Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cố Tri Nghi - Chương 23

Cập nhật lúc: 2024-07-22 11:52:44
Lượt xem: 114

23)

 

Ý thu nồng đậm, sơn hà nhiễm sương.

 

Mèo không ăn cá

Tháng bảy lưu hỏa, tháng chín thụ y.

 

Ta đặt mua cho Cảnh Minh mấy bộ y phục, chờ hắn thay xong, lại tiến lên sửa sang lại tay áo nếp nhăn.

 

"Từ nay về sau yến hội phong phú, ngươi là phó chỉ huy sứ của Điện Tiền Ti, nên ăn mặc đàng hoàng một chút."

 

Hắn không dám động đậy, "Phu nhân dạy dỗ rất đúng.”

 

Ta vòng ra phía sau lật cổ áo, nghe thấy hắn nói, "Mấy ngày gần đây Cố thế tử thường xuyên được triệu vào cung, không chỉ Thánh Thượng, có lúc Thái hậu cũng sẽ triệu đến.”

 

Ta làm như vô tình hỏi, "Công chúa Chiêu Dương cũng ở đó?"

 

Cảnh Minh gật đầu, "Ta từng thấy họ ngắm cảnh ở Ngự hoa viên, hai người trò chuyện vui vẻ.”

 

Y phục đã sửa xong, Cảnh Minh đi về phía trước hai bước cho ta xem. 

 

Thân thể hắn cao to, ba phần xiêm y có thể mặc ra bảy phần tuấn dật.

 

Ta chợt hỏi, "Ngươi ở bên cạnh ca ca bao lâu rồi?”

 

Cảnh Minh trầm mặc một hồi lâu, "Mười năm.”

 

Kiếp trước kiếp này cộng lại, thời gian ta và Cảnh Minh quen biết cũng không quá chín năm.

 

Phần lớn sự tín nhiệm của ta đối với hắn bắt nguồn từ hai lần phấn đấu quên mình cứu giúp, nhưng ta sớm ngộ ra đạo lý lòng người dễ thay đổi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/co-tri-nghi/chuong-23.html.]

 

Tin hay không tin, chỉ là một ý niệm của ta.

 

Cuối năm mọi việc phong phú, thôn trang thu hoạch, chi tiêu trong phủ cùng nhiệm vụ ám sát dù sao cũng phải thu hồi.

 

Sau mùa đông lại là một mùa xuân.

 

Một ngày nọ ta hồi phủ, người gác cổng báo Tôn tỷ tỷ đã tới, đợi thời gian một chén trà nhỏ, thấy ta còn chưa tới liền đi trước.

 

Cảnh xuân tươi đẹp, ta muốn tìm thời gian tốt đi biệt trang nhìn nàng, vừa lúc cùng nhau lên núi thả diều.

 

Không đợi ta chuẩn bị diều xong, biệt trang truyền đến tang tin, Tôn tỷ tỷ mất.

 

Nàng vào ngày 7 tháng 3, ta còn chưa kịp gặp nàng ấy lần cuối.

 

Tôn phủ quyết định trực tiếp phát tang ở biệt trang, lúc ta chạy tới, linh đường đã bố trí thỏa đáng.

 

Tỳ nữ hầu hạ nói, mùa đông năm ngoái thân thể Tôn tỷ tỷ đã không được, nàng thật sự vượt qua trời đông giá rét, mấy ngày trước bỗng nhiên khôi phục chút tinh thần, còn bảo quản sự chuẩn bị xe ngựa hồi kinh nhìn xem.

 

Nương của Tôn tỷ tỷ bị bệnh nhiều năm, Tôn phủ vẫn do di nương khống chế.

 

Sau khi vào kinh, nàng đầu tiên là bái nhà ngoại tổ, lại đến nhà đích tỷ nhìn xem, quanh đi quẩn một vòng lớn, cuối cùng đến quý phủ của ta, không đợi được người, sắc trời lại tối, đành phải trở về.

 

Ta lấy một cái khắn trắng đội trên đầu, mí mắt khóc lóc sưng đỏ.

 

Theo đội ngũ đưa tang cùng nhau lên núi, một đường vịn quan tài.

 

Lần đầu gặp Tôn tỷ tỷ, ta đã cảm thấy nàng giống như một đóa U Lan không cốc.

 

Hôm nay, đóa hoa lan này, trở lại trong bùn đất sinh dưỡng nàng.

Loading...