Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Có huyền học trong tay, tôi điên cuồng vả mặt trong giới giải trí - Chương 57

Cập nhật lúc: 2024-10-05 22:43:50
Lượt xem: 1

“Tôi là người heo! Mọi người có biết người heo là gì không? Chính là tôi đấy! Ha ha ha ha!” Làn khí đen quanh oán linh càng ngày càng dày đặc.

Lá bùa Ngũ Lôi trên đầu cảm nhận được mối đe dọa, phát ra tiếng xẹt xẹt cảnh báo.

Oán linh run rẩy nhìn lá bùa rồi lại nhìn sang An Nhiên, cuối cùng bắt đầu kể câu chuyện của mình một cách nghiêm túc.

Oán linh tên là Tú Phân, vốn là một cư dân bản địa của hòn đảo hoang này. Trước đây, hòn đảo không phải là một nơi hoang vắng mà là một ngôi làng nhỏ rất lạc hậu và cổ hủ.

Tú Phân sinh ra trong một gia đình nghèo khó trong ngôi làng đó.

Cô là con gái lớn trong nhà, từ nhỏ đã bị cha mẹ đối xử như một con trâu, con ngựa. Họ luôn miệng trách móc: “Mày chỉ là thứ vô dụng!”

“Mày sinh ra chỉ để làm việc cho em trai thôi!”

“Mày là đứa con gái rẻ rách, sao không ra đồng làm việc hả?”

“Còn không mau đi đun nước rửa chân cho em trai?”

Trong một ngôi làng lạc hậu như thế này, tư tưởng trọng nam khinh nữ là điều rất bình thường. Tú Phân lớn lên trong môi trường như vậy, bị đè nén và buồn bã, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy có gì sai trái.

Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, cô đã bị nhồi nhét tư tưởng rằng cuộc đời của cô phải xoay quanh em trai, rằng cô chỉ là một công cụ, và chỉ khi chăm sóc tốt cho em trai, cô mới có thể sống ổn.

Đào Hố Không Lấp team

Tình trạng này kéo dài cho đến khi cô 18 tuổi, khi cô gặp một người đàn ông trẻ tình cờ lạc vào đảo.

Người đàn ông rất đẹp trai, ga lăng, lại học rộng tài cao, đã kể cho cô nghe về thế giới bên ngoài.

Tú Phân không thể kiềm chế tình cảm của mình và đã yêu người đàn ông ấy, và anh ta cũng bị thu hút bởi sự hiền lành của Tú Phân. Họ đã yêu nhau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/co-huyen-hoc-trong-tay-toi-dien-cuong-va-mat-trong-gioi-giai-tri/chuong-57.html.]

Qua những câu chuyện của anh, Tú Phân càng khao khát được sống ở thế giới bên ngoài, và cô cũng bắt đầu nảy sinh ý định chống lại số phận của mình, không muốn chỉ sống vì em trai mà muốn sống cho chính mình.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, nửa năm sau, đồng đội của người đàn ông đã tìm thấy anh ta trên đảo và muốn đưa anh ta trở về. Người đàn ông muốn đưa Tú Phân đi cùng.

Nhưng không ngoài dự đoán, họ bị ngăn cản, và Tú Phân không thể rời đi cùng người đàn ông. Anh ta chỉ có thể hứa với Tú Phân rằng anh sẽ quay lại đón cô.

Tú Phân giữ lấy hy vọng này mà chờ đợi, nhưng những ngày sau đó càng thêm ngột ngạt, sự kiểm soát và tra tấn tinh thần từ gia đình càng trở nên điên cuồng.

Một đêm, Tú Phân vô tình nghe thấy cha mẹ bàn bạc về việc bán cô cho một người đàn ông què ở làng bên để lấy tiền mua thịt cho em trai.

Cô hoàn toàn sụp đổ, lập tức rời khỏi nhà giữa đêm. Tình cờ, vừa xuống đến chân núi, cô gặp lại người đàn ông quay về đón cô.

Người đàn ông biết rằng gia đình Tú Phân chắc chắn sẽ không đồng ý để anh đưa cô đi, vì vậy quyết định liều mạng quay lại làng giữa đêm để đưa cô trốn đi.

Khi họ gặp nhau, vui mừng ôm chầm lấy nhau rồi chuẩn bị rời đi.

Tuy nhiên, mọi việc không suôn sẻ như họ mong đợi...

Khi họ gần đến bến tàu, từng đốm lửa bập bùng bao vây họ.

Họ đã bị phát hiện... Cả làng kéo đến chặn đường.

Theo lệnh của trưởng làng, người đàn ông bị bắt, và ngay trước mắt Tú Phân, anh ta bị thiêu sống.

Còn Tú Phân bị trưởng làng đưa đến cho người đàn ông què trung niên kia.

Người đàn ông trung niên cảm thấy vô cùng tức giận và nhục nhã, cô vốn dĩ là của ông ta, vậy mà dám bỏ trốn cùng người khác.

 

Loading...