Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 77

Cập nhật lúc: 2024-08-04 13:44:04
Lượt xem: 218

Từ Quý gia ra, Lâm Tập Tập trầm lặng theo Tần Mộng về Tần gia, Tần Mộng cũng chẳng khá hơn, bực bội nói: "Không biết đến bao giờ tôi mới có thể giải trừ quan hệ ràng buộc với anh ấy, cảnh tượng vừa rồi thật sự khiến tôi xấu hổ c.h.ế.t đi được." Nhưng cô ấy lại quay sang an ủi Lâm Tập Tập: "Thật ra cũng không còn cách nào khác, với lập trường hiện tại của Quý gia và Lâm gia, nếu Quý Hoài An nói với cha anh ấy về chuyện của hai người, chắc chắn sẽ hỏng bét."

Lâm Tập Tập gật đầu: "Tôi biết, chỉ là cảm thấy con đường phía trước còn dài."

Tần Mộng lại khá lạc quan: "Không dài đâu, việc tẩy trắng cho Lâm Kính Đình mà cô đang làm, tôi tin rằng sẽ sớm có hiệu quả."

Hina

Lâm Tập Tập thở dài: "Hy vọng vậy, hôm nay họ đi chùa Thê Hà, mong lời khuyên của vị hòa thượng chủ trì có thể có chút tác dụng, không uổng công tôi làm bao nhiêu chuẩn bị trước đây."

"Chẳng phải cô nói vị hòa thượng đó trông có vẻ đạo hạnh cao thâm sao? Ít nhiều cũng sẽ có chút tác dụng."

Hai người vừa nói vừa về đến sân của Tần Mộng: "Hiếm khi cô chạy ra ngoài một chuyến, trưa nay ở lại đây ăn cơm đi, biết đâu chiều Quý Hoài An lại qua tìm cô."

Lâm Tập Tập nghĩ về nhà cũng không có anh chị liền vui vẻ đồng ý, thật ra trong lòng cô cũng mong buổi chiều có thể gặp lại Quý Du Hồng, sáng sớm hai người mải mê tình tứ, chẳng nói được mấy câu đàng hoàng.

Kết quả ăn trưa xong, nghỉ trưa cũng đã qua, Quý Du Hồng vẫn chưa đến, Tần Mộng ngồi không yên, gọi một gia đinh qua hỏi, mới biết trước bữa trưa Quý Du Hồng đã cùng Quý Khôn ra ngoài, căn bản không có nhà.

Lâm Tập Tập có chút hụt hẫng trong lòng, Tần Mộng ở bên cạnh nhìn dáng vẻ không có tinh thần của cô, nói: "Yêu đương với một người như vậy, cô phải đặt tâm trạng của mình lên hàng đầu, anh ấy là người lấy công việc làm trọng, lúc trước tôi đề nghị thử yêu đương với anh ấy, anh ấy không nghĩ ngợi gì mà từ chối, nói là không có thời gian, còn nói hoặc là trực tiếp kết hôn, còn lại miễn bàn, tôi không chịu nổi người bá đạo như vậy, nên cứ cắn răng không đồng ý đính hôn, nhưng hôm nay nhìn thấy anh ấy và cô ở cùng nhau, không thể không nói, tình yêu đích thực quả là khác biệt, lúc trước tôi đề nghị yêu đương, anh ấy chẳng khác gì viết lên mặt 'Tôi rất ghét', bây giờ thì lại là dáng vẻ đắm chìm trong ái tình."

Lâm Tập Tập đưa tay véo má cô ấy, làm ra vẻ ác ý nói: "Đó là bạn trai của tôi, không cho cô chê bai anh ấy! Hiện giờ đang loạn thế, thanh niên tâm niệm quốc gia, có hoài bão có lý tưởng mới là đúng."

"Phải phải, của nhà cô là tốt nhất, nói gì thì nói, cô đã cướp mất nam chính trong tiểu thuyết, ai sẽ ghép đôi với tôi đây!"

