Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại lão trở về. Để ta đoán mệnh cho ngươi. - Chương 113

Cập nhật lúc: 2024-10-03 19:54:26
Lượt xem: 1

Một giây sau, giữa phòng livestream hiện lên dòng chữ "Nhã Hồn Tarot" vừa tham gia, khu vực phát sóng livestream đột nhiên tràn ngập quà tặng, tất cả đều là đạo cụ đắt tiền nhất, khiến toàn bộ màn hình trở nên hỗn loạn.

Khán giả xem livestream đều bối rối, tự hỏi đại gia nào lại tiêu tiền.

Là người mới tham gia phát sóng trực tiếp, Sở Thiên Lê ngơ ngác nói: "Cảm ơn Nhã Hồn Tarot đã khen thưởng!"

"Thực ra cô đã đọc tin nhắn của tôi, thấy tính toán có chuẩn hay không?" Lúc này Nhã Hồn đang hoảng sợ, cô ta lo lắng bình luận: [Chuẩn chuẩn chuẩn, đừng đọc đừng đọc đừng đọc!]

Sở Thiên Lê mà đọc thì cô ta sẽ xong đời, không biết mình sẽ bị trừng phạt ra sao.

Trước đây Nhã Hồn đắc tội với các thầy bói cùng trình độ, nhưng không ngăn được những người khác có trình cao thủ, logic mà nói, chỉ có tháng sinh thì không thể suy luận nhưng Sở Thiên Lê không hợp lẽ thường mà tính ra được.

Những thầy bói khác nhìn thấy cảnh này đều lo lắng, hiện tại bọn họ xác định Sở Thiên Lê tính đúng, nóng lòng muốn dùng tử vi để báo thù rửa hận.

Trong lúc nhất thời, vô số thầy bói đang lặn đều lấy con át chủ bài, dồn dập tiến vào phòng livestream của Sở Thiên Lê.

[Đọc đi! Đọc đi! Đọc đi! Không phải chỉ cần tiền sao! Ai mà không có!] [Chút tiền đó không đủ để mua một cái chén, trực tiếp ra giá đi, bát tự của cô ta đáng giá bao nhiêu?]

[Người tốt đánh nhau với người giàu khắp màn hình, quà tặng rất bắt mắt.

] [Lại có nhiều thầy bói xem lén lút như vậy sao?? Hãy xem tôi ném ra Pokéball!] Nhã Hồn và các thầy bói khác đột nhiên tranh nhau tặng quà, một bên sợ bị đọc, một bên muốn đọc lá số tử vi, họ bắt đầu đánh nhau bằng tiền nhằm thu phục Sở Thiên Lê, người đang nắm thông tin.

Trước đây mọi người chỉ có thể cãi nhau trên mạng, nhưng thước tử vi là thông tin quan trọng, nếu bị rò rỉ thì tình hình sẽ khác.

Đối mặt với màn hình livestream chói lóa, Sở Thiên Lê ân cần khuyên nhủ: "Được rồi, được rồi, mọi người đừng tranh cãi nữa.

Chúng ta đều thích chiêm tinh và tarot, có thể giao tiếp một cách thân thiện.

Đừng lúc nào cũng kêu đánh kêu giết... "

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/dai-lao-tro-ve-de-ta-doan-menh-cho-nguoi/chuong-113.html.]

Sở Thiên Lê bắt đầu nói vài câu xã giao để kéo dài thời gian, cho hai bên tiếp tục đập quà xuống.

Chỉ cần cô nói nhảm đủ lâu thì hai bên sẽ gửi đến đủ quà.

Đàm Mộ Tinh nghe thấy lời này, cậu cảm thấy xung quanh bạn cùng bàn có Phật quang phổ chiếu, đột nhiên hiểu sâu hơn về câu đánh giá Bạch liên hoa.

Khả năng cô không phải là bạch liên hoa giả thanh cao, mà cô rõ ràng là hắc liên hoa.

Sở Thiên Lê đã thấy lá số tử vi của Nhã Hồn, nhưng cô không nói gì mà chỉ tiếp tục trò chuyện trên phòng phát sóng trực tiếp.

Trong phòng phát sóng trực tiếp, người kích động nhất chính là Nhã Hồn và đám người ghét Nhã Hồn, những người còn lại chỉ yên lặng xem trò vui, chờ đợi diễn biến tiếp theo.

Nói ra chuyện này cũng rất buồn cười, cơ bản là vì fan của Nhã Hồn đắc tội người ta, bọn họ nhất quyết muốn Sở Thiên Lê thể hiện thực lực của mình, cho nên không hiểu tại sao lại tiết lộ tử vi của Nhã Hồn.

Sở Thiên Lê vốn dĩ không quen biết Nhã Hồn, hoàn toàn là do cư dân mạng nhiệt tình cung cấp.

Đàm Mộ Tinh và Khâu Tình Không đang làm bài tập về nhà, yên lặng nghe Sở Thiên Lê tiếp tục bài phát biểu đậm mùi trà xanh của mình.

"Việc nghiên cứu chiêm tinh khoa học của chúng tôi rất giống với tu hành.

Tới cuối cùng, chúng tôi cũng chỉ muốn mọi chuyện trở nên tích cực hơn mà thôi, sao bây giờ mấy người lại đánh nhau như vậy, không phải đang làm trò cười trong phòng phát sóng trực tiếp của tôi sao.

Được rồi, được rồi, đừng tranh cãi nữa!"

"..."

"Các người nói hôm nay tôi bắt buộc phải xem lá số tử vi của cô ấy, hôm khác lại lôi bát tự của người khác bảo tôi xem tử vi.

Cuối cùng, ai đắc tội với các người đều sẽ bị các người gây sự sao?"

"..."

Loading...