Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đinh Hương - C8

Cập nhật lúc: 2024-08-18 23:53:09
Lượt xem: 503

Ta nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt, sau đó là tiếng kêu thảm thiết.

Chốc lát sau, quận chúa mở cửa, tóc tai nàng ta rối bời, thở hổn hển. 

"Vào đi." 

Ta bước vào, phát hiện Ngọc Hà đã tắt thở.

Một chiếc khăn tay siết chặt trên cổ nàng ta, vết thương bầm tím.

Ta cúi đầu.

Lúc nàng ta ấn đầu tỷ tỷ ta xuống nước, không biết có nghĩ ta kết cục của mình hay không.

"Biết xử lý thế nào rồi chứ?" Tuyên Ninh quận chúa thở hổn hển nhìn ta.

Nàng ta có lẽ chưa từng tự mình ra tay g.i.ế.c người, trước đó đều là sai tâm phúc của mình làm. 

Nhưng hôm nay, tâm phúc thân cận nhất của nàng ta đã phản bội nàng ta.

Trong cơn tức giận, nàng ta đã tự mình ra tay. 

"Quận chúa yên tâm." Ta gật đầu, "Tiểu nhân nhất định sẽ xử lý ổn thỏa." 

...

Một ngày sau, mọi người đều biết, Ngọc Hà vì vu oan giá họa quận chúa trước mặt Tô tướng quân, sau khi bị vạch trần liền xấu hổ không chịu nổi, nên đã treo cổ tự tử.

Quận chúa vô cùng đau lòng, sai người đưa t.h.i t.h.ể Ngọc Hà về quê nhà. 

Sau khi t.h.i t.h.ể Ngọc Hà được đưa đi, ba thị nữ còn lại cũng biến mất theo. 

Quận chúa nói, nàng ta đã đưa mấy thị nữ này về phương Bắc. 

Nhưng ta biết, quận chúa đã g.i.ế.c bọn họ. 

Anan

Những thị nữ đó nắm giữ bí mật về y nữ mặc váy tím, nếu Ngọc Hà có thể phản bội, vậy bọn họ cũng có thể. 

Mà quận chúa không thể mạo hiểm thêm nữa, nàng ta quá yêu Tô Tử Trì, tuyệt đối không thể chấp nhận hậu quả mất đi chàng.

Vì vậy nàng ta phải để tất cả những người biết bí mật này vĩnh viễn im miệng.

Sau khi bốn thị nữ thân cận rời đi, việc hầu hạ của những người hầu khác đều không vừa ý quận chúa. 

Nàng ta ghét khẩu âm phương Nam của bọn họ, ghét phong cách thói quen của bọn họ, ăn không quen cơm bọn họ nấu, uống không quen trà bọn họ pha.

Chỉ có ta, người cùng là người phương Bắc, mới có thể hầu hạ quận chúa chu đáo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/dinh-huong/c8.html.]

Vì vậy nàng ta càng ngày càng ỷ lại vào ta. 

Trước khi Tô tướng quân hồi phủ, Tuyên Ninh quận chúa dặn dò ta: "Đi tới hiệu thuốc hoặc những nơi tương tự, tìm chút hoa đinh hương khô tới đây."

Ta nhìn vào đôi mắt nàng ta, đôi mắt hạnh xinh đẹp kia, đang tràn đầy vẻ lo lắng vô tận.

Quận chúa đương nhiên lo lắng.

Chuyện của Ngọc Hà, tuy rằng Tô Tử Trì không nổi giận, lựa chọn tin tưởng quận chúa.

Nhưng chàng không thể nào không chút nghi ngờ. 

Quận chúa cần khẩn trương củng cố lại tình yêu và sự tin tưởng của Tô Tử Trì dành cho nàng ta. 

Chỉ cần mặc váy tím, đeo túi thơm hoa đinh hương.

Đây đều không phải là chuyện khó, chỉ cần nàng ta có thể làm được, Tô Tử Trì sẽ không nghi ngờ nữa. 

Ta ngoan ngoãn nhận lệnh: "Tiểu nhân sẽ đi làm ngay."

Quận chúa sẽ không biết, hoa đinh hương này, sẽ trở thành sơ hở lớn nhất của nàng ta.

 

7.

Ngày thứ hai sau khi Tuyên Ninh quận chúa đeo túi thơm hoa đinh hương, Tô Tử Trì hồi phủ. 

Lúc chàng ngửi thấy mùi hoa đinh hương, ánh mắt nhìn quận chúa lại thêm vài phần ôn nhu.

Quận chúa rất vui.

Nàng ta thậm chí còn lặng lẽ dặn dò ta, lát nữa trải thêm nhiều cánh hoa đinh hương tươi trên giường, hương thơm thoang thoảng, đến lúc đó có thể tăng thêm vài phần tình thú cho chuyện phòng the.

Ta đương nhiên làm theo.

Trước khi tướng quân và quận chúa vào phòng ngủ, ta đúng lúc tìm được cơ hội tránh mặt Tô Tử Trì, đưa thuốc trợ thai cho quận chúa.

Đây là phương thuốc mà quận chúa đã sớm tìm thần y cầu xin, có lẽ là do trong lòng bất an, nàng ta muốn nhanh chóng sinh con cho Tô Tử Trì.

Sau khi uống thuốc trợ thai, đêm nay quận chúa đặc biệt ra sức.

Nàng ta mặc váy tím, mái tóc đen như mực xõa tung trên giường, thấm đượm hương thơm thoang thoảng của hoa đinh hương, quyến rũ vô cùng. 

Mà đôi mắt đen của Tô Tử Trì cũng dần dần bị dục vọng nhuốm màu.

Tuy nhiên, đúng lúc hai người tình nồng ý đậm, Tô Tử Trì định xé toạc chiếc váy tím kia

Loading...