Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Có huyền học trong tay, tôi điên cuồng vả mặt trong giới giải trí - Chương 39

Cập nhật lúc: 2024-10-05 22:17:14
Lượt xem: 2

Sáng sớm, khi các fan vừa vào phòng phát livestream đã bị "đánh úp" bởi những khoảnh khắc ngọt ngào giữa Mộ Ngôn và An Nhiên.

[Ngọt ngào quá, CP Diên An của tôi ơi.]

[Cô cưng chiều cô ấy quá!]

[Hahaha, chị Ngôn của chúng ta đã hoàn toàn quên mất bản thân mình từng cố gắng tránh xa An Nhiên vào ngày đầu tiên.]

[Sức hút của An Thần thật không thể cưỡng lại được!]

Tất nhiên, không chỉ có cư dân mạng bị "tấn công", Cổ Thiên Văn ngồi đối diện cũng lại một lần nữa nghi ngờ rằng mình chính là kẻ dư thừa ở đây.

Anh hắng giọng, ngắt lời hai người đang tương tác thân mật, cố chen vào: "An muội muội, hôm nay chúng ta làm gì đây?"

Mộ Ngôn bị ngắt lời, liếc mắt một cách giận dữ về phía Cổ Thiên Văn, khiến anh ta bối rối xoa xoa mũi.

Chị gái này, ánh mắt của cô đáng sợ quá.

An Nhiên cười nhẹ nhìn anh: "Hôm nay chúng ta đi lặn biển nhé! Đến bãi biển mà không ăn hải sản thì thật phí phạm."

"Được, được!" Mộ Ngôn là người đầu tiên đồng ý, bây giờ An Nhiên nói gì, cô ấy cũng đồng ý vô điều kiện, thể hiện một cách chân thật sự hâm mộ của mình.

[Aaaa, vậy là tôi có thể nhìn thấy chồng mình mặc đồ bơi rồi sao?]

[Bạn đang mơ gì thế, chắc chắn là đồ lặn rồi.]

Cổ Thiên Văn:…

Sao tôi khổ quá đi!

"Nhưng mà hình như chúng ta không có dụng cụ hay trang phục thích hợp," anh nói với vẻ khó xử.

An Nhiên có lẽ không mang theo đồ lặn chứ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/co-huyen-hoc-trong-tay-toi-dien-cuong-va-mat-trong-gioi-giai-tri/chuong-39.html.]

An Nhiên đúng là không mang theo đồ lặn, vì món đồ nặng như vậy mà bỏ vào ba lô thì ngay lập tức sẽ bị đoàn làm phim phát hiện ra bí mật của cô. Nhưng cô là ai?

Là một đại cao thủ huyền học chứ còn gì nữa!

"Anh quên rồi à? Tôi có bùa mà." An Nhiên nói rồi ăn một miếng trứng cuộn kiểu Nhật, cảm thấy hài lòng.

Cổ Thiên Văn chợt nhớ ra người trước mặt anh chính là "lỗi lập trình" lớn nhất, có chuyện gì mà cô ấy không giải quyết được chứ? Đùa à, chỉ cần có An Nhiên là đủ rồi.

"Hôm qua tôi đã sắp xếp lại và còn 6 lá bùa, lát nữa tôi sẽ vẽ một lá bùa tránh nước để lặn bắt hải sản, còn anh và Mộ Ngôn thì ở lại trên bờ chờ nhé."

An Nhiên nói kế hoạch của mình với hai người, cả hai đều không có ý kiến gì, nên sau khi ăn xong, cả ba cùng mang theo xô ra biển.

Đến bờ biển, An Nhiên dán lá bùa đã vẽ sẵn lên người, vẫy tay chào hai người rồi lao mình xuống nước.

Khu vực biển này chưa được khai thác, nước biển rất trong xanh, An Nhiên thả mình bơi lội một chút trước khi lặn xuống đáy biển khi đã cách xa bờ một đoạn.

Sở hữu kỹ năng may mắn bẩm sinh, khi vào biển, cô cũng gặp may mắn vô cùng. Vừa lặn xuống, cô đã nhìn thấy một con bào ngư lớn dính trên tảng đá. Mắt An Nhiên sáng lên, cô nhanh chóng tiếp cận bào ngư, mạnh mẽ gỡ nó ra khỏi vị trí an toàn rồi bỏ vào túi.

Ngay sau đó, cô lại tinh mắt phát hiện ra một con cua lan hoa đang ẩn nấp giữa hai khe đá. Cô chậm rãi di chuyển, hòa mình vào dòng nước, chờ đợi con cua mất cảnh giác. Tay phải của An Nhiên nhanh chóng vươn ra, bắt gọn con cua và cất nó vào túi.

Tiếp theo, cô phát hiện một con tôm hùm lớn, thật là vận may ngút trời.

Để tránh con tôm hùm trốn thoát, An Nhiên thậm chí còn giảm nhịp thở để chuẩn bị cho đòn quyết định.

Hoàn hảo! Tôm hùm +1.

An Nhiên tiếp tục bắt thêm ba con sao biển, sáu con nhím biển, nhiều con sò lớn nhỏ và cả vài con ốc biển nữa.

Đào Hố Không Lấp team

Thấy túi của mình đã đầy ắp, An Nhiên đành tiếc nuối rời khỏi đáy biển, bơi trở lại bờ.

Mộ Ngôn trên bờ đã lo lắng không yên, vừa thấy cô ngoi lên, lập tức chạy tới: "Chị An, chị có sao không? Không sao chứ? Lần sau để anh Cổ xuống biển nhé, chị là con gái mà."

 

Loading...