Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại lão trở về. Để ta đoán mệnh cho ngươi. - 86

Cập nhật lúc: 2024-10-01 08:51:41
Lượt xem: 7

Nhưng cuối tháng này đến đầu tháng sau sẽ đón nhận một tin tức tốt, cơ bản đều có liên quan tới việc học và sự nghiệp, nói không chừng còn nhận được thông báo trúng tuyển, hoặc là tìm thấy một công việc khá tốt, nhưng điều này không đại biểu cho việc hoàn toàn thuận buồm xuôi gió..."

"Tìm được việc đã đủ thuận lợi rồi, điều này chính là thuận buồm xuôi gió." Chu Tường vừa định tắt video đi, đột nhiên nghe thấy điện thoại ting lên một tiếng, thế là quay đầu lại cầm điện thoại lên chứ không phải là tắt IPAD.

Cô ấy phát hiện trên điện thoại di động là một thông báo phỏng vấn, trên mặt chợt hiện lên vẻ vừa vui mừng vừa kinh ngạc, không dám tin mà kiểm tra lại một lần nữa.

Chẳng lẽ mơ tưởng chiếu vào thực tế rồi? Những điều mơ mộng hão huyền lại biến thành thật rồi?"

Thầy bói trong video vẫn đang giảng giải: "Năng lượng mặt trăng của cung Thiên Bình rất dễ khiến người ta rơi vào cục diện tiến thoái lưỡng nan, nói không chừng bạn sẽ nhận được rất nhiều tin tốt, nhưng năng lượng bùng nổ sẽ khiến bạn trở nên mờ mịt, ngược lại sẽ trở nên do dự không quyết, ví dụ như được mấy trường học tuyển chọn, đột nhiên lại không biết chọn cái nào, lá bài này cũng đại biểu bạn đang sợ kết quả lựa chọn không tốt..."

Chu Tường vẫn chưa đặt điện thoại xuống, đột nhiên trên màn hình lại nhảy ra một thông báo phỏng vấn khác, lần này thế mà lại là một nhà sản xuất lớn có tiếng.

Nhưng mà, thời gian phỏng vấn của hai công ty này lại trùng nhau, khoảng cách giữa hai nơi cũng rất xa, căn bản không có cách nào tiến hành trong cùng một ngày.

Chu Tường xem tin nhắn xong, cô ấy ngước mắt lên nhìn video, đột nhiên thừ người ra: "?" Cái này có chút tà môn?

Chu Tường đặt lại điện thoại lên trên bàn, bây giờ có thể nói là vả mặt đôm đốp, cô ấy vừa mới nói tìm được công việc đã là thuận buồm xuôi gió, tình cảnh bây giờ lại thật sự khó giải quyết rồi!

Cô ấy bắt đầu suy nghĩ xem quản lý thời gian như thế nào, có thể nào nói chuyện với HR để điều chỉnh một chút không?

Cô ấy chợt nghi ngờ các HR đã bàn bạc sẵn với thầy bói rồi, tại sao lại đều thích gửi tin nhắn phỏng vấn vào lúc này chứ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/dai-lao-tro-ve-de-ta-doan-menh-cho-nguoi/86.html.]

Trên bàn, điện thoại di động lại đột nhiên tinh một tiếng, quả thật là giống như chuông giục hồn vậy!

Chu Tường: "? ? ?"

Chu Tường nhận tin nhắn thông báo phỏng vấn đầu tiên thì trong lòng vui mừng, nhưng nhận được tin nhắn phỏng vấn thứ hai thì nụ cười đã dần dần biến mất rồi, đây cũng là một công ty mà cô ấy cực kỳ thích, nhưng thời gian vẫn trùng hợp một cách khó hiểu như cũ!

Thầy bói: "Tổ bài này có cơ hội cũng có khiêu chiến, giai đoạn đầu tháng sau có tin tức tốt, nhưng nếu như không nắm bắt cơ hội hoặc là đưa ra lựa chọn không phù hợp, vậy thì sẽ khiến cho tâm trạng của bạn vào cuối tháng vô cùng sốt ruột, nắm giữ thăng bằng là đề bài của các bạn trong tháng này..."

Chu Tường chỉ kém việc lập tức quỳ xuống đất, lúc này cô ấy đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục rồi, giọng nói bi thương: "Đại sư à đại sư, căn bản là không đợi được tới cuối tháng, bây giờ đã cực kỳ sốt ruột rồi!"

Mới vừa nãy cô ấy còn đang lo lắng vì không có phỏng vấn, bây giờ lại bắt đầu lo lắng có quá nhiều phỏng vấn!

Cuối cùng điện thoại của Chu Tường cũng yên tĩnh lại.

Đúng vào lúc này, bạn cùng phòng đột nhiên đẩy cửa đi vào, cô ấy nhìn Chu Tường đang quỳ trên ghế thì kinh ngạc nói: "Cậu làm gì đấy?"

Chu Tường: "Tớ quỳ xuống tạ tội với đại sư."

Bạn cùng phòng: "?"

Bạn cùng phòng: "Đúng rồi, có phải là cậu vẫn chưa tìm được việc không, có một hạng mục của đàn chị đang tuyển người, tớ nghe nói đãi ngộ của bọn họ rất tốt, nhưng không phải là tớ phải về quê làm việc sao, cho nên đã nói là hỏi bạn cùng phòng thử xem, hay là cậu thử xem?"

Chu Tường nghe vậy, cô ấy c.h.ế.t lặng đứng dậy, bừng tỉnh nói: "Tớ hiểu rồi, video tớ vừa xem tìm sai khu rồi..."

Loading...