Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đích Gả Thiên Kim - 94 (5)

Cập nhật lúc: 2024-07-07 16:42:43
Lượt xem: 27

Lục Cơ khựng lại, không ngờ Quỳnh Chi lại là kẻ khó nhằn đến vậy.

“Hơn nữa Quỳnh Chi có quan hệ rộng rãi với nhiều nhân vật tai to mặt lớn ở Tương Dương, ai nấy đều sẵn lòng che chở cho nàng, giống như Kinh Hồng tiên tử lừng lẫy một thời ở Yên Kinh, nên không thể dùng vũ lực. Huống hồ — với tính cách của Quỳnh Chi, dù có dùng vũ lực cũng chưa chắc đã thành công.”

Cơ Hành thong thả khép quạt, nói: “Thấy chưa, Khương nhị tiểu thư đã chuẩn bị sẵn, cố tình mang theo một thanh chủy thủ không có vỏ.”

 

“Xem ra, Khương nhị tiểu thư còn thâm sâu hơn chúng ta tưởng.” Lục Cơ trầm giọng nói.

Khương Lê chọn Quỳnh Chi, bất kể họ đã giao dịch gì, Quỳnh Chi là kẻ kín miệng tuyệt đối, ngay từ đầu Khương Lê đã lường trước việc có người muốn moi tin từ Quỳnh Chi, nên mới chọn người đáng tin cậy nhất.

Nàng ta đã tính toán hết mọi đường đi nước bước, khiến người khác không có cách nào xoay chuyển.

“Cho người theo dõi Quỳnh Chi.” Cơ Hành mỉm cười: “Xem nàng ta định làm gì tiếp theo.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/dich-ga-thien-kim/94-5.html.]

Văn Kỷ lĩnh mệnh.

Lục Cơ lại nhìn sang Cơ Hành: “Nhân tiện, người mà Lý gia phái đến cũng đã tới rồi. Lần này, công tử nhà Hữu tướng quyết định ra tay với Diệp gia, Diệp Thế Kiệt hiện không làm theo kế hoạch của hắn ta, lần này ngáng đường Diệp gia, không biết có thành công hay không.”

“Tại sao lại không?” Cơ Hành hỏi ngược lại.

Lục Cơ ngập ngừng một chút, vuốt chòm râu dê, rồi nói: “Mấy lần trước kế hoạch của đại nhân đều bị Khương nhị tiểu thư phá hỏng, giờ nàng ta cũng đang ở Tương Dương, thuộc hạ luôn cảm thấy Khương nhị tiểu thư này không đơn giản. Nếu lần này nàng ta tìm đến Quỳnh Chi, liệu có phải liên quan đến chuyện này hay không? Nếu nàng ta lại nhúng tay vào, phá hỏng kế hoạch của đại nhân, thì không hay rồi.”

 

Khương Lê đã nhiều lần phá hỏng kế hoạch của Cơ Hành, nhưng lần nào cũng như vô tình, Lục Cơ cảm thấy, có khi nào kiếp trước Khương nhị tiểu thư là khắc tinh của Cơ Hành, kiếp này lại tiếp tục gây rối cho hắn ta. Nơi nào có Khương Lê, nơi đó có chuyện.

“Nếu nàng ta có gan thì cứ đến quậy phá xem.” Cơ Hành khẽ nheo mắt, “Ta chờ đấy.”

Ngài Quốc công gia đang vỗ n.g.ự.c xưng tên kìa...

 

Loading...