Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chồng Tôi Vừa Mất Trí Nhớ, Tôi Lập Tức Ly Hôn - Chương 9 - End

Cập nhật lúc: 2024-08-25 22:10:36
Lượt xem: 940

9

Như Ý thật sự rất tốt bụng, tôi đối xử với cô ấy như vậy, cô ấy vẫn không chặn tôi, tôi vẫn có thể xem được bảng tin của cô ấy.

Cô ấy sống rất vui vẻ.

Có vẻ cô ấy bắt đầu viết sách, và đã có một số thành tích, cuộc sống của cô ấy, dường như ngày càng tốt đẹp hơn.

Còn cuộc sống của tôi, ngày càng tồi tệ, Quý Tinh thường xuyên biến mất tăm, nhà cửa không ai dọn dẹp, mẹ tôi đành qua giúp, mỗi lần bà đều phải gào thét mắng Quý Tinh một tiếng đồng hồ.

"Thật biết giả vờ, trước đây giả vờ ngoan hiền thế, vừa cưới xong, lộ nguyên hình, không trách được chồng cũ không cần cô ta, đúng là đồ vô dụng! Nếu cô ta có được một phần mười của Như Ý, tôi đã tạ ơn trời đất rồi."

Tôi đứng bên nghe mà thấy buồn cười, những lời này, trong khoảng thời gian mất trí nhớ tôi thường nghe, chỉ có điều, vai chính và vai phụ đã đổi chỗ cho nhau.

Ngày tháng trôi qua trong dằn vặt, khi tôi dọn dẹp tủ sách lần nữa, phát hiện ra một quyển sách thiếu nhi.

Tôi biết, chắc chắn là Quý Tinh nghĩ đến việc sinh con, mua cho con xem.

Tôi lật xem vài trang, rồi lại đặt về giá sách.

Vài ngày sau, khi tôi dọn tủ quần áo, tìm thấy một cái giỏ nhỏ, bên trong toàn là tất nhỏ cho trẻ con, rất đẹp và hoạt hình, có hình ếch xanh, có hình gấu trúc, mỗi loại hai đôi.

Nếu đứa bé ra đời, mang vào chắc sẽ rất đẹp.

Sau đó, tôi còn tìm thấy nhiều thứ nữa, mỗi lần nhìn thấy, tôi đều cảm thấy tim đau nhói, đáng lẽ tôi đã có một cặp song sinh, đáng lẽ tôi có thể có một người vợ hiền, và một cặp song sinh đáng yêu.

Tất cả đều vì Quý Tinh, mọi thứ đều đã tan vỡ.

Sáu tháng sau, công ty lấy lý do điều chỉnh công việc để sa thải tôi, cho tôi một khoản tiền bồi thường lớn.

Về nhà, tôi định sắp xếp lại máy tính, tổ chức lại các tài liệu công ty để bàn giao.

Kết quả tôi thấy một thư mục trong ổ D.

[Gửi bé yêu tương lai]

Tôi mở ra, thấy vài video.

Đều do Như Ý quay.

"Bé yêu ơi, mẹ vừa từ bệnh viện về, hóa ra con đã đến rồi, mẹ rất vui, bố mẹ đã mong chờ con rất lâu rồi, ừm, có thể là các con, bác sĩ nói chỉ số của mẹ hơi cao, không chừng các con là sinh đôi đấy, dù sao cũng cảm ơn con đã đến, chúng ta tìm cơ hội để tạo bất ngờ cho bố nhé~"

Những video sau, cô ấy dần từ vui mừng đến bình thản, "Bé ơi, bố con bận quá, mẹ vẫn chưa tìm được cơ hội nói trực tiếp với bố, nhưng đừng sợ, càng chờ lâu, niềm vui càng lớn! Cổ vũ cho mẹ nhé."

Tôi nhìn ngày tháng, chắc là ngày cô ấy viết trong nhật ký là uống thuốc an thai.

Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y đ.ấ.m mạnh xuống bàn làm việc.

Cô ấy biết rõ tôi đi gặp Quý Tinh, vẫn bảo vệ tôi trước mặt con, trước đây tôi thật sự quá tệ.

10

Sau hai ngày khó chịu trong lòng, tôi liên lạc với cô ấy, hẹn gặp mặt, tôi thực sự rất nhớ cô ấy.

