Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Có huyền học trong tay, tôi điên cuồng vả mặt trong giới giải trí - Chương 48

Cập nhật lúc: 2024-10-05 22:34:33
Lượt xem: 1

[Trời ơi, tôi vào xem rồi, là thật đấy! Còn có video của một thành viên trong Hiệp hội Đạo sĩ đăng nữa.]

[Vậy là An Nhiên bị người trong ngành trực tiếp vạch trần?]

[Haha, tôi đã nói rồi mà, cái gì mà thiếu nữ huyền học của An Nhiên chắc chắn là chiêu trò thôi, fan của An Nhiên không tin, giờ thì bị vạch trần rồi.]

[Haha, có tick vàng thì đã nói là người trong ngành rồi? Ai biết được tài khoản đó có bị hack không?]

[Người đó nói vậy có bằng chứng không?]

Hoàng Húc chính là người trong ngành được chứng nhận bởi Hiệp hội Đạo sĩ. Gia đình anh ta đã truyền thừa huyền học qua nhiều thế hệ, ông nội anh ta còn là trưởng lão danh dự của Hiệp hội Đạo sĩ, và anh ta cũng là hậu bối tài năng nhất hiện nay.

Mấy ngày trước, nghe bạn bè nói rằng trên mạng có một ngôi sao nhỏ tên An Nhiên đang giả vờ làm thiếu nữ huyền học để quảng bá hình tượng, anh ta vốn không quan tâm, vì những chiêu trò trong showbiz này chẳng đáng để ý đến.

Ai ngờ chuyện càng lúc càng lớn, tối qua bạn anh ta còn đến nhà ở nhờ, sáng nay thì kéo anh ta dậy từ sớm để xem livestream, chỉ để vạch trần An Nhiên.

Đợi ba tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy An Nhiên vẽ bùa, anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn.

Đúng lúc đó, An Nhiên trong livestream bắt đầu vẽ bùa chỉ đường.

Cô ta rút bút ra rồi vẽ ngay?

Anh ta bật cười, đúng là chuyện lố bịch.

Vẽ bùa không đơn giản như thế.

Phải tắm gội, đốt hương, tĩnh tâm, làm sao có thể tùy tiện rút bút ra là vẽ được? Ngay cả anh ta cũng không thể làm được.

Huống chi là kỹ năng chỉ đường bằng hạc giấy, ngay cả ông nội của anh ta còn không làm được, một ngôi sao nhỏ tuổi đời còn trẻ như vậy? Buồn cười thật.

Dù không biết cô ta làm cách nào để khiến hạc giấy bay lên, nhưng chắc chắn không phải là huyền học.

Thế là Hoàng Húc trực tiếp đăng nhập tài khoản Hiệp hội Đạo sĩ của mình để vạch trần An Nhiên.

Sau khi vạch trần xong, anh ta còn đăng thêm vài video mà anh ta đã ghi lại khi ông nội anh ta vẽ bùa.

Lập tức, cư dân mạng hoàn toàn sôi trào, fan của An Nhiên và những người ghét cô ta đều nhảy vào cuộc.

[Rời fandom rồi… Tưởng thật sự là thiếu nữ huyền học, hóa ra chỉ là chiêu trò quảng cáo.]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/co-huyen-hoc-trong-tay-toi-dien-cuong-va-mat-trong-gioi-giai-tri/chuong-48.html.]

[An Nhiên từ trước đã khiến người khác khó chịu rồi, tôi không hiểu sao lại có nhiều người tin cô ta biết huyền học.]

[Haha, nói đến chuyện tiểu tam, phẫu thuật thẩm mỹ các thứ mà fan còn không tỉnh ra, lại còn đi theo một ngôi sao có phẩm chất như vậy.]

[An Nhiên cút khỏi làng giải trí đi!]

[Mấy người buồn cười thật, ai biết được thành viên Hiệp hội Đạo sĩ đó có bị ai mua chuộc để bôi nhọ chị An của tôi không?]

[Chờ một lời hồi đáp từ An Nhiên.]

Sau khi vạch trần, Hoàng Húc nhìn vào những bình luận này, anh ta không rời đi mà tiếp tục tranh luận với mọi người.

[Mua chuộc cái gì chứ, ông nội của tôi là Hoàng Vũ của Hiệp hội Đạo sĩ, ai có thể mua chuộc tôi được? Đùa à.]

[Hoàng Vũ của Hiệp hội Đạo sĩ… Thật sự là bậc thầy!!]

[Tôi biết Hoàng Vũ, ông ấy còn xuất hiện trên truyền hình chính thức, được gọi là thần tiên sống, đúng là người thật sự biết về huyền học.]

[Cháu trai của Hoàng Vũ… Tôi tin rồi! Bỏ fandom của An Nhiên thôi.]

Fan của An Nhiên nhìn thấy những bình luận này, lòng sốt ruột không yên, liên tục @công ty quản lý của An Nhiên để yêu cầu một lời giải thích.

Nhưng công ty quản lý lúc này cũng không biết phải làm sao, họ không biết gì về khả năng của An Nhiên cả.

Đào Hố Không Lấp team

Từ khi An Nhiên lên chương trình, điện thoại của cô đã bị thu lại, họ cũng không liên lạc được với cô để hỏi.

Chu Á Tiệp ngồi trong văn phòng, cau mày suy nghĩ, vừa nãy cô đã liên hệ với Hoàng Húc, cũng đã xác nhận được thân phận thật của anh ta.

Hoàng Húc nói rằng mấy tờ bùa đó không thể là thật, An Nhiên chỉ vẽ bậy mà thôi.

Nhưng cô rõ ràng đã được An Nhiên căn dặn, chính mắt chứng kiến khả năng của An Nhiên, không thể liên lạc được với An Nhiên để hỏi cô, khiến cô cũng có chút bó tay.

Giải thích cũng không được, mà không giải thích cũng không xong.

Suy nghĩ một lúc, Chu Á Tiệp bấm gọi một cuộc điện thoại.

“Alô, giúp tôi một việc...”

 

Loading...