Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đích Gả Thiên Kim - 89 (3)

Cập nhật lúc: 2024-07-04 11:31:19
Lượt xem: 118

 

"Bá Minh Hiên." Khương Lê khẽ gọi.

Nàng đối với Diệp Minh Hiên cảm giác không tồi, nhưng không biết có phải vì Diệp Minh Hiên vừa rồi gọi nàng một tiếng "A Lê", khiến nàng nghĩ tới Tiết Hoài Viễn.

"Bá Minh Hiên của con đến Yên Kinh làm chút việc, cố ý đến thăm con." Khương lão phu nhân cười nói: "Còn mang quà cho con, đợi lát nữa sẽ cho người mang đến viện của con."

 

Khương Lê cười cười, trong lòng đã hiểu rõ. Làm sao Diệp Minh Hiên lại mang quà cho nàng? Đại khái là mua gần đây ở thành Yên Kinh, suy cho cùng trước đây Diệp Minh Hiên và Khương gia, cùng nàng đều không qua lại. Lần này đột nhiên đến cửa Khương gia, nhất định là Diệp Thế Kiệt đã nói với hắn chuyện của nàng.

Khương Lê liếc nhìn Diệp Thế Kiệt, Diệp Thế Kiệt thấy nàng nhìn qua, nghiêng đầu đi, tránh ánh mắt của nàng, hình như có chút chột dạ.

Chột dạ cái gì? Khương Lê ngạc nhiên.

 

Nhưng thái độ của Khương lão phu nhân đối với người nhà họ Diệp, dường như đã nói rõ, Diệp Thế Kiệt trở thành viên ngoại lang bộ Hộ, rốt cuộc đã khiến thái độ của Khương gia nới lỏng vài phần. Chỉ cần Diệp Thế Kiệt cứ tiếp tục thăng tiến, mà Diệp gia vì quan hệ của Diệp Thế Kiệt mà tiếp tục phất lên, hòa hảo với nhà họ Diệp là chuyện sớm muộn. Lúc đó Khương Lê chính là một cô nương có ngoại tổ mẫu che chở, ít nhất Quý Thục Nhiên muốn động đến nàng, sẽ không còn ngang ngược như trước nữa.

Quý Thục Nhiên bây giờ nhất định ruột gan đều hối hận. Khương Lê nghĩ, trước đây chậm chạp không ra tay, hoặc là ra tay âm thầm, là vì Quý Thục Nhiên muốn duy trì danh tiếng mẫu thân hiền của mình. Ai ngờ lại để Khương Lê chui vào sơ hở, thời cơ một khi bỏ lỡ, sẽ không quay trở lại.

 

Thu lại dòng suy nghĩ của mình, Khương Lê lại cùng Diệp Minh Hiên và Diệp Thế Kiệt, còn có Khương lão phu nhân trò chuyện đôi chút. Đều là những chuyện nhà thường ngày, Khương lão phu nhân hỏi thăm tình hình gần đây của những người còn lại trong nhà họ Diệp ở Tương Dương, Diệp Minh Hiên đáp lại khách sáo không thất lễ, ít nhất ở bề ngoài, quan hệ giữa Khương gia và Diệp gia đã hòa hoãn hơn rất nhiều.

Khương Lê cũng chú ý, lần gặp mặt này, những người khác không có mặt, Khương Nguyên Bách cũng không có ở đây. Khương lão phu nhân đại khái cũng cảm thấy đột ngột để tất cả mọi người trong Khương gia ra mặt, rốt cuộc sẽ có chút gượng gạo, thà rằng giảm bớt người, từ từ tính sau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/dich-ga-thien-kim/89-3.html.]

Bất tri bất giác, một chén trà cũng đã uống xong. Diệp Minh Hiên cũng đứng dậy cáo từ, nói còn có việc, ngày khác sẽ lại đến thăm, lại cười nói với Khương Lê: "Quà tặng cho A Lê, ta sẽ cho người mang đến viện của A Lê ngay."

 

"Được," Khương lão phu nhân nói: "A Lê, con cũng dẫn cậu Minh Hiên đi xem viện của con đi."

Đây là để cho hai người có thời gian nói chuyện riêng.

Đều là những con cáo già, Diệp Minh Hiên thuận nước đẩy thuyền đáp ứng sự sắp xếp của lão phu nhân. Khương Lê liền dẫn Diệp Minh Hiên và Diệp Thế Kiệt cùng nhau về Phương Phi uyển.

Đồng Nhi đi ở phía trước, thân hình nhỏ nhắn thẳng tắp. Đây là lần đầu tiên nàng gặp người nhà của Diệp Trân Trân, sợ người Diệp gia có suy nghĩ gì về quá khứ g.i.ế.c mẫu hại đệ của Khương Lê, nhất định phải thể hiện không kiêu ngạo cũng không tự ti. Bất quá nhìn dáng vẻ của Diệp Minh Hiên dường như rất dễ nói chuyện, ứng nên không phải là người khắc nghiệt.

Diệp Thế Kiệt một đường đều không nói chuyện, hắn hôm nay cũng không biết là chuyện gì, im lặng quá mức. Đúng là Diệp Minh Hiên thỉnh thoảng lại hỏi Khương Lê sống thế nào. Khương Lê cũng mỉm cười đáp lại.

Diệp Minh Hiên thấy dáng vẻ điềm tĩnh của Khương Lê, trong lòng lại vô cùng ngạc nhiên một phen. Nhiều năm trước khi Khương Lê bị đưa đến núi Thanh Thành, người Diệp gia cũng bí mật phái người đến thương lượng với Khương gia, mặc dù Khương Lê làm nhục Diệp gia, dù sao cũng là con cháu nhà họ Diệp. Nhưng lúc đó Khương Nguyên Bách thái độ quá cứng rắn, không chịu nói Khương Lê rốt cuộc bị đưa đến nơi nào, cuối cùng chỉ đành thôi.

 

Dẫu nghe Diệp Thế Kiệt kể rằng Khương Lê, sau khi hồi kinh, đã làm nên việc lớn, song trong mắt Diệp Minh Hiên, hạng người Khương gia tham lợi sợ họa hẳn chẳng coi trọng nữ tử như Khương Lê, kẻ bôi tro trát trấu lên thanh danh dòng họ. Ấy vậy mà xem ra thái độ của Khương lão phu nhân, địa vị của Khương Lê trong nhà chẳng thấp như ông lầm tưởng. Nhìn nàng cử chỉ đoan trang, lời ăn tiếng nói thanh nhã, đâu có ra dáng con nhà bị ngược đãi.

 

Nữ tử này, xem ra còn lắm điều bí ẩn chưa tỏ tường, Diệp Minh Hiên thầm nhủ.

Đến cửa Phương Phi viện, Thanh Phong, Minh Nguyệt đang quét dọn sân, Bạch Tuyết thấy Khương Lê về, vội dâng trà. Trông thấy bên cạnh nàng còn có Diệp Minh Hiên và Diệp Thế Kiệt, Bạch Tuyết không khỏi ngạc nhiên.

“Đây là Minh Hiên bá và Diệp biểu ca.” Khương Lê mỉm cười: “Bạch Tuyết, mau dâng trà.”

 

Loading...