Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cô cả vả mặt trà xanh - 8

Cập nhật lúc: 2024-08-03 16:56:27
Lượt xem: 3,947

10

Sinh nhật của Thời Sầm sắp đến.

 

Hàng năm gia đình tôi đều tổ chức tiệc lớn, mời những nhân vật nổi tiếng từ mọi ngành nghề khác nhau tham gia. 

 

Sau khi tôi vào giới giải trí thì không còn cơ hội đi nên thường sẽ tổ chức sinh nhật riêng cho Thời Sầm với bố mẹ.

 

Nhưng năm nay bố mẹ muốn tôi cũng tham gia, họ nói rằng đã rất lâu rồi không gặp tôi. 

 

Tôi đồng ý, nghĩ rằng đến lúc đó nói là Thời Sầm mời cả đoàn phim đi, như vậy sẽ không bị bại lộ.

 

Ai ngờ Liễu Tâm lại đến khoe khoang trước mặt tôi.

 

"Thời Kim, tôi sẽ đi dự tiệc sinh nhật của Thời Sầm. Những buổi tiệc lớn như vậy, cô chắc không có cơ hội tham gia đâu nhỉ?"

 

"Ồ, lại là chị gái kia mời cô đi à?"

 

"Đúng vậy. Chị ấy còn nói sẽ công khai thân phận của tôi trước mặt mọi người."

 

"Thật sao, vừa hay tôi cũng sẽ đến đó, để tôi xem thế nào nhé."

 

Tôi trả lời một cách lạnh nhạt, nhìn Liễu Tâm như một con hề.

 

"Không ngờ cô lại mặt dày đi theo cơ đất, thật là không thấy quan tài không đổ lệ. Chị gái của Thái tử gia đã nhận định tôi là con dâu nhà họ Thời rồi."

 

Thật là nực cười. Tôi không nhịn được trợn mắt. Tôi mà nhận định cô ra làm con dâu nhà họ Thời á? Đúng là mơ mộng hão huyền. Nhưng tôi cũng rất tò mò, người mạo danh tôi là ai.

 

Rất nhanh đã đến sinh nhật của Thời Sầm.

 

Tiệc được tổ chức tại biệt thự nhà họ Thời. 

 

Tôi lục tung túi xách thì mới nhận ra hình như mình quên mang thiệp mời. Bảo vệ ở cổng là người mới nên không nhận ra tôi, vì vậy họ yêu cầu tôi có thiệp thì mới được vào.

 

Lúc này, Liễu Tâm khoác tay một cô gái đi đến. Cô ta nói với giọng điệu châm chọc:

 

"Thời Kim, cô không có thiệp mời thì sao tham gia tiệc được? Thế này đi, cô cầu xin tôi, tôi sẽ nói với chị gái của Thời Sầm cho cô vào."

 

Cô gái bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.

 

"Đây là ngôi sao mà Thời Sầm thích à?"

 

Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt đó, lạ hoắc. Trong trí nhớ tôi không có người này.

 

"Đúng vậy chị, cô ta luôn bắt nạt em trong đoàn phim."

 

"Người như thế này không xứng đáng đến nhà họ Thời, đuổi cô ta ra đi."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/co-ca-va-mat-tra-xanh/8.html.]

Liễu Tâm nhìn tôi với ánh mắt hả hê rồi cùng cô gái đó đi vào. Bảo vệ nói với tôi: "Cô chủ của chúng tôi bảo cô rời đi."

 

Tôi tức đến mức bật cười, sau đó tôi rút điện thoại gọi cho Thời Sầm, bảo nó nhanh chóng ra đón tôi. 

 

Nhưng Thời Sầm đang ra sân bay đón bố mẹ tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành nhờ trợ lý mang thiệp mời đến. 

 

Tôi thật không ngờ, mấy năm không về nhà, bây giờ ngay cả nhà mình cũng không vào được. 

 

Cô gái đó dám giả mạo thân phận của tôi, ai biết cô ta đã làm xấu mặt tôi như thế nào ở ngoài. Hôm nay tôi nhất định phải báo thù.

 

Vào đến đại sảnh, bên trong chật ních người. Tôi lập tức thấy Liễu Tâm và kẻ mạo danh. Thấy tôi, Liễu Tâm cau mày, nói nhỏ với kẻ mạo danh kia. Kẻ mạo danh bước đến, đứng trước mặt tôi. Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi bĩu môi nói:

 

"Ai mời cô đến đây?"

 

Như thể cô ta thực sự coi mình là chủ nhân ở đây.

 

Tôi không khách sáo nói: "Còn cô? Cô là ai?"

 

Liễu Tâm cũng bước đến, nói: "Bố mẹ Thái tử gia không có ở đây, buổi tiệc hôm nay do chị ấy chuẩn bị. Thời Kim, cô còn không biết mình đã đụng phải ai à? Đây là chị gái của Thái tử gia!"

 

Ồ, tôi hiểu rồi. Hóa ra kẻ mạo danh tưởng rằng bố mẹ tôi không có ở đây nên muốn nhân cơ hội này để lừa gạt. 

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

 

Nếu tôi đoán không sai, khi Thời Sầm đến, kẻ mạo danh này sẽ lấy cớ có việc rời đi ngay.

 

 Như vậy sẽ không bị vạch trần. Không biết cô ta đã dùng thủ đoạn này lừa dối bao nhiêu người rồi. 

 

Đáng tiếc là hôm nay cô ta gặp phải chủ nhân thật sự, đụng đến người như tôi thì không xong đâu.

 

11

 

Lúc này, bên ngoài có người nói: "Thời Sầm sẽ đến ngay bây giờ." 

 

Quả nhiên, ánh mắt của kẻ giả mạo lóe lên, tôi nhìn thấy bên trong có sự chột dạ.

 

Cô ta nói với tôi: "Liễu Tâm đã nói cho tôi biết cô dây dưa với Thời Sầm như thế nào rồi. Dù sao cô cũng là minh tinh, vậy mà không biết xấu hổ. Loại người như cô không xứng lọt vào mắt tôi.”

 

Cô ta còn dám mắng tôi?

 

Máu tôi dồn lên não, tôi chất vấn kẻ giả mạo: 

 

"Cô có tư cách gì để nói tôi như vậy?" 

 

Lúc này, kẻ giả mạo muốn chạy đi để tránh mặt Thời Sầm nhưng bị tôi ngăn lại.

 

"Sao vậy, Thời Sầm sắp đến rồi, cô không muốn gặp nó sao? Hay là, cô đang chột dạ?”

 

Liễu Tâm chế giễu tôi: "Thời Kim, cô dám nói chuyện với chị gái thái tử gia như thế, không muốn ở trong giới giải trí nữa à?”

Loading...