Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đích Gả Thiên Kim - 89 (1)

Cập nhật lúc: 2024-07-04 11:29:21
Lượt xem: 98

Nhắc đến hải đường, Khương Lê chợt nhớ tới Hải Đường, nha hoàn thân cận của mình. Nàng không rõ người nhà của Bạch Tuyết có dò hỏi được tin tức gì về Hải Đường ở thôn Táo Hoa không, nên cất tiếng hỏi: "Bạch Tuyết, dạo này người nhà của ngươi có gửi thư về không?"

Bạch Tuyết đưa tay lau mồ hôi trên trán, đáp: "Dạ thưa không, tiểu thư. Gần đây đang là mùa thu hoạch, việc đồng áng bận rộn, chắc người nhà nô tỳ không có thời gian viết thư. Qua đợt này hẳn sẽ có thư về ạ."

Khương Lê khẽ gật đầu.

Mọi người đang trò chuyện rôm rả thì bỗng thấy Phỉ Thúy, nha hoàn bên cạnh lão phu nhân, đến. Phỉ Thúy không bước vào sân, chỉ dừng lại trước cổng Phương Phi Uyển, mỉm cười với Khương Lê: "Nhị tiểu thư, lão phu nhân có lời mời người đến Vãn Phượng Đường."

Bạch Tuyết và Đồng Nhi đưa mắt nhìn nhau. Lão phu nhân vốn không mấy khi tìm đến Khương Lê nếu không có việc gì. Khương Lê đâu phải tam thiếu gia, suốt ngày chạy đến Vãn Phượng Đường nịnh nọt để xin quà bánh. Huống hồ, cho dù Khương Lê có mặt dày đến mấy, thì lão phu nhân, người đã tám năm lạnh nhạt với nàng, cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.

 

Đồng Nhi bèn cất tiếng hỏi: “Phỉ Thúy tỷ, không biết lão phu nhân tìm tiểu thư nhà ta đến Vãn Phượng Đường có việc gì vậy? Có chuyện gì xảy ra trong phủ sao?"

"Không có gì đâu," Phỉ Thúy mỉm cười đáp, "Chỉ là có khách đến, lão phu nhân muốn mời nhị tiểu thư qua đó trò chuyện cùng thôi."

Nghe Phỉ Thúy nói vậy, Đồng Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thái độ và giọng điệu của Phỉ Thúy, hẳn là lão phu nhân không có ý trách phạt gì Khương Lê, mà nàng cũng đâu có làm gì sai.

Khương Lê nhìn thấu nỗi lo lắng trong lòng Đồng Nhi, không khỏi vừa buồn cười vừa thương. Cho dù lão phu nhân có trách phạt nàng thật thì cũng chẳng sao. Nàng có thể tự bảo vệ mình mà bình an vô sự, cùng lắm thì bị cấm túc thôi.

Đó cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Nàng nói với Phỉ Thúy: "Phỉ Thúy tỷ đợi ta một lát, ta vào thay y phục rồi sẽ đi ngay." Khương Lê quay vào phòng khoác thêm áo rồi cùng Đồng Nhi theo Phỉ Thúy đến Vãn Phượng Đường.

 

Từ Phương Phi Uyển đến Vãn Phượng Đường còn một đoạn đường. Ngày thường, mỗi khi đi trên con đường này, nàng thường bắt gặp người khác. Nhưng giờ Khương Ngọc Nga đang dưỡng thương ở trang viên, Khương Ấu Dao bị cấm túc, còn Khương Ngọc Yến vốn nhút nhát, chẳng mấy khi ra khỏi sân, nên dọc đường đi chẳng gặp ai, thuận lợi đến lạ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/dich-ga-thien-kim/89-1.html.]

Khương Lê rất hài lòng về điều này.

 

Phỉ Thúy bước đi bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ, nhị tiểu thư ở chùa tám năm, trở về kinh thành chưa được nửa năm mà các vị tiểu thư khác trong phủ đã khốn đốn trăm bề. Chỉ mình nhị tiểu thư bình an vô sự, còn được tiếng thơm vang xa, được cả thánh thượng ban thưởng.

Quả đúng là phong thủy luân chuyển. Lúc trước ai cũng nghĩ nhị tiểu thư bị đưa vào chùa rồi sẽ chẳng thể nào trở về.

Chính vì vậy, Phỉ Thúy không dám xem thường vị nhị tiểu thư có vẻ ngoài ôn hòa này. Nàng ta vô thức trở nên cung kính hơn trong lời nói và cử chỉ.

 

Khương Lê nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Phỉ Thúy, nàng khẽ mỉm cười mà không nói gì. Thói đời trọng giàu khinh nghèo, Khương gia vốn là gia đình quyền quý, đến cả những người hầu kẻ hạ cũng nhiễm thói xu nịnh, gió chiều nào che chiều ấy.

Điều này không phải là tốt, nhưng cũng chẳng phải là xấu.

Ít nhất nó đã tạo ra nhiều cơ hội cho nàng.

Đến Vãn Phượng Đường, Phỉ Thúy bước vào trước, tươi cười bẩm báo: "Lão phu nhân, nhị tiểu thư đã đến ạ."

 

Khương Lê theo Phỉ Thúy bước vào trong. Vừa vào, nàng đã thấy một nam nhân quen thuộc đang ngồi bên dưới lão phu nhân. Hắn hơi ngẩng đầu lên, có vẻ không được tự nhiên lắm nhưng vẫn toát lên nét kiêu ngạo.

Khương Lê khựng lại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Diệp Thế Kiệt, sao hắn lại ở đây?

Nàng không dám nói là hiểu rõ về người biểu ca này, nhưng cũng phần nào nắm bắt được tính tình của hắn. Diệp Thế Kiệt vốn có khúc mắc với những lời nàng nói trước đây, nên đối với Khương gia cũng không mấy thiện cảm. Bằng chứng là hắn đã đến Quốc Tử Giám nhập học mà chưa một lần ghé qua đây. Vậy mà hôm nay hắn lại đường hoàng xuất hiện, còn ngồi bên cạnh lão phu nhân. Nhìn thái độ của lão phu nhân, dường như hai người còn khá hòa hợp.

 

Loading...