Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại lão trở về. Để ta đoán mệnh cho ngươi. - 102

Cập nhật lúc: 2024-10-01 09:46:12
Lượt xem: 3

Hạ Thời Sâm dứt khoát đẩy cửa đi vào phòng, nặng nề đóng sầm cửa lại, nghĩ thầm quả nhiên không thể qua lại với trẻ trâu.

Đối mặt với cửa phòng ngủ đã đóng chặt, Sở Thiên Lê bình tĩnh đứng ở ngoài cửa hồi lâu rồi mới chậm rãi trở về phòng.

Rửa mặt xong, Sở Thiên Lê nhìn đồng hồ trên điện thoại, chợt nhận ra hôm nay mình đã thức cả đêm để ngắm sao, bây giờ có thể xem bói mỗi ngày.

Cô ngồi vào bàn, nhanh chóng bắt đầu xào bài, vẫn là vấn đề cũ nhiều năm không đổi.

Con người cần phải có thời điểm mới thay đổi được vận mệnh của mình, giống như ngã rẽ khi Hạ Thời Sâm bỏ nhà đi.

Nếu Sở Thiên Lê muốn thay đổi vận mệnh của mình thì phải chờ thời cơ thích hợp, lo lắng suông trước đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Các lá bài trên mặt bàn kết hợp đưa ra một đáp án chưa từng thay đổi.

Sở Thiên Lê ngồi vắt chéo chân trên ghế, bất đắc dĩ phàn nàn: "Đúng là không đổ m.á.u không biết dùng dao, phải trải nhiều ngày mới thành tài được." Sở Thiên Lê đưa tay mở khóa điện thoại, phát hiện bảng bói toán còn chưa tắt, tử vi của Hạ Thời Sâm vẫn ở đó.

Cô tiện tay chuyển đến tử vi của mình, kết hợp với biểu đồ thiên văn và bắt đầu suy nghĩ.

Bây giờ còn có mấy năm nữa? Hai năm? Ba năm?

Kiếp trước cô sống không qua tuổi hai mươi, có lẽ kiếp này cô có thể sống lâu hơn một chút, dù sao cô cũng đã trải qua mười bảy năm đầu đời đi theo ông nội xem bói khắp nơi.

Sở Thiên Lê cực kỳ có thiên phú về chiêm tinh, thông thường, những người có năng lượng lớn ở cung thứ tám và cung thứ mười hai sẽ rất giỏi về huyền học, thông hiểu các chuyện tâm linh.

Nhưng mà, năng lực nào cũng có hai mặt, cũng giống như ngũ tệ tam khuyết trong con người, sức mạnh quá lớn ở cung thứ tám có thể biểu hiện ra những mặt xấu, chẳng hạn như tuổi thọ ngắn ngủi.

Sở Thiên Lê không biết kết cục của nữ phụ nguyên tác, nhưng cô biết cô không sống được bao lâu.

Trước lạ sau quen, kiếp trước cô đoản mệnh nên giờ cô cũng thấy quen rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/dai-lao-tro-ve-de-ta-doan-menh-cho-nguoi/102.html.]

Đây cũng không phải là cam chịu, chỉ là không cần mong đợi những quân bài tốt mà mình chưa từng chơi, quan trọng là phải nghĩ cách chơi tốt những quân bài đang có.

Cô đã đạt được rất nhiều thứ thông qua năng lực chiêm tinh, nhưng chính năng lực này cũng muốn đẩy cô đến cửa tử, đây chính là thử thách của cuộc đời cô.

Cô phải tiếp tục sử dụng năng lực này, không ngừng nghiên cứu những nội dung cao siêu hơn, cho đến khi dùng chiêm tinh phóng thích năng lượng vượt quá thiên phú của cô, nếu không cô sẽ không thể thoát khỏi điểm định mệnh của kiếp này.

Cung thứ tám là cung của sự chuyển biến, liên quan đến nghiệp lực, không phải huyền học mà là sinh tử sẽ mang đến nghiệp lực, vốn phải được thể hiện dưới một hình thức nhất định.

Mặc dù kiếp trước không thể sống sót qua tai họa nhưng cô vẫn tin chắc rằng vận mệnh của mình có thể thay đổi được.

Cô không cần phải cạnh tranh với bạn bè đồng trang lứa, đối thủ duy nhất của cô chính là vận mệnh bản thân.

So với các vì sao, tuổi thọ của con người ngắn ngủi như pháo hoa.

Mặc dù sự tồn tại của nhân loại chỉ ngắn ngủi như vậy, họ vẫn muốn tỏa sáng thật rực rỡ trước khi cháy thành tro tàn.

Chỉ cần cô chưa bị dập tắt, cô sẽ tiếp tục tỏa sáng xuống nhân gian.

Nếu như cô may mắn chiến thắng, cuộc đời này sẽ được viên mãn.

Còn nếu chẳng may cô thua, cũng không có gì phải hối hận, cô có thể chấp nhận thua.

Những người khác chỉ là sống trăm tuổi, cô ít tuổi hơn họ không có nghĩa là cô sống không tốt.

Gia tộc họ Hạ hậu duệ ít ỏi, có thể nhận thấy từ việc Hạ Viễn Dương không kết hôn.

Hiện tại Sở Thiên Lê không xác định tương lai của mình, muốn giữ lại Hạ Thời Sâm để bảo đảm.

Ông nội có thể hiểu được những điều này nhưng ba mẹ thì chưa chắc.

Cô có thái độ cởi mở nhưng cũng cần quan tâm đến người nhà.

Loading...