Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đi Dạo Cùng Các Vì Sao - Chapter 13-14 (End)

Cập nhật lúc: 2024-08-20 21:25:48
Lượt xem: 415

13

Tôi không ngần ngại nói: "Anh có cái gì so với anh ấy?"

Cố Tri Thần không cam lòng: "Em có tình cảm với anh, nhưng em không có cơ sở tình cảm gì với anh ta. Em cưới anh ta chỉ vì thấy anh ấy có điều kiện tốt, yêu cái hư vinh thôi."

Tôi không muốn giải thích: “Anh muốn nghĩ thế nào cũng được, tóm lại, chuyện giữa chúng ta đã kết thúc, về sau đừng làm phiền tôi nữa."

Phó Cẩn Hành nghe thấy giọng nói, quấn khắn tắm bước ra khỏi phòng tắm, cau mày nói: "Cố Tri Thần, còn không biến đi?"

Cố Tri Thần bước tới chỗ Phó Cẩn Hành, "Phó Cẩn Hành, tôi không tin rằng anh và Trần Trần đã đăng ký kết hôn, anh đưa tôi xem giấy đăng ký kết hôn, nếu là thật, tôi sẽ rời đi ngay lập tức."

Phó Cẩn Hành lấy giấy đăng ký kết hôn được từ trong vali ra và đưa ra trước mặt Cố Tri Thần: “Biến.”

Cố Tri Thần nhìn rõ ảnh và tên trên giấy đăng ký kết hôn, nháy mắt như tan vỡ.

Anh ta nhìn tôi với vẻ thất vọng rồi nhảy xuống nước.

Nửa đêm, điện thoại di động của tôi reo lên.

Khi tôi mở máy, tôi thấy Hạ Đường đã gửi ảnh giường chiếu của cô ta và Cố Tri Thần.

Còn có một đoạn: [Nhan Trần, Cố Tri Thần là của tôi, cô đã có Phó Cẩn Hành rồi, muốn giữ thể diện thì đừng quấy rầy anh ấy nữa.]

Tôi không nói nên lời, đặt điện thoại trở lại bàn cạnh giường ngủ và không để ý đến cô ta.

Phó Cẩn Hành ôm tôi vào lòng, khàn giọng nói: "Vợ ơi, ngủ đi."

...

Sau khi đi du lịch về, tôi và Phó Cẩn Hành đã tổ chức một đám cưới thật hoành tráng.

Ban đêm, trời mưa to, Cố Tri Thần đứng bên ngoài nhà Phó Cẩn Hành suốt nửa đêm.

Hạ Đường cầm ô đi tới, dỗ dành anh ta đi.

Sau đó, Cố Tri Thần và Hạ Đường chính thức hẹn hò.

Một buổi chiều, Hạ Đường gửi cho tôi bức ảnh cô ấy và Cố Tri Thần đang nắm c.h.ặ.t t.a.y nhau.

Hai bàn tay trong ảnh có hình xăm nhẫn đôi.

Hạ Đường đang tuyên bố chủ quyền của mình với tôi, nhưng Cố Tri Thần từ lâu đã là một người xa lạ với tôi, và tôi không quan tâm đến chuyện của anh ta.

Cuộc sống hôn nhân thật ngọt ngào và hạnh phúc.

Nửa năm sau, tôi tình cờ gặp Cố Tri Thần trong một quán cà phê.

Anh ta đang hẹn hò giấu mặt với một cô gái vừa mới tốt nghiệp đại học. Cô ấy trông hơi giống tôi.

Tôi không chào hỏi anh ta, thừa dịp anh ta không chú ý đến, nhanh chóng ra khỏi quán..

Xe của Phó Cẩn Hành đậu bên đường bên ngoài quán cà phê đợi tôi.

Sau khi lên xe, tôi nhìn thấy Hạ Đường bước vào quán cà phê, cầm cà phê đổ lên người Cố Tri Thần.

Lúc Cố Tri Thần và Hạ Đường cãi nhau, cô gái kia tái mặt vì sợ hãi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/di-dao-cung-cac-vi-sao/chapter-13-14-end.html.]

