Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cuộc Sống Tươi Đẹp - Chương 491

Cập nhật lúc: 2024-05-24 15:31:32
Lượt xem: 60

Dì vui sướng đi phòng bếp, Túc Bạch chống cằm, trong mắt đều là ý cười nhìn Khúc Kha, nói: “Anh muốn chọn ngày đẹp sớm kết hôn, em thấy được không?”

Khúc Kha nhướng mày.

Túc Bạch: “Anh muốn sớm một chút đem em cưới về nhà.”

Anh duỗi tay nắm lấy tay Khúc Kha, nhẫn của hai người giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Tuy nhẫn của Túc Bạch chỉ đơn thuần là nhẫn vàng, không có bất cứ trang trí nào nhưng bản thân chiếc nhẫn lại mang theo hoa văn cực kỳ đặc biệt.

Anh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nói: “Không bằng chúng ta chọn ngày sinh nhật em kết hôn đi?”

Khúc Kha: “A???”

Túc Bạch: “Được không?”

Giọng Túc Bạch mang theo chút vội vàng. Khúc Kha nhìn đôi mắt đen nhánh sáng ngời của anh, cười dỗi: “Anh có phải muốn bớt một ngày kỷ niệm không?”

Túc Bạch: “A?” Ngay sau đó phản ứng lại: “Vậy anh tìm người xem ngày khác.”

Khúc Kha nhìn mắt anh, cười khanh khách: “Như vậy……”

Túc Bạch thật sự không phải một người có tâm cơ, Khúc Kha vừa tự nâng cao âm lượng, anh đã lập tức lo lắng lên. Lo lắng Tiểu Kha thay đổi ý định, ánh mắt anh càng nóng bỏng, tựa như muốn dùng sự chân thành để cô có thể thay đổi suy nghĩ.

Khúc Kha cười tủm tỉm chọc mặt anh, nói: “Anh tìm người hỏi một chút xem 30 tháng sáu có phải ngày lành không. Nếu là ngày lành, 30 tháng sáu chúng ta sẽ kết hôn.”

Đây là ngày cô bị vứt bỏ ở cô nhi viện trước đây, cũng chính là ngày 'sinh nhật' của cô. Tuy không thể xác định được ngày sinh nhật chân chính nhưng trên chứng minh thư của Khúc Kha sau này đều dùng ngày đó, cũng đã dùng hai mươi mấy năm.

Sau này biết được Khúc Tri Thiền sinh nhật vào ngày mùng 1 tháng 6, Khúc Kha liền đưa ra kết luận biết trước mình có thể cũng sinh nhật vào ngày này. Tính tính toán toán, 30 tháng 6 vừa lúc cô đầy tháng, coi như cũng trùng hợp.

Mỗi tội chuyện kiếp trước giờ không quan trọng nữa. Cô dùng ngày sinh nhật kia đã hai mươi mấy năm nên chẳng qua muốn thay đổi một phương thức để ghi nhớ ngày này mà thôi.

Ngày này đối với cô mà nói đúng là không bình thường.

Túc Bạch vừa nghe, vội nói: “Được.”

Dù sao mặc kệ đi, chỉ cần Khúc Kha nói ngày này, vậy nhất định đây là ngày tốt nhất.

“Chúng ta nên chuẩn bị thôi.”

Túc Bạch suy nghĩ một chút rồi lập tức phấn khởi. Giờ anh chỉ thấy sức lực đếm không hết.

Khúc Kha cũng cười: “Không biết kết hôn có phiền không?”

Túc Bạch: “Không phiền, một chút cũng không phiền phức.”

Cả hai bọn cô đều không có trưởng bối gì, hoàn toàn có thể tự dựa theo ý thích của mình để làm. Tuy nhiên Túc Bạch không muốn người khác có mà Khúc Kha lại không có. Vợ của anh cái gì cũng phải có.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cuoc-song-tuoi-dep/chuong-491.html.]

“Chúng ta đầu tiên cần đăng báo.” Nhà người khác đều đăng báo.

“Sau đó chúng ta cần bày tiệc rượu, anh tới tiệm cơm Lâm Giang thương lượng.” Đều nói kẻ có tiền Bến Thượng Hải đều ở chỗ này làm tiệc rượu, chỗ có thể diện nhất.

“Chúng ta đem phòng ở tầng 1 thông nhau rồi sửa chữa một chút.” Như vậy chỗ ở lại càng lớn.

“Chúng ta còn phải mua quần áo cùng trang sức……”

Khúc Kha nhìn Túc Bạch lẩm bẩm, kỳ diệu còn thấy anh như vậy thực đáng yêu.

Cô cười hì hì nhìn chằm chằm Túc Bạch, Túc Bạch nói: “Làm sao vậy? Em xem còn thiếu gì không?”

Khúc Kha: “Còn thiếu chú rể điển trai và cô dâu xinh đẹp.”

Túc Bạch bật cười cầm lấy tay Khúc Kha. Khúc Kha lớn mật vuốt ve lòng bàn tay Túc Bạch một chút. Túc Bạch lật tay nắm chặt lấy tay cô.

Hai người ngọt ngào làm cho Tiểu Đông và Tiểu Bắc ngồi gần đó nhức hết cả răng. Đừng nhìn bọn cậu xem phim nhiều mà lầm, việc xem biểu diễn trực tiếp tại hiện trường thế này dù chỉ nắm tay chút thôi cũng đủ ngọt c.h.ế.t người ta.

Hai cậu rùng mình một cái rồi nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc ra ngoài.

Khúc Kha: “Tiểu Đông, anh mang bữa sáng còn dư lại này cùng mấy quả trứng gà đi hết đi.”

Tiểu Đông: “Được.”

Tin tức kết hôn của Túc Bạch và Khúc Kha rất nhanh đã truyền phát khắp vòng bạn bè vốn không nhiều lắm.

Thiệp mời còn chưa chính thức phát ra nhưng cũng đủ để khiến Túc Bạch phấn khích không ngừng. Anh chỉ hận không thể triêu cáo cho khắp thiên hạ đều biết. Thế nên từ sớm anh đã đăng tin kết hôn lên báo.

“Tin cá nhân: Túc Bạch - công tử Túc gia sắp đón con gái Khúc gia Khúc Kha vào cửa, hôn lễ diễn ra ngày 30 tháng sáu tại tiệm cơm Lâm Giang, cử hành giản lược, có chút rượu nhạt mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích tới tham gia.”

Tuy rằng tên này nghe đã thấy không quen.

Nhưng chỉ cần người quen đều lập tức biết đó là ai.

Tên trên báo dù Túc Bạch hay Khúc Kha đều là tên tự.

Như Túc Bạch, anh vốn tên Túc Cảnh Khiêm.

“Bạch” là tên tự của Túc Bạch.

Mà Khúc Kha cũng giống vậy, nếu nói tên chính thức nên là “Khúc Tri Thiền” mới đúng.

Nhưng “Tiểu Kha” lại là tên tự của cô.

Hai người không dùng tên chính thức mà thay đổi một chút để ẩn dấu thân phận. chẳng qua chỉ một chút gợi ý như vậy cũng đã khiến không ít người hiểu. Một số khác không hiểu cũng không kỳ lạ.

Những ai ngày thường tiếp xúc với bọn cô không phải cũng sẽ biết đến chuyện hôn lễ sao?

Loading...