Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 225

Cập nhật lúc: 2024-08-30 09:50:15
Lượt xem: 64

"Người bên em đều muốn có con kiểu này sao?" Anh hỏi.

Lâm Tập Tập nói: "Em cũng không biết có hiệu quả không, em chưa từng sinh mà."

Quý Du Hồng dùng môi cảm nhận làn da mịn màng của cô, bỗng hỏi: "Ở bên đó, em đã từng yêu đương chưa?"

Hina

Lâm Tập Tập chớp chớp mắt, trước đây anh tuy cũng rất tò mò hỏi cô một số câu hỏi, nhưng đều chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải, cô cảm thấy có lẽ anh vẫn chưa quen với thân phận khác của cô, nên cũng không nói nhiều, hai người vẫn theo cách ở chung cũ mà sống qua ngày. Lần này anh chủ động nhắc đến, quả thật khiến cô bất ngờ, nên nhanh chóng trả lời: "Đến lúc đó, tình yêu và hôn nhân đều rất tự do, nói chung mọi người trước khi kết hôn đều có vài mối tình."

"Còn em thì sao?" Anh hỏi không buông tha.

"Em từng có một mối, lúc học đại học, sau đó anh ta yêu người khác, chúng em chia tay, rồi sau đó, em trở thành một trạch nữ."

"Trạch nữ là gì?"

Cô giải thích: "Là người không thích ra ngoài, sống nhờ vào mạng xã hội ở nhà."

"Em rất yêu anh ta sao? Có phải vì anh ta mà em trở nên không thích ra ngoài?" Anh hỏi.

Lâm Tập Tập thấy buồn cười, hỏi: "Anh đang ghen đấy à? Lúc đó em còn chưa gặp anh mà."

Quý Du Hồng im lặng nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ ghen tuông.

"Thời gian đã lâu quá rồi, em gần như quên mất người đó trông như thế nào, nhưng em có thể khẳng định, anh tuyệt đối là người em yêu nhất, anh không cần làm gì cả, chỉ cần ngoại hình thôi cũng đủ khiến em say mê đắm đuối rồi."

Quý Du Hồng: … 

Anh cảm thấy mình lại bị trêu chọc rồi.

Ngày hôm sau cuộc trò chuyện dài với Quý Du Hồng, Lâm Tập Tập đã lên phòng nghiên cứu tìm Tần Mộng. Giờ đây ngày nào Tần Mộng cũng ở trong phòng thí nghiệm, nhanh chóng tìm lại cảm giác say mê không thể thoát ra được đó. Những nghiên cứu mà trong mắt người khác là khô khan vô vị, cô ấy lại lấy làm thích thú. Đáng tiếc là thiết bị thời này quá lạc hậu, nhiều thứ không theo kịp. Cô ấy cho người hỏi thăm về nhà máy luyện thép, nhưng phát hiện ra phải đến tận tỉnh Đông Tam mới có, mà ở đó lại là khu vực thế lực của chính quyền phương Bắc, bên này hoàn toàn không thể lấy được.

Lâm Tập Tập bước vào phòng nghiên cứu, lập tức bị choáng ngợp bởi nhiều thiết bị mới được thêm vào. Kể từ khi phòng nghiên cứu được xây dựng, cô đã đến đây hai ba lần, nhưng mỗi lần đến, đều phát hiện ra nơi này có những thay đổi to lớn.

"Những máy móc này là nhập khẩu à?" Nhà tài trợ lớn Lâm Tập Tập chỉ chịu trách nhiệm bỏ tiền ra, còn về thiết bị của phòng nghiên cứu thì hoàn toàn không biết gì.

Tần Mộng lắc đầu, dẫn cô đến trước các máy móc để tham quan, giải thích cho cô về công dụng của từng máy: "Tất cả những cái này đều do tôi vẽ bản thiết kế rồi nhờ người làm, chỉ có một nhà máy ở Thượng Hải có thể chế tạo được."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-225.html.]

"Làm ra những thứ to lớn như vậy, chắc sẽ bị người khác biết đấy." Lâm Tập Tập hỏi.

Tần Mộng nói: "Người khác không biết công dụng đâu, chỉ có tôi mới biết cách sử dụng chúng."

Lâm Tập Tập nghe xong rất là ngưỡng mộ, nghĩ bụng cái "bàn tay vàng" này quả nhiên là hữu dụng.

Phòng nghiên cứu không chỉ có một mình Tần Mộng, kể từ khi Đô đốc phủ biết về sự tồn tại của phòng nghiên cứu, Tần Mộng nhanh chóng được quân đội bảo vệ, không chỉ bên ngoài phòng nghiên cứu có người đóng quân, mà công nhân trong phòng nghiên cứu cũng đều được chọn lựa từ bên quân đội.

Lâm Tập Tập cảm thấy mình hơi thiệt thòi, đúng là đang giúp Đô đốc phủ may áo cưới, cô đã từng phản đối với Quý Du Hồng: "Em mở phòng thí nghiệm là để kiếm tiền, bây giờ gần như bị quân đội tiếp quản rồi, em còn kiếm được gì nữa?"

Kết quả là Quý Du Hồng chỉ dùng tám chữ đã đuổi khéo cô, anh nói: "Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách."

Tần Mộng dẫn Lâm Tập Tập tham quan một vòng, rồi lại cho cô xem vài loại vũ khí mới được cải tiến gần đây: "Hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm, nếu hiệu quả tốt thì có thể phổ biến trong quân đội."

"Quý Du Hồng có biết những thứ này không?" Lâm Tập Tập hỏi cô ấy.

Tần Mộng vừa nghịch một khẩu súng, vừa nói: "Anh ấy chăm chỉ đến đây hơn cô nhiều, gần như ngày nào cũng đến, đương nhiên là biết rồi."

"Có phải những thứ này sẽ sớm được sử dụng không?"

Tần Mộng liếc nhìn cô, lạnh lùng nói: "Có phải sắp đánh nhau rồi không? Gần đây ngày nào Quý Hoài An cũng đến, ngay cả cô cũng đến hỏi."

Lâm Tập Tập nghĩ mình cũng là nửa người trong quân đội, nên không giấu giếm nữa: "Tôi nghe nói gần đây có thể sẽ đánh nhau."

Tần Mộng thở dài: "Quả nhiên, linh cảm của tôi vẫn rất nhạy bén. Cô cũng đừng lo lắng, sau khi thử nghiệm trong hai ngày này, nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ cải tiến tất cả vũ khí hiện có của quân đội, lúc đó sức chiến đấu ít nhất sẽ tăng gấp đôi."

Mắt Lâm Tập Tập sáng lên: "Thật vậy sao? Thế thì tuyệt quá!"

Tần Mộng lại hỏi: "Cuộc chiến này, có phải là cuộc chiến mà anh ấy gặp chuyện không?"

Vẻ mặt của Lâm Tập Tập lại tức thì chùng xuống, ủ rũ nói: "Tôi cũng không biết, sau khi tôi đến đây, quá nhiều sự kiện đã bị thay đổi, tôi thật sự không biết nữa."

Hai người cùng lúc im lặng.

 

Loading...