Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cứu với, não ta sắp nổ tung rồi - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-05-24 10:56:57
Lượt xem: 504

Sắc mặt Tiêu Lân bắt đầu trở nên không tốt, ta vội vàng nói:

"Như đã nói trước đó, mẫu hậu của ta sau này vẫn giữ quan hệ mập mờ với những người nam nhân kia, những người đó như phát điên vậy, rất nghe lời mẫu hậu của ta."

"Mẫu hậu của ta có một câu là: Để con trai của những người đó, ừm... chăm sóc ta..."

Ta thậm chí còn không tiện nói mẫu hậu của ta đã nói với những người đó như thế nào, có một lần ta vừa vặn gặp được.

Lúc đó, mẫu hậu đang ngồi trong bồn tắm, trên người chỉ mặc một lớp vải mỏng, thân thể diễm lệ ẩn hiện.

Mẫu hậu vớt nước trong ao, cười đùa vẩy vào vị tướng quân đang ngồi bên bờ ao:

"Trân Vân, chàng đối với ta thật tốt, nếu sau này Khang Nhi cũng có thể đối xử tốt với Du Nhi như vậy thì tốt rồi."

Vị tướng quân đó như bị mê muội, đáp lại:

"Sẽ như thế."

Khang Nhi chính là con trai của Trân Vân tướng quân đó.

Nói chung, những đứa con trai của những người đó dường như cũng bị cha của chúng xúi giục, đối với ta răm rắp nghe theo, hơn nữa...

Còn muốn cùng lúc chiếm hữu ta.

...

Nhưng may thay, bọn họ trúng độc không sâu như cha của họ.

Trước đây, mẹ của Trân Khang đã chọn cách tự tử, dùng mạng sống muốn thắp sáng một ngọn đèn cho con trai.

Trân Khang khi đó quỳ trước linh đường của mẹ mình:

"Công chúa, đôi khi thần bắt đầu không phân biệt được, cuối cùng điều gì là đúng, điều gì là sai, phụ thân nói với thần rằng đó là đúng nhưng mẫu thân dùng cái c h ế t để nói với thần, đó là sai."

Ta nhớ lúc đó ta đã nói:

"Có lẽ ngươi nên ra ngoài nhìn xem."

Ra ngoài nhìn xem, nghe lời nói của những gia đình bình thường trên phố, xem cuộc sống của những gia đình bình thường, sau đó tự mình quyết định, cuối cùng điều gì là đúng, điều gì là sai, đừng chỉ để một hoặc hai người quyết định đúng sai.

Trong kế hoạch của ta và Lê Phong, ngoài việc để quyền lực của Tân Nguyên quốc trở về tay Lê Phong.

Kế hoạch thứ hai, chính là để những chàng trai trẻ này thay đổi diện mạo.

Anan

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cuu-voi-nao-ta-sap-no-tung-roi/chuong-15.html.]

Khi ta hòa thân đến Khởi quốc, bọn họ cũng lần lượt bị Lê Phong sắp xếp đến những nơi khác nhau với đủ mọi lý do.

Ta nghĩ, bọn họ nên có thể tìm được phương hướng của riêng mình.

Nhưng ta và Lê Phong vẫn lo lắng, lo lắng bọn họ sẽ giống như cha của mình mà không thay đổi được.

Vì vậy, sau khi ta giả c h ế t trở về Tân Nguyên quốc, ta đã bắt đầu giao tiếp với những người này trong nhiều tháng.

Mà mấy tháng này, bị mẫu hậu của ta cho rằng ta và những người này có quan hệ khác thường.

Kẻ nhân từ thấy nhân từ, kẻ trí tuệ thấy trí tuệ.

"Tóm lại, chính là ta và mẫu hậu vì chuyện này mà cãi nhau rất lớn nhưng vì Lê Phong, bà ấy không thể làm gì ta, cho nên đoán là bà ấy đã nghĩ đến chàng."

Nghe xong, sắc mặt Tiêu Lân thay đổi mấy lần.

"Buồn không?"

Một công chúa hòa thân, bất kể lý do gì, giả c h ế t bỏ trốn, nếu bị bắt về thì kết quả đều rất rõ ràng.

Nhưng mẫu hậu vẫn làm như vậy, vì lý tưởng cố chấp bệnh hoạn của bà ấy.

"Thất vọng đã tích tụ nhiều rồi, cũng không thiếu một hai chuyện, hơn nữa, ta có chàng mà."

Ta cười ngã vào lòng Tiêu Lân, hắn ôm chặt ta, hôn lên trán ta, thâm tình nói:

"Ừm, nàng có ta."

"Nhưng mà, ta vẫn rất ghen tị, nàng và những người nam nhân đó ở bên nhau liên tục nhiều ngày như vậy."

...

Ta đã biết.

Thương thay cho ta, liên tiếp mấy ngày, bị giày vò đến phát điên.

Trong mơ màng, nghe thấy Tiêu Lân hôn lên trán ta, mũi ta, khóe miệng ta...

Liên tục lặp đi lặp lại:

"Nàng là của ta."

...

Loading...