Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cuộc Đối Đầu Trước Ngày Thi Đại Học - 12. Hoàn

Cập nhật lúc: 2024-08-27 10:35:25
Lượt xem: 399

Sau đó, gần đến ngày khai giảng, có tin đồn từ những người thích buôn chuyện lan truyền.

 

Cũng vào lúc đó, chúng tôi mới biết được diễn biến tiếp theo của sự việc liên quan đến Bạch Lạc Lạc.

 

Nghe nói, đêm hôm đó sau khi bị cảnh sát đưa về đồn, Bạch Lạc Lạc vẫn không chịu thua, tiếp tục chửi rủa chúng tôi. Cảnh sát xem xét đến việc cô ấy vẫn còn chưa đủ tuổi vị thành niên và tình tiết không nghiêm trọng nên đã thả cô ấy ra nhanh chóng.

 

Điều này tự nhiên ảnh hưởng đến tâm lý của cô ấy, và vào ngày hôm sau, cô ấy đã không tham gia kỳ thi đại học. Không những vậy, cô ấy còn phát điên đòi thầy giám thị sắp xếp cho mình vào lớp tốt nhất để học lại.

 

Nhưng thầy giám thị vì chuyện ngoại tình, cộng thêm việc mọi người đã tích tụ oán hận từ lâu, nên khi thấy hiệu trưởng không còn ưu ái ông ta nữa, những giáo viên từng bị ông ta gây khó dễ liền đứng ra đòi lại công bằng.

 

Tất cả những chuyện này cộng lại, thầy giám thị vốn đã bận rộn không còn biết đường nào mà lo liệu.

 

Ông ta bị nhà trường sa thải, hiệu trưởng cũng đề nghị ly hôn với ông ta, vì chuyện ngoại tình, ông ta thậm chí phải ra đi tay trắng.

 

Thầy giám thị bản thân đã khó giữ được mình, làm sao có thể đáp ứng được yêu cầu của Bạch Lạc Lạc, người gần như đã phát điên.

 

Mất thu nhập, thầy giám thị chỉ có thể đưa Bạch Lạc Lạc đang phát cuồng về quê, học lại ở trường nghề nơi ông từng làm việc.

 

Học sinh ở trường nghề vốn dĩ đã có cá tính riêng, thêm vào đó, những học sinh ở đó thích buôn chuyện, đã nghe đồn về những việc mà cô ấy đã làm, nên cũng không ai chiều chuộng cô ấy.

 

Bạch Lạc Lạc vẫn như trước, lặp lại những hành động kỳ quái của mình trong lớp học.

 

Nhưng lần này, khi cô ấy vừa khóc xong, đã bị một cô gái ngồi cạnh đại ca học đường nắm tóc kéo lại và tát một cái thật mạnh.

 

"Còn khóc nữa, còn làm loạn nữa tao sẽ biến mày thành đứa điên thật!"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cuoc-doi-dau-truoc-ngay-thi-dai-hoc/12-hoan.html.]

Từ đó, hình tượng ngốc nghếch ngây thơ của Bạch Lạc Lạc biến mất, thay vào đó là một Bạch Lạc Lạc nhút nhát, sợ hãi.

 

Ngày Bạch Lạc Lạc "lột xác" thành công, tôi và Cố Từ Dạ tay trong tay bước vào Đại học Thanh Bắc.

 

Chúng tôi cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ, và nhanh chóng được bình chọn là cặp đôi mẫu mực trong trường.

 

Còn những chuyện liên quan đến Bạch Lạc Lạc, dường như đã là chuyện rất xa xưa rồi.

 

Vào một buổi trưa nắng đẹp, Cố Từ Dạ đột nhiên đưa điện thoại cho tôi xem.

 

Trên màn hình là hình ảnh một cô gái trông rất rạng rỡ, trang điểm đậm, mặc đồng phục của trường nghề nơi chúng tôi từng học, đang quay một điệu nhảy tay trước ống kính.

 

Và trong nền, là một bóng dáng quen thuộc, Bạch Lạc Lạc.

 

Nhìn thấy cô ấy trong bộ đồng phục, cố gắng học tập, tôi không kìm được mà bật cười.

 

"Anh Từ Dạ, em muốn cùng anh thi vào Thanh Bắc."

 

Tôi giả giọng Bạch Lạc Lạc, còn Cố Từ Dạ thì tiến gần lại tôi, đặt một nụ hôn lên môi tôi.

 

"Tiểu Hà, nếu là em, chúng ta đi đâu cũng được."

 

(Toàn văn hoàn)

 

Loading...