Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chỉ muốn nàng - 3

Cập nhật lúc: 2024-08-12 10:17:49
Lượt xem: 1,105

Để tránh cãi vã, ta nhờ A Linh nhanh chóng bưng trà: “Gần đây ta có trà mới ngon đấy, các muội dùng thử nhé. Nếu thích thì lát nữa ta sẽ nhờ người gói lại và các muội có thể mang đi.” ."

Loại trà có tên "Ngọc Thu Lạc" quả thực là tốt nhất, nhưng nó không sản xuất được nhiều trong năm.

Ta và Bùi Chiêu đều thích rượu hơn trà, nhưng hắn biết mùi vị của loại trà này nên đặc biệt ra lệnh tiến cung hàng năm.

Ngọc Thu Lạc có nhiều công dụng, ngoại trừ một điều, mọi người sẽ không biết điều đó trừ khi quá quen thuộc với nó.

Thai phụ không thể uống.

Hoan tần dường như rất thích mùi vị này, liên tiếp uống mấy ngụm.

Cuối cùng, nàng ta vui vẻ cầm trà rồi rời đi như những người khác.

8

Tan triều, mọi chuyện vẫn như thường lệ, ta cho A Linh mời Bùi Chiêu.

“Nói với bệ hạ là ta sẽ nướng một cái đùi cừu.”

Có lẽ nghĩ rằng cuối cùng ta cũng nghĩ thông ra nên A Linh chạy nhanh hơn cả thỏ.

Khi Bùi Chiêu đến, ta đang kéo đùi cừu sống ra khỏi chậu.

Hắn tiến tới vài bước, xắn tay áo lên và hét lên: "Để yên, trẫm sẽ làm, trẫm sẽ làm!"

Thế là cuối cùng ta ngồi sang một bên nhìn hắn khéo léo lột da, ướp thịt rồi nhóm lửa than.

Sau đó hắn ngồi xuống bếp lửa lục lọi các lọ gia vị, không quên hỏi ta: “Nàng muốn cay cỡ nào?”

Ta ôm cằm đáp: “Cay đến mức làm thần thiếp khóc.”

“Ồ.” Hắn gật đầu, trút hết một nửa hũ ớt trong tay.

Cuối cùng ta không khóc, nhưng hắn lại khóc đến mức miệng đỏ bừng, mắt cũng đỏ hoe.

Ta cười ngất, đi tìm nước cho hắn và nói: “Hoan tần quả thực không có thai.”

Hắn rít lên: “Trẫm còn chưa chạm vào nàng ta… ha… sao nàng ta lại có thai? Trừ khi nàng ta có gan, huýt sáo, mượn một hạt giống.”

Ta đưa gáo nước lạnh ra nói: “Nếu nàng ta có thể hối lộ thái y để giả mang thai, thì việc trực tiếp mượn hạt giống có lẽ không phải là không thể. Đáng tiếc, tình thế này, không thể bỏ qua được.”

Sau khi ăn xong chân cừu, hắn lau miệng nói: “Tháng này trẫm đến chỗ của của nàng ta diễn kịch khá nhiều, nàng ta sợ trẫm phát hiện ra chuyện gì, nên không ban đêm không dám để trẫm lại gần."

Ta nhướng mày: "Ồ? Vậy bệ hạ ngủ ở đâu?"

"Ta sẽ mang tất cả các tấu chương đến để phê duyệt."

Hắn thản nhiên đưa cốc nước cho ta: “Nhưng chuyện này sẽ không kéo dài lâu đâu. Hôm qua trẫm mới nhắc tới chuyện cho thái y đến khám kỹ hơn. Nàng ta khá hốt hoảng.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/chi-muon-nang/3.html.]

Ta nói: “Chẳng trách hôm nay nàng ta không thể ngồi yên và đến trước mặt thần thiếp. Hoan tần muốn thần thiếp hoặc người khác ghen tị mà tức giận tấn công vào bụng nàng ta, điều này sẽ khiến nàng ta không thể giữ được thai nhi, nàng ta sẽ kéo mọi người vào rắc rối.”

Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn mỉm cười tiến đến chỗ ta và nói: “Vở diễn sắp kết thúc rồi, chúng ta hạ màn nhé? Nàng đã biết chuyện gì đã xảy ra với ca ca của nàng ta chưa?”

Ta đẩy hắn ra và nói: “Tùy bệ hạ… người chàng đầy than và dầu mỡ, đừng chạm vào thần thiếp.”

“Không.” Hắn không biết xấu hổ giơ bàn tay đầy dầu mỡ nhéo mặt ta: “Ta còn chưa tính sổ với nàng, tại sao lại bịt cửa sổ sau?”

9

Vài ngày sau, ca ca của Hoan tần bị cách chức và bị tống vào thiên lao vì nhận hối lộ và lập bè phái để trục lợi.

Hoan tần biết được sau khi Bùi Chiêu thiết triều đã đến Phụng Nghi cung, liền đi theo cầu xin tha thứ.

Ta tình cờ gặp Bùi Chiêu và người thái y thân tín của hắn đến kiểm tra mạch đập của ta.

Vào thời điểm này trong năm, nắng nóng gay gắt, thèm rượu đá, hôm trước say khướt, lá lách và dạ dày đau nhức, ăn uống cũng không ngon.

Thấy đầu bếp dùng mọi cách để không cho ta ăn thêm miếng nào, Bùi Chiêu vội vàng gọi thái y.

Lúc Hoan tần đến, Bùi Chiêu gật đầu mắng ta: “Lần sau đừng uống như vậy, nếu không trẫm sẽ tịch thu hết rượu trong cung của nàng!”

Lúc Hoan tần quỳ xuống trước mặt hắn, hắn đã bình tĩnh lại.

"Xin bệ hạ hãy tin tưởng! Ca ca của thần thiếp luôn trung thực và sẽ không bao giờ nhận hối lộ hay làm trái vương pháp!"

Bùi Chiêu chăm chú xem thái y kê đơn, không nói với Hoan tần bất kỳ lời nào. Nàng ta quỳ trên mặt đất sắp khóc, liền tiến tới kéo ta lại: "Nương nương, xin nương nương hãy khuyên nhủ bệ hạ!"

Ta thở dài: "Đứng dậy đi. Chuyện này bệ hạ đã tự mình quyết định, sẽ không trách oan ca ca của ngươi. Ngươi nhìn xem, quỳ lâu như vậy sắc mặt của ngươi đã tái nhợt."

Bùi Chiêu hơi nhướng mày.

Ta quay sang hắn nói: “Muội muội còn đang mang thai. Bệ hạ, vì long duệ, hãy thương xót cho nàng. Thần thiếp thấy gần đây nàng vì chuyện này mà sụt cân rất nhiều, không biết có ảnh hưởng tới thai nhi hay không.”

Hoan tần bỗng dưng ngừng khóc.

Bùi Chiêu gọi thái y đang chuẩn bị rời đi quay lại: “Vì hoàng hậu nhắc nhở, lại xảy ra chuyện như vậy, nên hãy đến kiểm tra mạch bình an của Hoan tần.”

Đây chính là ngự y thân tín của Bùi Chiêu.

10

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Mang thai giả lừa dối nhà hoàng đế.

Những tội ác chốn hậu cung trước đó cộng lại, mẫu gia (nhà mẹ đẻ) của Hoan tần hoàn toàn sụp đổ.

A Linh nói rằng nàng ta đã phát đ..iên trong lãnh cung, e rằng sẽ không thể sống tốt trong vài ngày.

Ta đến gặp nàng ta lần cuối. Nàng ta không đ..iên, nhưng không muốn đối mặt với sự thật vì nàng ta đã từng nhìn thấu nó.

Khi nhìn thấy ta, nàng ta mỉm cười khổ sở.

Loading...