Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đích Gả Thiên Kim - 92 (5)

Cập nhật lúc: 2024-07-07 16:38:52
Lượt xem: 24

"Đúng vậy." Diệp Minh Huy trầm ngâm, "Chẳng lẽ con bé là thiên tài hay sao?"

"Trên đời này làm gì có nhiều thiên tài như vậy." Diệp Minh Hiên lắc đầu cười nói, "Ta thấy trên người Khương Lê mang theo không ít bí mật. Hôm đó ta đến Khương phủ bái phỏng, vốn tưởng rằng Khương Lê mới về Yên Kinh, có Quý Thục Nhiên ở đó, cuộc sống cuối cùng cũng sẽ cẩn thận một chút. Ai ngờ hoàn toàn không phải như vậy, địa vị của con bé ở Khương gia, ngược lại còn cao hơn ta nghĩ. Các ngươi nghĩ mà xem, nửa năm thời gian, có thể đến mức độ như vậy, đó không phải là chuyện người thường có thể làm được."

 

Mọi người trong phòng đều im lặng, suy ngẫm lời nói của Diệp Minh Hiên. “Khương Lê ở cung yến dù sao cũng đã giúp Kiệt nhi, trước đó lại nhắc nhở Kiệt nhi việc của Lý Liêm, bất kể con bé có lợi dụng Diệp gia hay không, hay có ý đồ khác cũng được, tạm thời sẽ không làm hại Kiệt nhi. Ta đến Khương phủ, vốn định tận mắt gặp Khương Lê, dù sao ta cũng hiểu rõ đứa trẻ này, Kiệt nhi nói Khương Lê đã thay đổi rất nhiều, vậy thì chính là rất khác, ai ngờ đến rồi mới phát hiện, không chỉ là khác biệt, mà còn khác như hai người vậy.”

"Khương Lê đề nghị về Tương Dương, ban đầu ta đoán là ý của Khương gia, nhưng ta thấy dáng vẻ của Khương Nguyên Bách và Khương lão phu nhân hình như không biết chuyện này. Ta muốn làm rõ con bé rốt cuộc muốn làm gì, bèn đồng ý với ý kiến của nó. Còn về việc trên đường về không nói với mọi người sao? Đi quá vội vàng, nên cũng không để ý."

Im lặng một lúc, Diệp Minh Huy nói: "Ngươi làm vậy cũng không sai, đã không biết nữ tử này có ý gì, vậy thì cứ để mọi chuyện diễn ra rồi xem sao."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/dich-ga-thien-kim/92-5.html.]

Giọng điệu trong lời nói lại không xem Khương Lê là người thân, càng giống như người xa lạ không rõ lai lịch.

 

"Nhưng mà nhị đệ," Quan thị lo lắng nói, "Ngươi mang Khương Lê trở về, con bé nói muốn trở về thăm nương. Nhưng nương hiện giờ thân thể không chịu nổi giày vò, nếu biết Khương Lê trở về, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cái này... các ngươi nói xem, có nên để nó gặp nương hay không?"

Diệp Minh Hiên bị hỏi khó, theo bản năng nhìn về phía Diệp Minh Huy.

Diệp Minh Huy trầm giọng nói: "Để nó gặp, nhưng trước đó, phải nói trước với nương một tiếng, tránh làm kinh động."

 

Loading...