Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đích nữ báo thù - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-31 16:21:10
Lượt xem: 105

11.

Bên kia, ngoại tổ phụ lớn tuổi cuối cùng cũng ngã bệnh.

 

Các cữu cữu bất tạ , may mắn Đại biểu ca tự mình cố gắng tiến bộ thành tài.

 

Đại biểu ca được đương kim hoàng thượng tán thưởng, đặc biệt đề bạt trọng dụng.

 

Ngoại tổ phụ bị bệnh dâng thư thỉnh phong thế tử, vượt qua nhi tử đề bạt tôn tử.

 

Nguyệt di nương phái người đến phủ Vũ Ninh bá đưa thư, những bức thư kia đều đến tay ta.

 

Ta mở từng phong thư ra xem.

 

Nguyệt di nương không tin ngoại tổ phụ ngã bệnh, nàng muốn mời ngoại tổ phụ lại đến một chuyến.

Mèo không ăn cá

 

Hầu phủ, hoặc là phái người tới.

 

Từ lúc Đại biểu ca chặn những bức thư này lại, Nguyệt di nương đã đoán đúng một nửa.

 

Ngoại tổ phụ bị bệnh.

 

Đại biểu ca của ta cũng có nhúng tay.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/dich-nu-bao-thu/chuong-11.html.]

Cũng không lâu lắm, ngoại tổ phụ qua đời, đại biểu ca kế thừa tước vị.

 

Nghe nói Nguyệt di nương nghe được tin tức này, khóc ngất đi.

 

Cũng không biết nàng là vì ngoại tổ phụ mà khóc, hay là khóc chính mình mất đi chỗ dựa vững chắc.

 

Ngày đưa tang, Nguyệt di nương cùng Lý Nhất Hòa đều bị phụ thân cấm túc.

 

Ta và tứ đệ cùng đi theo phụ thân và tổ mẫu đến phủ Vũ Ninh Bá phúng viếng.

 

Đại biểu ca nói riêng với ta: "Chuyện của đại cô, ta vô cùng tiếc nuối. Biểu đệ có phong phạm của lão Thừa An Hầu, nếu sau này biểu muội và biểu đệ có chỗ cần ta hỗ trợ, xin cứ mở miệng.”

 

Ta hiểu.

Hắn hy vọng tỷ đệ chúng ta học theo hắn, để tứ đệ trở thành Thừa An Hầu mới.

 

Hắn là hồng nhân trước mặt hoàng đế, lời này là ý của chính hắn, hay là xuất phát từ ý của hoàng đế, là một vấn đề đáng suy nghĩ sâu xa.

 

Ta bất động thanh sắc nói một tiếng cám ơn.

 

Sau khi hồi phủ, tổ mẫu cùng phụ thân đều đối với ta cùng tứ đệ càng thêm hiền lành.

 

Mọi người đều hiểu một đạo lý

 

Từ nay về sau, Vũ Ninh bá phủ không còn là chỗ dựa của Nguyệt di nương, mà là của ta và Tứ đệ.

Loading...