Chạm để tắt
Chạm để tắt

Chim Hoàng Yến Bị Ép Trở Thành Tổng Tài - Chuuơng 1+2

Cập nhật lúc: 2024-08-03 19:38:14
Lượt xem: 297

1.

Trong nhóm chat của hội chim hoàng yến, mọi người đang khoe quà từ các đại gia.

Chim hoàng yến A khoe túi Hermes giá trị bằng một ngôi nhà;

Chim hoàng yến B khoe dây chuyền hồng ngọc quý giá;

Chim hoàng yến C khoe siêu xe Lamborghini;

...

Còn tôi, cũng là chim hoàng yến, nhìn đống báo cáo tài chính dày đặc, rơi nước mắt ghen tị.

Tại sao mấy con chim khác ngày nào cũng được sống xa hoa bên đại gia, còn tôi chỉ có bài tập làm không hết và báo cáo đọc mãi không xong.

Tôi cầu cứu trong nhóm:

【Một con chim hoàng yến thất bại: Các chị ơi, làm sao các chị làm được vậy?】

【Đồ ngốc, em phải biết phát huy ưu điểm của mình chứ.】

【Một con chim hoàng yến thất bại: Em có ưu điểm gì?】

【Đương nhiên là trẻ đẹp rồi, không thì đại gia bao nuôi tụi mình làm gì.】

【Tuy nhiên... em cảm giác đại gia nhà em không hứng thú với em.】

【Anh ta không hứng thú thì em phải làm cho anh ta hứng thú chứ! Chủ động lên, cơ hội là dành cho người có chuẩn bị, phải biết tận dụng vốn liếng của mình!】

Tôi nhìn mình trong gương: Có thân hình có nhan sắc, sao tên Chu Đình Dược đó lại không hứng thú nhỉ!

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng xe quen thuộc, tôi quyết định phải làm gì đó để thể hiện ưu điểm của mình.

Không đòi hỏi đại gia phải vung tiền cho mình, nhưng ít ra cũng phải cho tôi sống như chim hoàng yến một lần chứ!

Tôi tìm trong tủ một chiếc váy hai dây, đường cắt gọn gàng tôn lên vóc dáng hoàn hảo, thiết kế đơn giản càng làm nổi bật vẻ đẹp của tôi.

Tôi nhanh chóng trang điểm nhẹ, chỉnh trang lại mái tóc, rồi chạy xuống tầng một đón ngài đại gia của tôi.

Từ xa thấy Chu Đình Dược bước vào, tôi ngồi nghiêng trên ghế sofa, tạo dáng quyến rũ, váy hở ra đôi chân thon dài trắng nõn, tay cầm tạp chí giả vờ đọc - Cố tình tỏ ra vô tình mà gợi cảm.

Có chị chim hoàng yến từng nói: Thân hình đẹp chính là vốn liếng!

Chu Đình Dược vừa vào cửa đã để ý thấy tôi trên ghế sofa.

Tôi tự nhiên đứng dậy, chớp chớp đôi mắt to trong sáng ngây thơ, mỉm cười duyên dáng với anh ta, "Anh Đình, anh về rồi à."

"Ừ."

Chu Đình Dược tự nhiên cởi áo vest, đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi.

Trong lòng tôi reo hò phấn khởi: Chiến lược thành công rồi sao? Đại gia của tôi cuối cùng cũng chú ý đến nhan sắc trẻ trung của tôi rồi!

"Em mặc ít thế không lạnh à?"

Tôi: Hả?

Anh ta khoác áo vest của mình lên vai tôi.

"Nhà họ Chu ta chưa đến nỗi để em phải khoác mỗi miếng vải lên người." 

Tôi: ...

Đồ đàn ông vô tâm, công sức chuẩn bị của bà đây thành công cốc.

Chu Đình Dược cầm cốc nước nhấp một ngụm, rồi đưa ra một câu hỏi c.h.ế.t chóc: "Hôm nay xem xong báo cáo chưa?"

