Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đích Gả Thiên Kim - Chương 77 (3)

Cập nhật lúc: 2024-06-28 17:08:37
Lượt xem: 76

"Ghen ăn tức ở thôi." Đồng Nhi buột miệng, "Cứ muốn mọi người đều phải như nàng ta, sống trong khổ sở oán hận,dựa vào cái gì chứ? Tiểu thư nhà ta là thiên kim tiểu thư, nàng ta dựa vào cái gì mà lúc nào cũng so bì với tiểu thư? Tiểu thư tốt hơn nàng ta là chuyện đương nhiên còn gì."

 

Khương Lê nghe nha hoàn bàn tán, mỉm cười lắc đầu.

Khương Ngọc Nga toan tính điều gì, chẳng qua là không cam lòng mà thôi. Khương Ngọc Nga mong muốn thấy nàng sống trong nghèo khổ, đau buồn, như vậy sẽ khiến nàng ta cảm thấy mình cao hơn nàng một bậc. Thậm chí Khương Ngọc Nga còn muốn dùng Chu Ngạn Bang để khiêu khích nàng, nhưng Khương Ngọc Nga không hiểu, Khương Lê đối với Chu Ngạn Bang thật sự không có chút hứng thú nào.

Đối với nàng, Chu Ngạn Bang chỉ là một người xa lạ, hơn nữa còn là một người xa lạ khá đáng ghét.

 

Khương Lê nói: "Có những kẻ, xuất thân thấp kém mà không biết an phận, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện leo lên cao, cho rằng đời này toàn là bất công, trong lòng chẳng cam tâm. Kẻ như vậy, chuyện gì cũng làm ra được."

 

Mấy nha hoàn gật đầu, tỏ vẻ hiểu mà như không hiểu.

 

Khương Lê nghĩ thầm, xem ra Khương Ngọc Nga và Thẩm Ngọc Dung đúng là cùng một giuộc, càng là kẻ thấp hèn, càng nếm trải được cảm giác ở trên cao, lại càng khao khát nơi cao sang, sinh ra chấp niệm, thì càng không từ thủ đoạn nào mà trèo lên. Chỉ là Khương Ngọc Nga không biết che giấu sự bất mãn của mình, còn Thẩm Ngọc Dung lại quá giỏi che đậy.

 

Che giấu kỹ đến mức ngay cả người vợ đầu ấp tay gối cũng không hề hay biết, vẫn ngỡ chàng ta là kẻ đầy nhiệt huyết với hoài bão lớn lao.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/dich-ga-thien-kim/chuong-77-3.html.]

Thật nực cười.

 

Nụ cười trên môi Khương Lê dần tắt, nàng chợt nhớ tới ánh mắt Khương Ấu Dao nhìn nàng ở Vãn Phượng đường, cái nhìn quen thuộc ấy khiến nàng đến giờ vẫn cảm thấy bất an.

Nàng phải cẩn thận đề phòng.

 

Khương Lê suy nghĩ một chút rồi nói: "Đồng Nhi, lấy hộp của ta lại đây."

...

Những xáo trộn ngày đầu tiên cũng không ảnh hưởng đến niềm vui của mọi người khi vào cung ngày hôm sau.

 

Khi gặp lại Khương Lê, Khương Ngọc Nga không vì chuyện hôm qua mà tỏ ra lạnh nhạt với nàng, vẫn giữ nụ cười như mọi khi, thậm chí còn khen xiêm y của Khương Lê rất đẹp.

Khương Lê đáp lại: "Ngũ muội muội cũng rất xinh đẹp."

 

Khương Ngọc Nga sắp đến tuổi cập kê, tuy nàng nhỏ tuổi hơn cả Khương Ấu Dao, là con gái út của Khương gia, nhưng nàng cao ráo, chỉ thấp hơn Khương Lê một chút, trông chẳng còn chút vẻ trẻ con nào. Nàng mặc một chiếc váy lụa tám tà màu mật ong, trên tà váy thêu hoa cúc vuốt cua, tóc dài búi cao, điểm xuyết một chiếc trâm ngọc bích hình hoa hải đường đính hạt châu xanh biếc.

Thật ra bộ trang phục lộng lẫy này lại chẳng hợp với vẻ đẹp dịu dàng của Khương Ngọc Nga, nhưng nàng ta lại rất vui mừng. Có lẽ vì y phục và trang sức để vào cung đều do lão phu nhân cho người chuẩn bị, Khương Ngọc Nga ngày thường hiếm khi được dùng trang phục và trang sức quý giá như vậy, nên nàng ta không hề thấy khó chịu, ngược lại rất hài lòng.

 

Loading...