Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cuộc Sống Tươi Đẹp - Chương 335

Cập nhật lúc: 2024-05-24 12:15:29
Lượt xem: 62

“Lam tiểu thư, chị cứ đổi đi, em xem chắc năm nay em không đổi được nữa rồi, chỉ hi vọng vào sang năm thôi.” Khúc Kha nói như thế.

Lam tiểu thư: “Vậy cũng phải. Chị tự đổi trước vậy.”

Chị thật ra cũng chưa nói cách đổi như thế nào cho Khúc Kha biết, dù sao năm nay Khúc Kha cũng không đổi được, có nói cũng vô ích. Ai biết sang năm cách này còn có thể dùng được không. Hai người thương lượng xong chuyện chính, Khúc Kha: “Em đi đun chút nước.”

Bọn cô nói chuyện này lúc mẹ Vương không ở đây, mẹ Vương và mẹ Hứa đã rủ nhau ra ngoài mua thức ăn.

Lam Thải Điệp nhìn Khúc Kha đứng dậy, đột nhiên cảm khái: “Sao chị lại thấy hình như em cao lên khá nhiều nhỉ?”

Bọn cô ngày nào cũng gặp nhau nên chẳng cảm thấy thay đổi gì.

Bây giờ đột nhiên cô đang ngồi đứng lên, Lam tiểu thư bỗng thấy khác.

Khúc Kha cười nói: “Em vẫn đang trong thời kỳ phát triển chiều cao mà, em vẫn còn là trẻ con đấy.”

Nói như vậy, thật là không giả.

Lam tiểu thư: “Vậy cũng phải, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?”

Khúc Kha nghĩ, gần đây sao ai cũng hỏi mình bao nhiêu tuổi thế, có điều cô vẫn mỉm cười trả lời: “Mười bảy.”

Nói đến tuổi, Khúc Kha lại nhớ đến chuyện mấy ngày trước đó, nhịn không được mà nở nụ cười. Cô đột nhiên cười rộ lên khiến Lam Thải Điệp có chút ngơ ngác, tò mò hỏi: “Em cười gì thế?”

Khúc Kha nghiêng đầu, dựa vào trên sô pha nói: “Mấy ngày trước đây, em còn tự quên luôn tuổi của mình.”

Lam Thải Điệp: “!!!”

Khúc Kha nghịch ngợm gõ gõ mặt ghế sô pha, cười khanh khách: “Đại khái gần đây bận rộn chuyển nhà lại thêm hết việc này đến việc kia, em bận đến mức đầu óc quay cuồng, thậm chí còn vẫn luôn nghĩ mình đang 16 tuổi. Ngày đó bác gì ý nhỉ, bác gì ở lầu 2 hỏi anh trai em bao nhiêu tuổi, đã tìm được vợ tương lai chưa, em thuận miệng nói luôn 16 tuổi. Vừa nói xong thì Tiểu Đông và Tiểu Bắc động tác nhất trí nhìn em cứ như em là đứa ngốc ấy. Mất một lúc em mới phát hiện ra, giờ đã mùa hè rồi, sang năm mới từ lâu, em cũng hơn 17 tuổi mà còn nghĩ mình mới 16. Quả là càng lớn thì đầu óc càng nhỏ lại.”

Cô nói cái này khiến cho Lam Thải Điệp cười không ngừng. Chị nói: “Chúng ta tuổi càng lớn thì càng hận không thể thu nhỏ tuổi lại, em bằng này tuổi vẫn coi như ít đấy, báo thế nào cũng không sao.”

Khúc Kha kiều thanh: “Thế mới nói là hồ đồ ó.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cuoc-song-tuoi-dep/chuong-335.html.]

Lam Thải Điệp cười lợi hại, ngửa tới ngửa lui, nói: “Chị thấy do ngày thường em bận quá, mệt nên quên thôi.”

Khúc Kha buông tay, xoay người đi phòng bếp đun nước, chẳng bao lâu đã quay lại rồi bảo: “Tuy nói mười bảy nhưng em lại hy vọng bản thân cao hơn một chút”

Lam Thải Điệp: “Vóc dáng em đâu có thấp.”

Khúc Kha mới mười bảy, chiều cao khoảng trên dưới 1.65m, không coi là thấp.

“Cao bằng này được rồi, cao quá cũng không tốt.”

Tuy nói đàn ông đều xem mặt nhưng nếu vóc dáng quá cao khi được cùng sẽ không hợp. Chắc hẳn chẳng có tên đàn ông nào thích mang một cô gái cao hơn mình quá nhiều đi ra ngoài? Nhìn thế nào cũng sẽ có chút khó coi.

Lam Thải Điệp: “Em cũng không nhỏ nữa, chuyện hôn nhân của em với anh trai em, có nghĩ tới không?”

Tuổi này cũng có thể bàn chuyện cưới hỏi.

Khúc Kha lại rất bình tĩnh: “Tạm thời chưa ạ.” Cô cười khanh khách, nói: “Em mới 17 tuổi thôi, rõ ràng vẫn còn rất nhỏ. Em định chờ thêm mấy năm nữa rồi mới nói. Hơn nữa em thấy đàn ông cũng không đáng tin.”

Lam Thải Điệp nhịn không được bật cười, một nụ cười mà không thể ngừng lại được.

Khúc Kha chớp mắt, lẳng lặng nhìn Lam Thải Điệp, vô tội nói: “Chị cười gì thế?”

Lam Thải Điệp rốt cuộc cười đủ rồi mới nói: “Em chỉ là một bé gái mới bằng mấy tuổi thì biết gì mà đàn ông đáng tin hay không? Em học được ở chỗ nào đó?”

Khúc Kha sâu kín liếc mắt nhìn Lam tiểu thư một cái, đáp lời: “Chưa ăn thịt heo cũng đã nhìn thấy heo chạy, anh em trai nhà em đều cần có người chăm sóc, em không thể đi cưới chồng rồi còn mang theo anh em nhà mình chứ? Vậy chẳng phải liên lụy đến người khác sao? Mà nếu không mang theo hai người họ em lại không yên lòng. Cách nào cũng không được thì không bằng lui một bước. Em sẽ ổn định sinh hoạt với hai người họ, qua vài năm nữa thì tính sao.”

Khúc Kha có nhiều chuyện không thể nói ra.

Nếu ở thời hiện đại chắc sẽ có nhiều người nói cô ngớ ngẩn, việc gì phải chăm sóc anh em nhà mình.

Thế nhưng trong lòng cô tự hiểu rõ, bối cảnh thời đại khác nhau thì không thể dùng chung một suy nghĩ, cùng một cách nói được. Trong thời đại hỗn loạn như hiện nay chỉ có Tiểu Đông và Tiểu Bắc mới đồng lòng với cô, hoàn toàn nghe theo những gì cô nói, thậm chí còn vượt qua danh nghĩa 'tình yêu' của vô số đàn ông.

Đồng thời nếu cô chỉ có một người, tiền tiêu thoải mái hơn thật nhưng cuộc sống sẽ không vui vẻ, dễ chịu như hiện tại. Bởi vì thời đại này luôn có nhiều ác ý với những cô gái độc thân tuổi còn trẻ. Bây giờ có thêm Tiểu Đông và Tiểu Bắc thì lại khác. Kể cả hai người không lớn nhưng hiệu quả bộc lộ rõ ràng.

Loading...