14

Sau đó, nửa năm nữa lại trôi qua.

Nguyễn Dữu nói với tôi: "Tớ nghe nói Cố Tri Thần sắp kết hôn, đối phương là một cô gái quen qua hẹn hò giấu mặt. Anh ta đã đăng một bức ảnh lên WeChat Moments của mình, thoạt nhìn cô gái ấy vài phần giống cậu năm đó."

Thế mà anh ta chưa kết hôn với Hạ Đường, điều này khiến tôi khá ngạc nhiên.

Vào buổi sáng ngày cưới của anh ta, Phó Cẩn Hành và tôi đến bệnh viện để kiểm tra trước khi mang thai.

Tiếng còi xe cứu thương vang lên ở cửa, sau đó một y tá đẩy hai người ra khỏi xe cứu thương.

Mọi người tụ tập xung quanh để xem náo nhiệt.

Xe cấp cứu đi ngang qua tôi và Phó Cẩn Hành, tôi chợt nhìn thấy những chiếc nhẫn quen thuộc được xăm trên ngón tay của hai người đã khuất được phủ một tấm vải trắng.

Hạ Đường từng gửi cho tôi một bức ảnh chụp nhẫn đôi của cô ta và Cố Tri Thần.

Không phải hôm nay Cố Tri Thần sẽ tổ chức đám cưới với cô gái mà anh ta đang hẹn hò sao?

Các phóng viên cũng đã đến và đưa tin về vụ tai nạn.

Nguyễn Dữu gọi cho tôi: "Trần Trần, đám cưới của Cố Tri Thần bị hủy bỏ rồi. Tớ nghe nói anh ta đã xảy ra chuyện."

Tôi hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Nguyễn Dữu nhanh mồm nhanh miệng nói hết tin tức cho tôi.

Hóa ra sau khi Cố Tri Thần chia tay với tôi, anh ta đã quen với Hạ Đường, hai người chia tay rồi quay lại nhiều lần.

Cố Tri Thần theo sự sắp đặt của gia đình đi hẹn hò giấu mặt, sau đó coi trọng đối phương, liền dứt khoát chia tay với Hạ Đường.

Hạ Đường níu kéo nhiều lần nhưng Cố Tri Thần không muốn quay lại.

Anh ta nói rằng anh ta không hề yêu Hạ Đường và trách Hạ Đường đã phá hỏng mối quan hệ của tôi với anh ta.

Hạ Đường hoàn toàn suy sụp khi biết Cố Tri Thần sắp kết hôn với cô gái hẹn hò giấu mặt.

Cô ta lén mua thuốc ngủ, cầu xin Cố Tri Thần đi thuê phòng với cô ta một lần nữa trước khi kết hôn, đồng thời hứa rằng sau đó cô ta sẽ không quấy rầy Cố Tri Thần nữa.

Cố Tri Thần đồng ý, và vào đêm trước đám cưới, anh và Hạ Đường đến khách sạn đặt phòng tổng thống.

Sau khi một hồi nồng nhiệt, Cố Tri Thần uống nước do Hạ Đường đưa cho rồi ngủ thiếp đi.

Hạ Đường cũng uống thuốc ngủ và nằm xuống bên cạnh Cố Tri Thần.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô ta nắm tay anh ta với nụ cười trên môi: "Em sẽ đưa anh đến gặp Gia Diễn."

Sau bình minh, gia đình Cố Tri Thần không tìm thấy anh ta nên họ đã gọi cảnh sát.

Họ đã uống một lượng lớn thuốc ngủ và đã c.h.ế.t tối hôm qua.

Vũ Khúc Đoạn Trường

Cố Tri Thần chắc hẳn không bao giờ ngờ rằng mình lại mơ màng hồ đồ mà c.h.ế.t trong tay Hạ Đường.

Khi màn đêm buông xuống, tôi và Phó Cẩn Hành lái xe về nhà.

Trong lúc chờ đèn giao thông, mười ngón tay đan vào nhau.

Hàng ngàn ngọn đèn đang chiếu sáng lộng lẫy, con đường phía trước rực rỡ muôn màu, chúng tôi bước đi cùng những vì sao.

Loading...