Trái tim đỏ thắm của tôi rơi xuống vực sâu, lí nhí: "Khó quá, còn vài chỗ em chưa hiểu."

Chu Đình Dược hơi cúi đầu: "Kiến thức tài chính của em còn yếu, xem chắc là vất vả thật."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/chim-hoang-yen-bi-ep-tro-thanh-tong-tai/chuuong-12.html.]

"Anh đăng ký cho em một lớp học nhé, ngày mai bắt đầu đi học, trước tiên thi lấy chứng chỉ kế toán sơ cấp, từng bước một, đến khi lấy được chứng chỉ kế toán viên công chứng, em sẽ nhàn hơn nhiều."

Tôi sốc nặng nhìn chằm chằm Chu Đình Dược, anh ta có nghe mình đang nói gì không vậy.

Sao cái miệng 37 độ lại có thể nói ra những lời lạnh lùng đến thế.

Còn tôi... hôm nay vẫn là một con chim hoàng yến thất bại!

2.

Tôi quay về phòng thay bộ đồ ở nhà thoải mái, tiện thể thông báo thất bại trong nhóm chim bạn.

【Chim dũng cảm không sợ thất bại, cố gắng lên nào.】

【Một con chim hoàng yến thất bại: Em phải làm sao đây?】

【Đã quyến rũ không được thì đổi cách khác.】

【Ví dụ...?】

【Tục ngữ có câu, muốn chinh phục trái tim đàn ông, trước tiên phải chinh phục dạ dày họ.】

Tôi cúi đầu suy nghĩ, ý là bảo tôi đi theo hướng hiền thê thục nữ à?

【Một con chim hoàng yến thất bại: Em đi thử xem, các chị cứ chờ em thổi kèn chiến thắng nhé.】

Tôi lại thay một bộ đồ hiền thục, váy hoa nhẹ nhàng, khoác thêm áo ngoài vải bông, búi tóc thấp lười biếng.

Bộ dạng này, nói tôi đã sinh ba đứa con cũng có người tin.

Tôi dịu dàng bước vào bếp, dịu dàng nói muốn chuẩn bị bữa tối cho chồng, dịu dàng cướp việc của đầu bếp, rồi trong căn bếp 5 sao của Chu Đình Dược, tôi làm món thịt xào ớt, khoai tây xào giòn và canh trứng cà chua.

Tôi hớn hở bưng món cuối cùng lên bàn, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt dò xét của Chu Đình Dược.

"Em đang làm gì vậy?"

"Nấu cơm chứ gì!"

Tôi chỉ vào thành quả của mình như khoe báu vật: "Nếm thử đi, ngon không?"

Chu Đình Dược nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, nhưng vẫn cầm đũa lên nếm thử.

Tôi nhìn anh ta đầy hy vọng. "Thế nào?"

"Cũng được."

"Vậy sau này em sẽ nấu cho anh mỗi ngày..."

"Không cần!"

Chu Đình Dược đặt đũa xuống, cắt ngang lời tôi với vẻ mặt vô cảm.

"Tiểu Hàn, em không cần làm những việc này đâu."

Tôi cúi đầu, mặt đầy vẻ ủy khuất.

Chị Hoàng Yến từng bảo rằng thỉnh thoảng tỏ ra yếu đuối có thể khiến bố già động lòng thương.

Đẹp đẽ mà mỏng manh cũng là một loại vũ khí.

"Em đã làm gì sai sao?"

Chu Đình Dược nhìn chằm chằm vào tôi: "Tiểu Hàn, thời gian rất quý giá, em nên dành nó cho những việc có ý nghĩa hơn, chứ không phải lãng phí trong bếp."

"Hả?"

"Ví dụ như... trong bài thuyết trình tiếng Anh hôm qua của em có 18 từ viết sai chính tả."

"Á!"

Trời ơi, anh không phải Sugar Daddy của em, mà là ba em chắc!

Còn là kiểu ba phải ép con vào Thanh Hoa Bắc Đại nữa chứ!

Loading...