Cô ấy nói: "À, tôi không tiện lắm, mới mang thai, hay buồn nôn, chồng tôi không cho tôi ra ngoài, bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi. Anh có việc gì gấp không? Nếu cần giúp đỡ, tôi nhờ chồng tôi giúp anh."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/chong-toi-vua-mat-tri-nho-toi-lap-tuc-ly-hon/chuong-9-end.html.]

Tôi lắp bắp không có gì, không có gì, rồi vội vàng cúp máy. Hóa ra cô ấy đã tái hôn rồi.

Tại sao bảng tin của cô ấy không khoe khoang đám cưới gì cả?

Tôi gọi điện cho em họ, nhớ rằng họ rất thân thiết.

"Em biết chuyện chị dâu kết hôn chứ, em còn đi dự đám cưới nữa, lúc đó anh và Quý Tinh đánh nhau mỗi ngày, cãi nhau om sòm vì chuyện ly hôn, chị dâu bảo em đừng đăng lên bảng tin, cũng đừng nói cho anh biết. Em không nói. Mới bốn tháng trước thôi."

Toàn thân tôi lạnh toát.

Cho đến bây giờ tôi mới xác nhận, tôi không thể cứu vãn được nữa.

Tôi và cô ấy, tất cả đã kết thúc rồi.

Nửa năm sau, con của Như Ý chào đời, cô ấy đăng một bài lên bảng tin.

[Sinh được cả trai lẫn gái, cuộc đời viên mãn.]

Trong ảnh là hai đứa trẻ, mặt đều bị che đi.

Cô ấy sinh được một cặp long phụng thai.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh rất lâu.

Mẹ tôi gọi điện đến, nói đã thấy bảng tin của Như Ý, rồi chửi rủa Quý Tinh một tiếng đồng hồ, bà nói, đáng lẽ bà đã có một cặp cháu trai cháu gái long phụng thai, đó là phúc khí của nhà họ Lâm, bị con phù thủy Quý Tinh phá hủy rồi.

Nếu ban đầu, không có những chuyện kia xảy ra, thì giờ người có một cặp long phụng thai đã là tôi rồi.

Đúng vậy, nếu là tôi, đó hẳn là niềm tự hào cả đời của tôi.

Hôm đó, tôi uống rất nhiều rượu, lấy ra cây vĩ cầm đã nhiều năm không dùng, chơi một bài, chính là bài ở buổi chào đón tân sinh viên năm đó.

Tôi mở hộp thoại, gửi cho cô ấy một phong bao lì xì một nghìn tệ, gửi một câu: Chúc mừng. Cô ấy nhận lì xì và nói, "Cảm ơn anh~"

11

Tôi ngoại tình, lần này cả tinh thần lẫn thể xác.

Vì tôi thực sự không muốn đụng vào Quý Tinh, ở cùng cô ta khiến tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Hơn nữa vốn dĩ cô ta cũng khó mang thai, điều này cũng không thể trách tôi.

Tôi cố gắng tìm kiếm một người giống Như Ý, và tôi đã tìm thấy. Cô ấy ngây thơ, tốt bụng, lại rất tuyệt vời.

Quý Tinh biết chuyện này, cô ta đến gây sự với tôi, hỏi tôi cô ta thua kém người phụ nữ kia ở điểm nào.

"Tôi vốn là kẻ không có lập trường như vậy, nếu không cô đã cướp tôi từ tay Như Ý bằng cách nào? Cô có thể cướp tôi từ tay Như Ý, thì cũng có người khác có thể cướp tôi từ tay cô. Cưới cô là quả báo của tôi, tôi ngoại tình chính là quả báo của cô."

Tôi không muốn nói nhiều với cô ta, đóng sầm cửa đi đến nhà bạn gái. Cô ta không muốn ly hôn, tôi sẽ ép cô ta ly hôn, chẳng qua chỉ là bạo lực lạnh thôi mà, tôi rất giỏi việc này.

Thực sự không được, tôi sẽ kiện ly hôn thôi, chuyện đơn giản mà.

(Hết phần của Lâm Dự)

(Ghi chú: Bản chất của kẻ trăng hoa mãi mãi là trăng hoa! Không thay đổi được đâu. Với mình, đây là HE cho nữ chính)

Loading...