Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ĐOÀN SỦNG THÌ SAO? CHỚ ĐỤNG TỚI ĐẠI TIỂU THƯ ĐIÊN - Chương 6 - 7

Cập nhật lúc: 2024-08-09 15:01:58
Lượt xem: 1,479

CHƯƠNG 6

Dưới lớp mặt nạ là khuôn mặt của Lâm Tử Ninh, vì đau đớn mà đầm đìa mồ hôi.

"Lâm thiếu gia, sao lại là anh?"

Đám đông vốn đang ồn ào giờ đã im bặt, dường như đang suy nghĩ về nguyên nhân của trò hề trước mắt.

Một bên là Lương Tư Việt do dự không tiến lên, cũng chính là hôn phu của tôi, thấy vậy bèn vội chạy đến trước mặt Lâm Tử Ninh.

"Tử Ninh, sao em lại mặc lễ phục của Dao Nguyệt?"

Anh ta hỏi ra nghi vấn trong lòng Tô Nhược Nhược.

"Cố thêm chút nữa, tôi vừa gọi xe cấp cứu rồi, bác sĩ đang trên đường tới."

Tôi đẩy đám đông ra, mặc bộ vest vốn nên mặc trên người Lâm Tử Ninh xuất hiện trong buổi tiệc đính hôn này.

Biến cố bất ngờ đã phá vỡ buổi tiệc đính hôn vốn không chính thức này.

Tôi dặn dò bà Trần, tiễn khách dự tiệc ra về.

Nhìn lại đám đông, tôi thấy sắc mặt Lương Tư Việt không có gì thay đổi, không hề tỏ ra tức giận vì bị làm hỏng chuyện vui, cũng không bất mãn vì có bất ngờ ngoài ý muốn.

Anh ta thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm.

Tôi thu hồi ánh mắt, nhìn Lâm Tử Ninh.

Môi cậu ta tái nhợt, ánh mắt như muốn thiêu cháy Tô Nhược Nhược.

"Tô Nhược Nhược, không phải cô đang sốt à? Sao lại xuất hiện ở tiệc tối này?"

Tô Nhược Nhược cúi đầu, hai hàng lệ rơi khỏi khóe mắt, miễn cưỡng nở nụ cười chua chát:

"Lâm thiếu gia, anh là công tử hào môn cao cao tại thượng, còn tôi thì có xuất thân hèn mọn. Cả đời này, tôi cũng không thể bước vào vòng tròn của anh được. Tôi chịu đựng bệnh tật, nắm lấy cơ hội được chứng kiến xã hội thượng lưu này, để có thể leo lên cao hơn. Có gì sai không?"

Tô Nhược Nhược không trả lời mà hỏi lại.

Giọng nói khổ sở và yếu ớt, như đóa hoa trắng bị gió lạnh giày vò.

Lâm Tử Ninh là người mềm lòng, nghe cô ta nói vậy, trong lòng cũng nảy sinh chút thương hại.

Tôi nhìn bộ lễ phục trên người Tô Nhược Nhược, hoàn toàn không phù hợp với lời nói gia cảnh hèn mọn của cô ta, không khỏi lên tiếng nhắc nhở:

"Hôm nay cô Tô mặc rất đẹp, nhưng tôi nghĩ, việc cấp bách nhất bây giờ nên là xử lý vết thương của Tử Ninh, chứ không phải là để tâm đến những chuyện khác."

Ánh mắt của Lâm Tử Ninh cũng đổ dồn vào trang phục của Tô Nhược Nhược.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/doan-sung-thi-sao-cho-dung-toi-dai-tieu-thu-dien/chuong-6-7.html.]

Logo trên đó rất rõ ràng, là mẫu trang phục mới nhất của Nhưỡng Hạ, cũng chính là bộ trang phục mà Lâm Tử Ninh tặng cho Tô Nhược Nhược.

Nhưng trước đó, khi Tô Nhược Nhược nhận, cô ta đã khẳng định chắc nịch:

"Tâm hồn đẹp mới là quan trọng nhất. Tôi không muốn dùng những thương hiệu xa xỉ này để mở đường cho cuộc đời mình."

Nhưng giờ đây, cô ta đã nuốt lời.

Ánh mắt Lâm Tử Ninh ngày càng sâu hơn, không biết đang suy nghĩ những gì.

Tô Nhược Nhược định lên tiếng giải thích, thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa, bác sĩ đến đón Lâm Tử Ninh đã tới.

 

CHƯƠNG 7.

Lâm Tử Ninh cùng nhân viên y tế lên xe cứu thương.

Trước khi lên xe, cậu ta nắm lấy tay tôi.

"Chị ơi, ngày hôm nay không phải là tai nạn, có người cố tình đ.â.m em từ phía sau."

Tôi an ủi:

"Em hãy yên tâm chữa bệnh, kẻ nào dám làm hại em, chị sẽ không bỏ qua."

Nói xong, tôi nhìn về phía Tô Nhược Nhược:

"Tô tiểu thư là người rất quan trọng với Tử Ninh, vậy Tô tiểu thư có muốn theo đến bệnh viện chăm sóc không?"

Lâm Tử Ninh nhìn Tô Nhược Nhược, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

Đúng là yêu đương tới não úng nước.

Dù đã phát hiện ra người khác động cơ bất chính, phát hiện ra những dấu hiệu bất thường trong quá trình tiếp xúc, thì vào lúc bị thương lại vẫn hy vọng người đó quan tâm.

Thật đáng tiếc, Lâm Tử Ninh đã phải thất vọng rồi.

Dưới ánh mắt hiếu kỳ của Lương Tư Việt, Tô Nhược Nhược đỏ mặt nói rõ mối quan hệ của hai người:

"Tôi và Lâm thiếu gia không có bất kỳ quan hệ nào cả, Lâm tiểu thư đừng hiểu lầm nữa! Hơn nữa, ở bệnh viện có bác sĩ chuyên nghiệp chăm sóc rồi, sao lại cần một người giúp việc vụng về như tôi chứ? Thay vì đi bệnh viện, tôi vẫn thích ở nhà giúp tiểu thư thu thập tàn cuộc hơn."

Là thu thập tàn cuộc, hay là sợ chân tướng bị phơi bày, lộ cái đuôi cáo của mình ra?

Tôi không nói gì, chỉ vô thức mỉm cười khi thấy biểu cảm chua xót của Lâm Tử Ninh.

Em trai ngu ngốc của tôi ơi, nhìn người mình yêu trước mặt mọi người cố gắng chối bỏ mối quan hệ, kiểu phản bội này không dễ chịu đâu đúng không?

 

Loading...