Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Có huyền học trong tay, tôi điên cuồng vả mặt trong giới giải trí - Chương 59

Cập nhật lúc: 2024-10-05 22:45:39
Lượt xem: 2

An Nhiên nhận lấy chu sa và lá bùa vàng, rồi bắt đầu vẽ bùa. Chẳng mấy chốc, lá bùa đã được hoàn thành.

Hoàng Vũ và Chu Vĩnh Cường, đang đứng bên cạnh quan sát An Nhiên vẽ bùa, đều há hốc mồm.

Có ai lại vẽ bùa như thế này không? Chỉ đơn giản vài nét là xong? Chẳng cần làm gì thêm?

Chu Vĩnh Cường không thể nhịn nổi mà mỉa mai: “Có người vừa may mắn nhận được một ít may mắn từ sư thúc, đừng có tưởng rằng chỉ cần vẽ vài nét bừa bãi là thành công. Thật là tự phụ.”

Không biết anh ta lấy đâu ra dũng khí để nói câu này với ân nhân cứu mạng của mình. Hoàng Vũ nghe thấy, suýt nữa đã đuổi người đệ tử ngốc nghếch này ra khỏi sư môn ngay tại chỗ. Ông liền nghiêm giọng quát: “Câm miệng! Không được bất kính với An đại sư!”

Chu Vĩnh Cường vẫn còn có chút không phục, dù vừa rồi An Nhiên đã khiến anh ta kinh ngạc, nhưng anh ta vốn thích sĩ diện, đâu dễ gì thừa nhận rằng một cô gái trẻ như vậy lại giỏi hơn cả sư thúc của mình.

“Sư thúc... nhưng tôi đâu có nói sai. Nếu không phải sư thúc đã làm suy yếu sức mạnh của oán linh kia, thì làm sao cô ta có thể dễ dàng khống chế đối phương như vậy.”

Hoàng Vũ lắc đầu, nhìn Chu Vĩnh Cường với ánh mắt đầy thất vọng. Trước đây ông chỉ nghĩ rằng người đệ tử này có chút kiêu ngạo do còn trẻ, nhưng giờ đây ông cảm thấy anh ta thật ngu ngốc và thiển cận!

“Được rồi! Chu Vĩnh Cường! Từ giờ anh không cần đi theo tôi nữa. Tôi không muốn dẫn dắt một kẻ ngu muội không nhìn rõ sự thật như anh! An đại sư có khả năng vượt xa tôi. Không! Có thể nói An đại sư đã sớm vượt qua tất cả các huyền sư hiện tại của đạo môn chúng ta, sức mạnh thật khó lường!”

Nghe Hoàng Vũ nói vậy, mọi người xung quanh đều sốc nhưng cũng chấp nhận được, bởi họ đã chứng kiến tận mắt.

Tuy nhiên, khán giả đang xem trực tiếp lại không thể ngừng bình luận.

[Đây là... sự công nhận chính thức của thiếu nữ huyền học sao?]

[Thiếu nữ huyền học cái gì chứ... Rõ ràng là An Thần!]

[Vậy... vừa rồi cháu trai của Hoàng Vũ nói linh tinh à?]

[Trời đất, tôi đã biết rằng chị An của chúng tôi chắc chắn là đỉnh rồi mà! Hu hu hu, cảm động quá!]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/co-huyen-hoc-trong-tay-toi-dien-cuong-va-mat-trong-gioi-giai-tri/chuong-59.html.]

[An Nhiên đúng là rất biết cách lật ngược tình thế... Vừa rồi còn bảo cô ấy đang tạo dựng hình tượng huyền học, sau đó thì ngôi sao hàng đầu cùng công ty tung tin đồn hẹn hò giúp cô ấy hạ nhiệt trên hot search, nhưng hot search vừa hạ xuống thì cô ấy lại tự mình đập lại... Tiện thể còn giúp ngôi sao hàng đầu giảm bớt áp lực nữa...]

[Chiêu này thật là đỉnh cao, đúng là đôi bên cùng có lợi! Bạn giúp tôi, tôi giúp bạn! Cùng nhau tiến tới nào!]

[Cháu trai của Hoàng Vũ còn không mau ra xin lỗi đi! Với cái công phu ba xu của bạn mà dám ăn nói lung tung, vỗ n.g.ự.c tự đắc! Cái gì thế? Ông nội bạn còn quỳ xuống gọi là đại sư kia kìa.]

Lúc này, Vương Duy Bình chỉ cảm thấy mình đã nhặt được báu vật. Anh ta hoàn toàn có thể tưởng tượng rằng lời nói vừa rồi của Hoàng Vũ được truyền ra ngoài sẽ khiến chương trình của anh bùng nổ đến mức nào!

Nhưng mà! Chương trình livestream đã bị ngắt rồi mà!

Vậy nên tất cả lưu lượng này coi như bỏ phí...

Những gì mọi người nghĩ trong lòng, An Nhiên đều không hay biết. Lúc này, cô đã bắt đầu kết ấn triệu hồi cổng địa ngục.

Lá bùa bay lên, một hố đen xuất hiện trước mặt, và có vài bóng ma hiện ra từ trong hố đen.

Đào Hố Không Lấp team

Những bóng ma nhìn thấy An Nhiên liền cúi đầu cung kính: “Đại nhân.”

An Nhiên gật đầu: “Ở đây có một oán linh trăm năm, các người hãy mang cô ta về để xét xử cho cẩn thận.”

Khi nói những lời này, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt của quỷ sai, thôi được rồi, chẳng có biểu cảm gì cả.

“Phải rồi, tôi nghe nói lúc cô ấy c.h.ế.t không có quỷ sai nào đến dẫn đi, chuyện này là thế nào?”

Thôi được rồi, cứ hỏi thẳng vấn đề vậy.

Vài tên quỷ sai rõ ràng không ngờ tới câu hỏi này, họ kinh ngạc nhìn nhau, rồi cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi đại nhân, chúng tôi không biết.”

An Nhiên hơi nhướn mày, có vẻ đúng là có vấn đề rồi, cái nhìn vừa rồi của mấy tên quỷ sai này đã tiết lộ điều gì đó...

 

Loading...