Chạm để tắt
Chạm để tắt

Có Độc Tâm Thuật Xuyên Vào Truyện Pỏn - 16 Phiên ngoại

Cập nhật lúc: 2024-07-14 12:40:01
Lượt xem: 230

 

【Phiên ngoại】

 

Lúc Chỉ Hoài Thâm hắn mới ba tuổi vỡ lòng, có khả năng xem qua là nhớ.

 

Mọi người đều khen hắn là một thiên tư trác tuyệt.

 

Có lẽ thật sự là thông minh quá mức, lúc còn rất nhỏ hắn đã biết, tất cả mọi thứ xung quanh đều là giả.

 

Cha mẹ và nô bộc cũng là giả.

 

Thế giới tồn tại hư ảo.

 

Cả không gian rộng lớn chỉ tồn tại một mình hắn, có linh hồn tự do ở bên ngoài thế giới này.

 

Đều nói chứ tài liền với chữ tai, thân thể hắn vẫn luôn không khỏe.

 

Đến độ 27 tuổi, Chỉ Hoài Thâm quên mình dưới lòng đất.

 

Năm tháng thay đổi, luân hồi thay đổi tựa như chỉ trong chớp mắt.

 

Khi hắn mở mắt ra lần nữa, trong quan tài tối đen có một tia sáng chiếu vào.

 

Nữ nhân mặc quần áo ngắn ngũn hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm:

 

"Thấy quan tài phát tài, thấy quan tài phát tài."

 

Chẳng bao lâu, có rất nhiều người ăn mặc kỳ lạ đổ xô đến từ phía sau nàng ta.

 

Họ mở quan tài ra và lấy đi tất cả đồ chôn cất theo cùng của hắn.

 

Lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân kia, nàng đang lật một cuốn sách trong quan tài.

 

"A, sao còn mang theo xuân cung đồ để bồi táng chứ, thật là biết chơi đấy."

 

Trong miệng nàng nói ghét bỏ, lại say sưa lật xem.

 

Linh hồn Chỉ Hoài Thâm phiêu dạt giữa không trung cảm thấy có chút khó xử.

 

Tất cả vật bồi táng này đều là do cha mẹ chuẩn bị cho chàng, quyển xuân cung đồ kia, hắn cũng chưa bao giờ lật xem qua.

 

"Kỳ quái, từ vật chôn cất bên trong mà xem thì dường như nó không phù hợp với bất cứ triều đại nào."

 

"Có phải có người giả mạo khu mộ này hay không?"

 

"Các người nhìn đi, trên giấy có viết là triều đại Mặc Yên á."

 

"Trong sử sách không hề có triều đại này."

 

Mấy người dừng lại nói chuyện với nhau, vẻ mặt trầm xuống.

 

Chỉ có nữ nhân kia, bĩu môi nhỏ giọng nói thầm: "Đúng là tên triều đại chính thống."

 

Sau đó có nhiều người đến, bọn họ vây quanh Chỉ Hoài Thâm hắn nghiên cứu nửa tháng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/co-doc-tam-thuat-xuyen-vao-truyen-pon/16-phien-ngoai.html.]

 

Không thu hoạch được gì.

 

Chỉ Hoài Thâm cảm thấy nhàm chán, linh hồn rời khỏi quan tài lang thang xung quanh.

 

Bất tri bất giác đi theo phía sau nữ nhân kia.

 

Biết được tên của nàng ấy là Đào Đào.

 

Dường như nàng thích đọc sách, mỗi đêm đều bât đèn đọc đến đêm khuya.

 

Phi lễ chớ nhìn, mỗi đêm Chử Hoài Thâm đều đứng ở ban công, bình tĩnh nhìn ánh đèn yếu ớt trong phòng.

 

Chàng dần dần hiểu được một số đồ dùng mới lạ của thời đại này.

 

Ví dụ như điện thoại di động, máy tính, xe hơi.

 

Cũng hiểu rồi.

 

Thứ mà nàng đọc mỗi đêm không phải là một ấn phẩm văn học! Mà là…

 

Chỉ Hoài Thâm xấu hổ khó mở miệng.

 

Một ngày nọ, nàng đọc một cuốn sách xong, tức giận nghiến răng nghiến lợi, giơ ngón tay lên đánh máy.

 

"Mau để tôi xuyên vào trong truyện m.á.u chó này đi, không đi học nữa, để tôi đến băm nát tra nam!"

 

Chỉ Hoài Thâm muốn đến gần hơn một chút, xem nàng đang đọc cái gì.

 

Một ánh sáng hiện lên trong điện thoại di động, chàng không nhịn được nhắm mắt lại.

 

Khi thức dậy một lần nữa, thấy mình đang nằm trên giường.

 

Nô bộc sợ tới mức ngã xuống đất ở một bên.

 

"Đại nhân, ngài chưa c.h.ế.t sao?"

 

Chỉ Hoài Thâm sửng sốt, hư hư ảo ảo khép tay lại, nhìn về phía xà nhà màu đen trên đỉnh đầu.

 

"Đúng vậy, chưa c.h.ế.t được."

 

Không chỉ chưa chết, mà trong vận mệnh của hắn đã xoay chuyển bánh răng vận mệnh, một sợi tơ đỏ móc nối tình cảm, tìm được nữ nhân đã cùng hắn xuyên qua đây.

 

Sống lại một lần, Chỉ Hoài Thâm phát hiện bản thân mình trở nên đê tiện.

 

Bộ dạng ngọc thụ lâm phong chính nhân quân tử trước kia bị hắn bỏ lại hết phía sau đầu.

 

Hắn từng bước làm nàng ấy tin tưởng.

 

Dụ dỗ nàng tiến sâu. Đ

ể cho nàng không ngừng luân hãm.

 

Ở trước mặt nàng, không làm quân tử giữ lễ nghi.

 

Thú vị hơn nhiều. 

Loading...