Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 261 - Ngoại truyện: Em bé thứ năm

Cập nhật lúc: 2024-09-02 14:59:02
Lượt xem: 49

Mùng hai Tết, đúng ngày sinh nhật hai tuổi của công chúa nhỏ Quý gia - Quý Thụy. Cái tên Thụy này cũng có nguồn gốc của nó. Cô bé chào đời khi trời đang đổ tuyết lớn, lão thái gia nói "Tuyết lành báo hiệu năm bội thu"*, nên đặt tên là Thụy, với ý nghĩa cát tường hỷ khí.

thụy tuyết triệu phong niên

Hôm nay, vợ chồng Quý Du Hồng và Lâm Tập Tập dẫn bốn đứa con cùng về quê ở Tô Châu thăm bà ngoại và cậu cả.

Lâm Kính Đình đã chuyển cả gia đình về Tô Châu từ hai năm trước. Lâm lão phu nhân tuổi càng cao, mong muốn con cháu ở gần bên. Lâm Kính Đình cũng được coi là người con có hiếu, dù sự nghiệp khách sạn ở Nam Kinh đang phát triển rực rỡ, anh ấy vẫn sẵn sàng buông bỏ. Theo ý của Lâm Kính Đình, có Lâm Tập Tập tiếp quản khách sạn lớn, anh ấy hoàn toàn yên tâm.

Lâm Tập Tập cảm thấy sự ra đời của cặp song sinh đã ảnh hưởng rất lớn đến Lâm Kính Đình. Nửa đời trước khi chưa có con, Lâm Kính Đình kiêu ngạo ngông cuồng không ai bì kịp, nhưng sau khi có con, cả con người anh ấy trở nên cởi mở hơn hẳn, có thái độ bao dung hơn đối với mọi người và sự việc xung quanh.

Một gia đình sáu người ra ngoài, đoàn người khá đông đúc, người xách đồ, người bế trẻ, trước sau tổng cộng có hơn chục người.

Lần này, họ đi chuyến tàu riêng về Tô Châu.

Sau khi Nam Bắc thống nhất, mọi cuộc nội chiến đều đã chấm dứt, cả nước đang trong giai đoạn trăm công nghìn việc, dưới sự lãnh đạo của tổng thống mới, khắp nơi đều đang triển khai công cuộc tái thiết hậu chiến.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-261-ngoai-truyen-em-be-thu-nam.html.]

Cuộc chiến thống nhất quy mô lớn đó kéo dài một năm rưỡi, lực lượng quân sự hai bên chênh lệch, dưới hỏa lực mãnh liệt của quân đội miền Nam, chính quyền miền Bắc sụp đổ. Người Nhật vốn định nhân lúc nội loạn phát động chiến tranh xâm lược Trung Quốc, nhưng dưới sự phản công của quân đội quốc gia lại nhanh chóng thất bại, cụp đuôi chạy về Nhật.

Trong cuộc chiến thống nhất, Quý Du Hồng không phải là đội tiên phong, mãi đến khi khai chiến với Nhật Bản, anh mới xin cấp trên làm đội tiên phong quyết chiến với người Nhật. Bản thân Quý Du Hồng vốn rất ghét người Nhật, thêm vào đó sau khi nghe Lâm Tập Tập kể về những hành vi tàn bạo của người Nhật đối với Trung Hoa ở kiếp trước, càng khiến anh căm thù người Nhật tận xương tủy, nên mới muốn nhân lúc người Nhật chưa mạnh lên mà tiêu diệt sạch một lần. Kết quả anh đã làm được, dưới sự hỗ trợ của vũ khí mạnh mẽ, anh dẫn đầu quân đội, từng bước đánh đuổi đối phương ra khỏi biên giới.

Cuộc chiến tranh này tuy không kéo dài nhưng chiến quả lại vô cùng kinh người, lập tức gây chấn động toàn thế giới. Người phương Tây kinh ngạc nhận ra không biết từ khi nào, Trung Quốc vốn chỉ như một chiếc bánh lớn trong mắt họ đã có sự thay đổi long trời lở đất như vậy, sự thay đổi này đủ để đe dọa vị thế của họ ở Trung Quốc.

Nhưng làm thế nào để đối phó với những người nước ngoài đang bám rễ ở Trung Quốc cũng là vấn đề khiến tổng thống mới đau đầu. Quý Du Hồng đánh xong trận chiến đã lập tức trở về Giang Tô. Anh đã sớm thỏa thuận với người bạn thân kiêm tổng thống mới rằng mình không muốn làm quan to hơn, cũng không muốn đến Bắc Bình, anh muốn ở lại Giang Tô với gia đình. Tổng thống mới không thể ép buộc, đành phải để anh về nhà.

Đất nước mới thống nhất, nhiều chính sách vẫn chưa kịp thực hiện, quyền lực của các đô đốc địa phương tuy bị thu hồi một phần, nhưng cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Chỉ là quân đội đều bị sáp nhập, trở thành tài sản quốc gia, các đô đốc địa phương muốn phát động chiến tranh đã không còn khả năng, đây cũng là biện pháp hàng đầu của chính quyền trung ương để kiềm chế địa phương.

Những thay đổi bên ngoài như thế nào, Lâm Tập Tập không quá quan tâm. Cô chỉ biết dưới sự quản lý của cha con Quý gia, Giang Tô đã có những thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ. Xây cầu, làm đường, xây dựng đường sắt, phát triển mạnh mẽ kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân. Ngoài những nơi vốn đã giàu có như Nam Kinh, Tô Châu, kinh tế của nhiều nơi khác cũng được nâng cao. Hiện tại con đường về Tô Châu cũng trở nên bằng phẳng hơn.

Đây là lần đầu tiên Quý Thụy đi tàu hỏa. Khi tàu vừa chuyển động, cô bé sợ đến mức òa khóc, dù cha và các anh thay phiên nhau dỗ dành thế nào cũng không được. Cô bé cứ nằng nặc khóc trong lòng cha, làm Quý Du Hồng cuống quýt, vội vàng cầu cứu mẹ của các con bên cạnh.

Hina

Mặc dù đang nghỉ Tết, nhưng công việc của Lâm Tập Tập vẫn rất bận rộn, thậm chí còn mang cả tài liệu lên tàu để xem. Dù sao các con trai đã tự lập không hay bám người, còn cô con gái út chỉ bám cha, nên cô không cần phải chăm sóc con cái, cảm thấy rất nhẹ nhõm.

 

Loading...