Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Công chúa Tấn Dương - Ngoại truyện Giang Chi Vân (3)

Cập nhật lúc: 2024-07-09 16:45:54
Lượt xem: 1,101

Những năm sau đó, Hoắc Tường bình định tứ hải.

 

Và ở kinh thành, công chúa điện hạ cũng trở thành Hoàng đế bệ hạ.

 

Hoàng đế trẻ tuổi yếu đuối và phóng đãng, không thể kế thừa đại thống, cuối cùng ra một đạo chiếu: 

 

"Trẫm càng ngày càng yếu, mọi việc phiền toái nhờ Hoàng cô thay trẫm giải quyết."

 

Ta giữ chức vị ở Tô Hàng ngày càng tốt hơn, cuối cùng được điều về kinh thành.

 

Bệ hạ phong thái như trước, triệu ta đến gặp, mỉm cười gọi "Ái khanh".

 

Nàng không nhắc lại chuyện xích mích năm xưa giữa chúng ta.

 

Có lẽ cả hai đều hiểu rõ, hiện giờ ta đã tâm phục khẩu phục.

 

Ta vào Thượng thư phủ làm việc, có quan chức khác đến xin cầu kiến.

 

Trong đó có một sử quan đến thăm, mặt đầy lo lắng kể lại việc khó xử.

 

Ông ta biên soạn sử sách, không biết làm thế nào để hợp lý hóa hành động đoạt ngôi của hoàng đế từ tay cháu trai.

 

Ông ta hỏi ta: "Giang hữu thừa theo bệ hạ nhiều năm, có biết bệ hạ năm đó có bị Tề vương và tiên đế áp bức không?"

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Dường như chỉ như vậy, mọi tham vọng của nàng đều có thể hiểu được.

 

Nhưng, tại sao?

 

Nếu hôm nay người kế vị là Tề vương, những người này sẽ chỉ nói ông ta là người mạnh mẽ, quyền biến, là một hùng tài đại lược.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cong-chua-tan-duong/ngoai-truyen-giang-chi-van-3.html.]

 

Nhưng khi đến lượt bệ hạ, họ lại cho rằng nàng là phụ nữ không nên có tham vọng, phải bị ép đến cực điểm mới buộc phải phản kháng.

 

Nhưng ta đã sớm nhìn thấy tham vọng của bệ hạ.

 

Là nhiều năm trước, khi nàng còn là công chúa, đã nói với ta về đạo làm vua:

 

 "Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền".

 

Hoặc là trước đó nữa, khi nàng từ chối tất cả các tước hiệu phúc lạc an khang, cứng rắn chọn hai chữ "Tần Dương".

 

"晋" là từ chỉ mặt trời, hàm ý thái tử tiềm long, người kế vị quốc gia.

 

Tần Dương còn là nơi khởi đầu của triều đại này.

 

Hơn thế nữa, bên cạnh nàng có một người tỳ nữ đã đồng hành nhiều năm, hiện nay đang phụ trách nội vụ trong cung đình.

 

Người tỳ nữ đó tên là A Hỷ.

 

Là ngọc tỷ, báu vật của quốc gia.

 

Nàng chưa bao giờ che giấu tham vọng của mình, chỉ là thế nhân luôn cố tình bỏ qua sự truy cầu của nàng vì thân phận công chúa.

 

"Không cần quá nhiều điều chỉnh, xin sử quan cứ thẳng thắn viết sử."

 

Bệ hạ sinh ra đã có tham vọng, không cần bất kỳ khổ nạn nào giải thích thêm, điều đó không sai.

 

Còn những chuyện lộn xộn khác, cứ để hậu thế phán xét.

 

 

Loading...