Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cuộc Sống Tươi Đẹp - Chương 438

Cập nhật lúc: 2024-05-24 14:43:00
Lượt xem: 60

Khúc Kha cười lạnh một tiếng, hít một hơi rồi nói: “Vậy vừa lúc.” Cô vén tay áo, nói: “Em mang mọi người đi xuống đánh người.”

Tiểu Đông: “Nhưng em không sợ chậm trễ chuyện khác sao?”

Khúc Kha: “Cứ che mặt lại rồi trực tiếp đánh người.” Cô cười lạnh nói: “Gã có thể biết chúng ta là ai, chỉ cần không biết chúng ta là người Khúc gia thì được.”

Nghe xong, Tiểu Đông vẫn chưa hiểu.

Tiểu Bắc lại lập tức hiểu ngay. Bạch Sí Tuyên vừa rồi đắc tội anh trai, làm “Cao công tử”, muốn trả thù dĩ nhiên có thể. Bọn họ hiện tại ra tay là bởi vì vừa rồi bị “Quấy rầy”, chứ không do nguyên nhân khác.

Mà Khúc gia gì đó, dĩ nhiên không biết, không liên quan.

Hơn nữa, nói không chừng bọn cậu động thủ ngược lại còn chứng minh bọn cậu với Khúc gia không có quan hệ gì. Người nhà họ Khúc nếu trở về chắc chắn sẽ trốn Đông trốn Tây, dù sao Khúc thị vẫn còn đang tìm người.

Đó là còn chưa kể đến việc trước đó mọi người không hứng thú với bọn cậu là bởi phần lớn mọi việc không liên quan đến nhau. Thế nhưng nếu bây giờ trở lại thì mọi việc lại trộn lẫn cùng một chỗ, nói không chừng còn có người muốn khống chế bọn cậu. Nếu bọn cậu mà động thủ, hành động kiêu ngạo như vậy, ngược lại sẽ không giống như chuyện người bình thường có thể làm.

Chính vì nguyên nhân này mà trời xui đất khiến sẽ tăng thêm mức độ an toàn.

Bọn cậu càng quang minh chính đại làm bao nhiêu thì càng có thể yên tâm bấy nhiêu.

Nghĩ như vậy, mọi người cũng không khách khí nữa. Khúc Kha cũng không đặc biệt gọi thêm người. Dù sao mấy người bọn cô cũng đã luyện võ qua, đối phó với nhiều người cùng lúc không làm được chứ cho tên Bạch Sí Tuyên chuyên tô son trát vấn một trận thì chẳng đáng ngại.

Khúc Kha: “Tìm mấy thứ để che mặt!”

Cô nếu đã lên tiếng thì Tiểu Đông cùng Tiểu Bắc không suy nghĩ nhiều nữa, lập tức lên tinh thần, nói: “Được!”

Đây chĩnh là lúc thể hiện một chút võ nghệ đã học.

Tiểu Bảo thấy này ba anh em phải đi ra ngoài đánh nhau vội vàng gọi với theo: “Em cũng đi!”

Loại chuyện đánh nhau này sao bỏ cậu chàng xuống được?

Cậu chắc chắn phải tham gia!

Tiểu Bảo vọt vào phòng: “Em thay quần áo đã.”

Quần áo cậu không thích hợp để đánh nhau.

Tiểu Đông và Tiểu Bắc quần áo còn được, chẳng qua bây giờ đang mặc áo sơ mi nên ba thiếu niên động tác vội vàng hẳn lên. Tiểu Khương cũng yên lặng phối hợp, bọn hắn lần này đến đây nhiệm vụ chính là phụ trách an toàn của mấy vị này, dĩ nhiên không thể để mấy đứa bé có chuyện được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cuoc-song-tuoi-dep/chuong-438.html.]

Mắt thấy mấy cậu trai đi thay quần áo, hắn lập tức bước ra ngoài cửa, chẳng bao lâu sau đã có hai vệ sĩ yên lặng không một tiếng động đứng ngoài.

Ba người họ liếc nhau ra hiệu, cũng không mở miệng. Mấy người đều có tính cách không thích nói chuyện, lại chịu ân tình của Thẩm Hoài nên vẫn luôn đi theo Thẩm Hoài. Chính vì nguyên nhân này mà họ cũng đã quen Túc Bạch từ trước.

Tiểu Khương gõ gõ cửa phòng Túc Bạch, Túc Bạch mở cửa ra tới.

“Túc tiên sinh……”

Dăm ba câu đã nói rõ ràng, Túc Bạch xoa xoa tay: “Vừa lúc, hoạt động gân cốt một chút.”

Đáng thương cho Bạch Sí Tuyên vẫn còn đang không ngừng mắng Tiểu Đông trong lòng, bên này một tiểu đội tám người nhanh chóng hình thành, chuẩn bị xuống dưới tầng đánh người.

Mọi người cùng xuống tầng, trời đã tối mà Khúc Kha cũng không buồn tháo kính râm xuống, mọi người đi vào tầng 2, người canh gác ở chỗ này có tên Tiểu Tứ đi đến nói nhỏ với Tiểu Khương: “Bọn họ tính tiền chuẩn bị đi rồi.”

Tiểu đội tám người đi đánh nhau nháy mắt biến thành tiểu đội chín người.

Khúc Kha nhìn cửa Tiệm cơm Hoà Bình nói: “Nơi này đánh người không ổn.”

Cô thấp giọng cùng Tiểu Đông nói hai câu, Tiểu Đông có chút khẩn trương: “Được không!”

Khúc Kha: “Đương nhiên được.”

Khúc Kha búng tay một cái, nói: “Anh cứ nghe em, tuyệt đối không sai.”

Tiểu Đông gật đầu.

Những người khác: “……”

Lúc Bạch Sí Tuyên ôm chị Phượng bước ra ngoài sắc mặt đã tốt hơn một chút, rốt cuộc Tiểu Đông chỉ dùng sức véo gã ta một chút chứ không cho bạt tai nên hiệu quả không lớn.

Gã ta đang chuẩn bị gọi xe kéo thì thấy cậu thanh niên trông rất giống với tên em họ ngu ngốc của mình đứng ở đầu ngõ lén lút nhìn xung quanh. Tên này còn cầm một cái gì đó, biểu hiện khoảng hoảng loạn loạn.

Con người Bạch Sí Tuyên là vậy, lúc cuộc sống gia đình gã ta vẫn còn tốt, trong nhà có tiền chẳng việc gì gã ta phải động tay nên cũng chẳng trải qua việc đời gì. Sau này nhà họ Bạch sụp đổ, gã ta lại càng chẳng làm được việc. Gã ta đi theo mấy người anh chị em tìm cách moi ra gia sản mà cha mẹ gã ta để lại. Hiềm một nỗi, cha gã ta lại là kẻ chỉ muốn tiền không muốn mạng, đến c.h.ế.t cũng không moi ra được hào nào, thời điểm trăn trối cũng không nói vàng bạc tài bảo giấu ở đâu.

Bây giờ anh chị em gã ta đều phải dựa vào cô mà sống, gã ta cũng có tiền lương đấy nhưng chẳng đủ dùng.

Gã ta đối với chuyện tiền bạc luôn chấp nhất hơn so với người bình thường.

P/S: Truyện sắp hoàn, Xing xin gửi tặng mã giảm giá 15% 58930369 cho 50 chương trở lên, sau khi hoàn truyện, mã giảm giá sẽ chuyển về 10%, cảm ơn mọi người ủng hộ.

Loading...