Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cuộc Sống Tươi Đẹp - Chương 255

Cập nhật lúc: 2024-05-24 09:27:09
Lượt xem: 85

Cô định viết vài thứ có ích hơn.

Lúc này, cô vẫn định viết tiểu thuyết, chẳng qua, câu chuyện này, cô muốn tạo ra một cái bút danh mới.

Nếu đã có một cái tên Thường Hoan Hỉ, thì một cái này có thể gọi là Đa Như Ý.

Thường Hoan Hỉ, Đa Như Ý.

(*) Luôn luôn vui vẻ, nhiều điều như ý.

Nghe tới cát lợi cỡ nào nha.

Khung sườn tiểu thuyết mới của Khúc Kha cần có định hướng rõ ràng. Cô hi vọng có thể thông qua câu chuyện cảnh tỉnh người khác nhưng cũng hiểu được một nội dung đơn thuần, không có đột phá chắc chắn sẽ không có người muốn đăng tải, độc giả cũng không muốn đọc.

Đây là nguyên nhân cô chuyển hướng viết bài đăng thông thường thành một bộ tiểu thuyết. Cô sẽ lấy nội dung làm phương thức truyền tải và công khai một số mánh khóe lừa đảo để cảnh báo mọi người.

Vai chính sẽ là một người mới vừa tốt nghiệp trung học không lâu được bổ nhiệm vào phòng tuần bộ. Y đến từ một gia đình rất bình thường như bao gia đình khác, người trong nhà không nhiều nhưng lại dựa hoàn toàn vào công việc này mới có thể sống tạm. Bởi vậy dù sau 3 năm làm việc y vẫn không đạt được thành tựu gì, chỉ có thể đi theo mọi người làm việc. Y không mong lập công, chỉ cầu không phạm ra lỗi nào lớn.

Lúc này phòng tuần bộ của y có một người mới, vị này là một đại công tử vừa mới đi du học về, nghe nói là con của một vị tư lệnh tay cầm binh quyền rất lớn. Thân phận như vậy, đừng nói đám kể dưới như bọn họ mà ngay cả cục trưởng hay những vị cấp cao hơn cũng phải dè chừng.

Vị này vừa đến đã nhậm chức đội trưởng, đồng thời trong khu phòng tuần bộ bọn y chịu trách nhiệm đột nhiên xảy ra rất nhiều vụ án mất tích. Điểm chung nằm ở chỗ người mất tích đều là những cô gái trẻ. Ban đầu mọi người không để ý, chỉ tùy tiện kiểm tra. Thế nhưng vị đội trưởng mới này lại không nghĩ như vậy. Hắn dẫn người đến gặp người nhà của một vài cô gái mất tích, lửa giận bốc cháy hừng hực, hắn kiên định chắc chắn sẽ phải tìm được hung thủ.

Vai chính và những đồng nghiệp khác vì nịnh nọt nên đi theo vị đội trưởng này điều tra lặp đi lặp lại nhiều lần, không quản mệt mỏi, không chê khó khăn nên có tiến triển cực lớn. Một phen đấu trí đấu dũng diễn ra đã phá tan đội quân lừa bịp.

Ý Khúc Kha là miêu tả tỉ mỉ những mánh khóe lừa người trong tiểu thuyết này.

Người hiện đại thường nghe thấy mấy hình thức lừa bịp quen thuộc cũng đều sẽ xuất hiện trong đây như trẻ con lạc đường, người già yêu cầu được giúp đỡ hay các cô gái cùng tuổi chủ động làm quen…

Cô sẽ ghi chú một câu quan trọng nhất: Nếu có người thật sự muốn giúp đỡ thì chắc chắn đầu tiên sẽ nhờ đến sự hỗ trợ của một người khỏe mạnh chứ không phải của một cô gái mềm yếu. Nếu có những người làm như vậy thì bạn phải suy nghĩ kỹ thật một chút xem người này có phải có ý đồ gì hay không.

Không phải một cây gậy có thể đánh đổ cả một thuyền người mà thế đạo lại yêu cầu con người phải tự bảo vệ lấy mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cuoc-song-tuoi-dep/chuong-255.html.]

Khúc Kha ban đầu chuyên viết tin tức xã hội nên tiểu thuyết này có thể coi như hạ bút thành văn. Cô đem hình ảnh đối lập giữa hai giai đoạn trước nhu nhược yếu đuối đáng thương và sau khi thành công lừa người trở nên vô cùng ác độc.

Cuối cùng khi vụ án đã phá, mọi người rõ ràng ban đầu vì nịnh nọt mới cố gắng ra sức giờ lại có cảm nhận khác biệt.

Kết thúc, đội trưởng mới mời tất cả đồng nghiệp đến tiệm cơm Lâm Giang ăn cơm, bữa cơm này mới thực sự coi như đón nhận hắn vào đội.

Vai chính say rượu mơ hồ chạy vào WC nôn, không ngờ lại nghe được vị đội trưởng mới nhậm chức cùng một người lạ nói chuyện với nhau.

Người xa lạ kia nói: “Cậu thừa biết đám người này chỉ vì nịnh nọt mới tận tâm tra án, vậy sao cậu vẫn còn đối với bọn chúng tốt như vậy?”

Lúc này đội trưởng lại kiên định nói: “Mặc kệ họ có động cơ gì thì những điều họ đã làm được đều tốt. Miễn làm chuyện tốt thì đã rất tốt rồi.”

Chương 1, cứ như vậy đột ngột kết thúc.

Toàn bộ nội dung dựa vào cái nhìn của một tuần bộ nho nhỏ, thế nhưng vai nam chính thực sự lại là bị đội trưởng mới nhậm chức.

Đây chính là ý đồ của Khúc Kha, giả thiết vai chính như vậy tương đương với cái nhìn chính diện. Điều này vừa không gây ra phiền toái vừa có lợi cho việc phát biểu chính kiến.

Chỉ khi chuyện được đăng báo mới hoàn thành tâm nguyện của cô.

Cô hi vọng câu chuyện này sẽ tăng tính cảnh giác của mọi người khi ra ngoài, thay đổi cái nhìn của mọi người về tiểu thuyết. Kể cả sự thay đổi này rất ít, rất rất ít đi chăng nữa cô cũng muốn có chút tác dụng.

Có thể chỉ một câu chuyện nhỏ không thể đánh động lương tri của người khác.

thế nhưng thay đổi dần dần một cách vô tri vô giác chưa chắc chút tác dụng cũng không có.

Cô chỉ cố gắng đóng góp một chút sức lực non nớt của mình.

Khúc Kha sửa sang lại bản thảo một chút, thêm thêm bớt bớt vài chỗ, lại chỉnh sửa không ít chi tiết nhỏ, không chỉ sửa ở cốt truyện mà còn thêm vài yếu tố hài hước.

Làm xong hết tất cả cô cũng không vội chép lại bản khác mà xắn tay áo vào phòng bếp vo gạo.

Không biết Túc Bạch đã về chưa.

Loading...