Lâm Tập Tập không trả lời, ngược lại hỏi một câu có vẻ không liên quan đến chủ đề: "Triệu Chấn Hoài còn viết thư cho cô không?"

Tần Mộng nheo mắt, nghiêng đầu, rất nghi hoặc nói: "Chúng ta đang thảo luận về vấn đề ghép đôi, cô tự nhiên nhắc đến anh ta làm gì? Khiến tôi cảm thấy sởn da gà."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-77.html.]

Lâm Tập Tập làm vẻ mặt ngây thơ: "Tôi chỉ tiện miệng nói thôi, cô đừng nhạy cảm như vậy được không? Người ta dù sao cũng là đại tổng thống tương lai, đâu phải khủng bố, sao lại khiến cô sởn da gà! Nhưng gần đây hai người còn viết thư cho nhau không?"

Tần Mộng bực mình trợn mắt, đập bàn nói: "Nhắc đến chuyện này tôi liền tức, rõ ràng có cả đống người tìm Triệu Chấn Hoài bàn luận thời sự, anh ta vẫn không thỏa mãn, mỗi ngày phải viết hai trang giấy để bàn luận với tôi, tôi cực kỳ phiền nên chỉ trả lời mỗi ngày ăn gì thôi."

Lâm Tập Tập chống cằm, hỏi: "Sau đó cuối cùng anh ấy cũng hiểu cô không muốn nói chuyện với mình, nên không viết nữa?"

"Sai! Anh ta liền nghiêm túc trả lời: Quốc gia quốc gia, có quốc mới có gia, quốc gia đang trong lúc nguy nan, nhu cầu cá nhân có thể tạm gác lại, bây giờ khắp nơi đói kém, chỉ cần nghĩ đến những đứa trẻ đáng thương đang đói bụng, sẽ không còn chú trọng đến ăn uống nữa!" Tần Mộng xoa mặt, giọng buồn bã nói: "Nhận được lá thư đó, tôi ăn kiêng vài ngày, mẹ tôi cho tôi một bát yến sào, tôi ăn mà rất áy náy! Sau đó đến chỗ cô, phát hiện cô còn ăn năm món một canh, tôi liền thấy cân bằng, cô còn tội lỗi hơn tôi!"

Lâm Tập Tập: …

Không thể không thừa nhận, tư duy của hai người này đúng là tuyệt phối!

Tần Mộng lải nhải tiếp: "Tôi viết trong sân có hai tổ kiến khác giống đang đánh nhau, anh ấy trả lời loài kiến bé nhỏ cũng biết tranh đấu, huống chi là con người, nếu chúng ta không đoàn kết chiến đấu, sớm muộn gì lãnh thổ của chúng ta cũng sẽ bị chiếm hết..."

Lâm Tập Tập băn khoăn hỏi cô ấy: "Tại sao cô lại nói với anh ấy về ba bữa hàng ngày và kiến trong sân? Cô hoàn toàn có thể không để ý, không trả lời thư mà!"

Tần Mộng: … 

Cuối cùng Lâm Tập Tập kết luận: "Vậy cô có thể thử ghép đôi với Triệu tiên sinh, tôi thấy hai người rất hợp."

"Bụp..." Tần Mộng đập mặt xuống bàn.

Buổi chiều Lâm Tập Tập cũng không ở lại chỗ Tần Mộng quá lâu, trong lòng lo lắng chuyện nhà, khi cô về đến Lâm phủ, phát hiện Lý Ngọc đã về, nhưng Lâm Kính Đình không đi cùng cô ấy.

Thấy cô nhàn nhã đi vào, Lý Ngọc không nhịn được nhắc nhở: "Chị nhớ em còn đang bị cấm túc."

Lâm Tập Tập đến bên cạnh cô ấy, ôm lấy cánh tay cô ấy cười nói: "Chị đừng làm loạn, chúng ta cùng chiến tuyến mà."

Loading...