Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đích Gả Thiên Kim - 98 (5)

Cập nhật lúc: 2024-07-15 11:44:03
Lượt xem: 43

Khương Lê nói: "Vậy thì tốt quá." Nàng đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên tay áo lúc nãy chưa kịp phủi đi - là bị dính vào lúc ở Lệ Chính đường vì có người dân đến gây náo loạn - nói với Cơ Hành: "Vừa rồi thấy Túc Quốc công ở đây, mới cố ý lên chào hỏi một tiếng. Bây giờ đã chào hỏi xong...biểu tỷ biểu ca còn đang bận, ta phải đi giúp một tay, không thể ở đây cùng Túc Quốc công hàn huyên." Nàng khách khí khom người chào Cơ Hành, "Xin cáo từ."

Cơ Hành không có ý tiễn nàng, mỉm cười đáp: "Khương nhị tiểu thư đi thong thả."

Khương Lê khẽ mỉm cười, thong dong rời khỏi phòng trà. Mấy lần đối mặt với Cơ Hành, tuy vẫn cảnh giác, nhưng có thể thấy được, nàng ứng đối với Cơ Hành, đã dần dần trở nên bình tĩnh hơn.

Cô nương này trưởng thành rất nhanh.

Khương Lê ra khỏi phòng trà, đi xuống lầu, tim đập rất nhanh.

Câu nói vừa rồi, nàng nói "Lần này ít nhiều cũng sẽ bị Hữu Tướng giận cá c.h.é.m thớt" là một lời thăm dò, và kết quả thăm dò là, chuyện Đồng Tri Dương nhắm vào Diệp gia, quả nhiên có liên quan đến Hữu Tướng. Bởi vì Cơ Hành nói "Hữu Tướng sẽ không giận đến cô đâu", chính là ngầm thừa nhận sự tồn tại của Lý Trọng Nam.

Khương Lê cụp mắt, Lý Trọng Nam nhúng tay vào, thảo nào Đồng Tri Dương lại có lá gan lớn như vậy. Nhưng rồi sao chứ? Vừa hay nhân cơ hội này làm lớn chuyện, kéo theo cả Khương gia, triệt để phá vỡ thế cân bằng mong manh giữa Hữu Tướng và Khương gia, cũng dập tắt khả năng Thành Vương muốn lôi kéo Khương Nguyên Bách.

Để cho Thành Vương và Khương gia trở thành kẻ thù không đội trời chung, không ngươi c.h.ế.t thì ta sống, như vậy, Khương Nguyên Bách mới có thể dốc toàn lực, mới có thể không chút do dự, quang minh chính đại, đường đường chính chính phát động tấn công vào Thành Vương.

Đây chính là mục đích của nàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/dich-ga-thien-kim/98-5.html.]

Trong phòng, Lục Cơ nhìn bóng lưng Khương Lê dần khuất xa dưới lầu, thở dài một hơi thật sâu, nói: "Quả thật là sóng sau xô sóng trước, người trẻ thật đáng sợ, người trẻ thật đáng sợ."

Khương Lê đã dạy cho hắn một bài học lớn, mới mười lăm tuổi đã có tâm cơ mưu lược như vậy, không biết thêm vài năm nữa, sẽ trưởng thành đến mức độ đáng ngưỡng mộ nào.

"Bị lừa rồi." Cơ Hành đột nhiên lên tiếng.

"Cái gì?" Lục Cơ sửng sốt.

"Thì ra vừa rồi là đang dò hỏi ta." Cơ Hành nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên cười "Đồng Tri Dương không phải là đối thủ của nàng."

Hắn nói: "Cô nương nhỏ tuổi này thật là tinh ranh."

A Lê xử lý tình huống quá đỉnh~

Mỗi lần gặp Túc Quốc công đều biến thành cỗ máy phản dame (:зゝ∠)

 

Loading...