Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 67

Cập nhật lúc: 2024-08-03 08:17:48
Lượt xem: 159

Lâm Tập Tập được dìu lên lầu, gặp Lý Ngọc ở cầu thang, Lý Ngọc lo lắng hỏi: “Sao vậy, sao vậy, bị thương ở đâu?”

Lâm Tập Tập vẫy tay, dựa vào vai Lâm Kính Đình cười nháy mắt với Lý Ngọc. Lý Ngọc đã quen với tính cách tinh nghịch của cô em chồng này, thấy cô như vậy, trái tim lo lắng suốt đêm cuối cùng cũng yên lòng. Cô ấy cũng như Lâm Kính Đình, lo lắng suốt một đêm.

“Một cô gái cả đêm không về, chuyện này mà truyền ra ngoài, ai dám cưới em nữa?” Lâm Kính Đình cẩn thận dìu cô, miệng không ngừng càu nhàu, Lâm Tập Tập cười mỉm để mặc anh ấy nói, đến khi nghe chán mới cố ý kêu lên: “Ai da.”

Lâm Kính Đình lập tức lo lắng hỏi: “Sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?”

“Đầu đau quá, anh đừng càu nhàu nữa, càng nói càng đau!” Lâm Tập Tập chu môi làm nũng.

Lâm Kính Đình thật không có cách nào với cô, trong lòng đoán biết cô giả bệnh để lấy lòng, nhưng cũng không dám lơ là. Bây giờ thời tiết lạnh thế này, dù trong nhà có sưởi ấm, cô còn suốt ngày kêu lạnh, huống chi là ở ngoài cả đêm, không bị lạnh cóng đã là may mắn, anh ấy vừa thương vừa giận.

Nhưng chuyện một cô gái đêm không về nhà nghiêm trọng thế này, Lâm Kính Đình tự nhiên không dễ dàng tha thứ cho cô, trong lòng nghĩ đợi cô khỏe hơn sẽ hạch tội cô.

Lý Ngọc biết rõ Lâm Tập Tập giả vờ, nhưng vẫn không nhịn được bênh vực cô: “Kính Đình, để em ấy nghỉ ngơi trước đi, chuyện khác đợi em ấy khỏe rồi nói.”

Dìu Lâm Tập Tập lên giường, không bao lâu sau thì đại phu đến, bắt mạch cho Lâm Tập Tập xong, nói với Lâm Kính Đình cô chỉ bị cảm lạnh, không nghiêm trọng, uống hai thang thuốc là khỏi.

Lâm Tập Tập có chút thất vọng, cô còn mong mình thật sự bị sốt cao gì đó.

Lâm Kính Đình một đêm không ngủ, đến giờ đã không chịu nổi, tiễn thầy thuốc về xong, anh ấy về phòng nghỉ ngơi, còn Lý Ngọc ở lại chăm sóc Lâm Tập Tập.

Khi chỉ còn hai người, Lâm Tập Tập cười nói với Lý Ngọc: “Chị dâu, chị cũng đi nghỉ đi, em không sao, vừa nãy em giả vờ để lừa anh trai thôi.”

“Em chồng! Chị tất nhiên biết em giả vờ, chắc anh trai em cũng biết.” Lý Ngọc thở dài nói: “Nhưng lần này em đừng mong qua mặt dễ dàng.”

Lâm Tập Tập nằm lăn trên giường, cười nói: “Em không định qua mặt, chỉ muốn hoãn lại, anh trai đang giận, nói gì cũng bùng nổ, nên kéo dài, đợi chiều hoặc ngày mai, anh ấy nguôi giận rồi em sẽ thú nhận, lúc đó sẽ không dễ bùng nổ nữa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-67.html.]

“Em thật là có kế hoạch, sợ anh trai giận, nói cho chị biết cũng được chứ? Chị cũng lo suốt đêm, hôm qua không phải em định đi chùa Thê Hà sao? Sau đó tài xế nói em đi với Quý thiếu gia, chiều em không về, anh trai còn phái người đi tìm ở chùa Thê Hà, nhưng em không ở đó.”

Lâm Tập Tập nằm trên giường, ra hiệu cho Lý Ngọc ghé tai lại, cô định nói nhỏ.

Khi Lý Ngọc ghé tai lại gần, Lâm Tập Tập nhỏ giọng kể lại toàn bộ sự việc, tất nhiên, cô giấu mục đích đi chùa Thê Hà, chỉ nói là đi chơi.

Lý Ngọc nghe xong sợ hãi kêu lên: “Trời ơi, trải qua chuyện nguy hiểm như vậy sao em lại như không có chuyện gì? Em không sợ chút nào sao?”

“Có Quý Du Hồng ở đó, cũng không sợ lắm, chị dâu biết không? Chân anh ấy bị b.ắ.n thủng một lỗ m.á.u mà anh ấy không nhíu mày chút nào, có phải rất giỏi không?” Nhắc đến Quý Du Hồng, ánh mắt Lâm Tập Tập sáng lên vài phần.

Lý Ngọc bị cô làm cho buồn cười, trêu chọc: “Ôi chao, vừa nhắc đến người trong lòng mặt mày đã rạng rỡ thế này, em là con gái, phải giữ ý tứ chứ.”

Lâm Tập Tập không xấu hổ, dày mặt nói: “Em chỉ nói trước mặt chị thôi.”

Lý Ngọc che miệng cười, rồi thở dài: “Nhưng chuyện của em và Quý thiếu gia, anh em có đồng ý không? Anh ấy không ưa Quý gia mà.”

Lâm Tập Tập cũng rầu rĩ: “Chị dâu giúp em đi.”

“Chị giúp em thế nào, anh trai em chưa từng nghe chị nói.”

“Lần sau em hẹn hò với Quý Du Hồng, chị đừng nói với anh trai, là giúp em rồi!”

Lý Ngọc đưa ngón tay chọc vào trán cô, cười mắng: “Đồ vô ơn, em đang trách hôm qua chị mách anh em?”

Lâm Tập Tập vội lắc đầu: “Không dám, không dám.”

Hina

Đêm qua Lâm Tập Tập chỉ dựa vào Quý Du Hồng mà chợp mắt một lúc, giờ nằm lại giường ấm áp của mình, không nhịn được ngáp liên tục, Lý Ngọc thấy cô mệt mỏi thì không làm phiền nữa, đắp chăn cho cô rồi ra ngoài, thấy Thúy Bình đứng ở cửa, dặn cô ấy hâm nóng thuốc, đợi tiểu thư tỉnh dậy thì uống ngay, Thúy Bình tất nhiên gật đầu dạ vâng.

 

Loading...