Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Có huyền học trong tay, tôi điên cuồng vả mặt trong giới giải trí - Chương 46

Cập nhật lúc: 2024-10-05 22:23:38
Lượt xem: 2

#An Nhiên Phẫu Thuật Thẩm Mỹ.

#Sinh Tồn Hoang Dã Tống Hiểu Quang Hóng Hớt.

Khi đạo diễn Vương của chương trình nhìn thấy, nhiệt độ của phòng phát sóng đã tăng vọt, ông vỗ tay cười lớn: "Tốt lắm, tốt lắm, haha, Tống Hiểu Quang này đúng là đáng nể, mấy ngày nay ngoài An Nhiên thì anh ta là người tạo drama nhiều nhất."

Đào Hố Không Lấp team

"Rời khỏi Lục Tuyết Ngưng và đến chỗ An Nhiên cũng không làm tôi thất vọng."

"Hãy tiếp tục theo dõi cho tôi!"

Nghĩ một chút, ông lại không yên tâm dặn dò: "Phải rồi, cũng đừng lơ là phía Lục Tuyết Ngưng, đừng để Lưu Vũ Bân cũng bỏ đi."

Khác với bầu không khí vui vẻ ở bên này, bên kia, không khí giữa Lục Tuyết Ngưng và Lưu Vũ Bân rất căng thẳng.

Sáng sớm, sau khi Lưu Vũ Bân đi bắt hải sản về, Lục Tuyết Ngưng mới thức dậy.

Bây giờ không còn Tống Hiểu Quang, chẳng có ai hầu hạ Lục Tuyết Ngưng nữa, mọi sự bất mãn của cô đương nhiên đổ hết lên Lưu Vũ Bân.

Hai ngày trước, khi thức dậy cô chưa rửa mặt, đều đeo khẩu trang để không lộ mặt mộc trước ống kính. Nhưng sáng nay cô lại không tìm thấy khẩu trang của mình đâu cả, gọi Lưu Vũ Bân trong lều cũng chẳng thấy ai trả lời.

Thế nên cô đành che mặt ra ngoài tìm Lưu Vũ Bân.

Vừa gặp anh, cô liền xả một tràng: "Anh điếc à? Gọi sao không nghe thấy."

Nhưng điều cô không ngờ là Lưu Vũ Bân đột nhiên nhăn mày, lùi lại hai bước.

"Cái gì? Anh làm sao thế?" Lục Tuyết Ngưng không hài lòng, tiến tới gần thêm hai bước.

Lưu Vũ Bân vội vàng giơ tay phải lên chặn cô lại, quay đầu sang một bên, hít một hơi thật sâu: "Cô đừng động, cứ đứng đó, cách tôi xa ra."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/co-huyen-hoc-trong-tay-toi-dien-cuong-va-mat-trong-gioi-giai-tri/chuong-46.html.]

Lục Tuyết Ngưng tức điên, người này có ý gì? Sao còn khó chịu hơn cả Tống Hiểu Quang.

Cô giậm chân, tiến tới trước mặt Lưu Vũ Bân: "Làm gì đấy, tôi cứ đứng đây thì sao."

Lưu Vũ Bân mặt tái mét, kìm nén một lúc, nhưng khi cô thở ra, anh không chịu nổi nữa, chạy hai bước rồi nôn khan.

Nôn khan hai lần, anh vẫy vẫy tay, cảm thấy không khí trong lành hơn rồi mới nhã nhặn nhắc nhở: "Ảnh hậu Lục, dạo này cô có phải là tiêu hóa không tốt không?"

Trời ơi, tại sao miệng người phụ nữ này lại hôi như vậy? Anh càng thêm thông cảm với Tống Hiểu Quang. Ban đầu anh nghĩ Tống Hiểu Quang chỉ bị Lục Tuyết Ngưng hành hạ tinh thần, không ngờ còn phải chịu đựng cả sự hành hạ về thể xác...

Hôm qua tại sao anh không đồng ý đi cùng Tống Hiểu Quang chứ? Suy nghĩ gì về khí phách nam nhi nữa, anh đúng là điên rồi?

Lục Tuyết Ngưng tức đến phát run: "Anh có ý gì? Anh nói tôi bị hôi miệng?"

Lưu Vũ Bân không trả lời, nhưng biểu cảm của anh đã nói lên tất cả, Lục Tuyết Ngưng lập tức quay đầu, xấu hổ trở về lều.

[Hahaha, vậy ảnh hậu Lục nói An Nhiên hôi miệng thực chất là chính mình hôi miệng à?]

[Vậy nên, đây là tình yêu chân thành? Có gì mình có thì nghĩ người khác cũng có?]

[Lưu Vũ Bân thật ghê tởm, biến khỏi chương trình sinh tồn nơi hoang dã đi, có cần thiết phải làm mất mặt con gái thế không? Tống Hiểu Quang ở với chị tôi mấy ngày còn không nói cô ấy hôi miệng, anh mới đến đã vu oan cho chị tôi?]

[Đàn ông thối, đàn ông kém cỏi, Lưu Vũ Bân biến khỏi chương trình đi!]

[Tiếp tục ủng hộ những cảnh hôn của ảnh hậu nhà chúng ta @người hâm mộ của Tuyết Ngưng]

[Haha, ảnh hậu Lục đã đóng bao nhiêu cảnh hôn rồi, sao chẳng có nam diễn viên nào nói chị ấy bị hôi miệng? Chắc là Lưu Vũ Bân tự hôi miệng thì có.]

[Nghĩ lại thấy rùng mình... đột nhiên cảm thấy An thần thật thần kỳ! Ảnh hậu Lục nói An thần hôi miệng, giờ chính mình lại bị hôi miệng...]

 

Loading...