Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CHẠY TRỐN TÌNH YÊU - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-09-03 02:28:39
Lượt xem: 1,366

Tôi muốn có một đứa con, nên tôi đã chọn Hà Cảnh Diêu.

 

Tại Hawaii, tôi đã trải qua bảy ngày yêu đương với anh ấy.

 

Khi bảy ngày kết thúc, tôi để lại một thẻ ngân hàng trên đầu giường rồi nhẹ nhàng quay về nước.

 

Ba năm sau, từ một người luôn làm việc phía sau hậu trường, tôi đã cao tay chuyển nghề thành một bà mẹ bỉm sữa nổi tiếng trên mạng xã hội.

 

Ngày hôm sau khi số lượng người theo dõi của tôi vượt qua con số mười triệu, biệt thự của tôi bị bao vây bởi một nhóm người mặc đồ đen.

 

Người được đồn đại là ông trùm quyền lực nhất Hương Cảng đã đạp cửa xông vào nhà tôi.

 

“Cô chơi chiêu hay thật, lấy đi con mà không cần cha hả!”

 

1

 

Tôi muốn có một đứa con.

 

Vì vậy, tôi đã chọn Hà Cảnh Diêu.

 

Bởi vì anh ấy có một gương mặt đẹp trai nhất trong số người Hoa, sống trong khách sạn 5 sao, và khi ở nhà hàng, tôi tình cờ nghe được cuộc gọi công việc của anh ấy, trí tuệ và tư duy đều rất xuất sắc.

 

Tôi đã mất nửa tháng để tiếp cận anh ấy, tạo ra những cuộc gặp gỡ “vô tình”. Cuối cùng, sau nửa tháng, tôi đã bước vào phòng anh ấy.

 

Kỹ năng của Hà Cảnh Diêu xứng đáng với gương mặt ấy.

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Trong cơn say, cảm giác của tôi được khuếch đại lên vô cùng. Tôi luôn có tửu lượng không tốt, nhìn lên anh chàng đang nhìn xuống mình từ trên cao.

 

Tôi cười lộ răng, đôi mắt nheo lại thành hình trăng lưỡi liềm, rồi mở rộng vòng tay.

 

Anh ấy định đưa tay lấy thứ gì đó ở đầu giường, nhưng tôi ngăn lại.

 

"Không cần đâu, tôi đã uống thuốc rồi."

 

Sắc mặt anh ấy chững lại một chút, rồi bất ngờ siết chặt eo tôi.

 

"Cô đúng là một yêu tinh."

 

2

 

Tôi ở lại đảo Hawaii với anh ấy trong bảy ngày.

 

Suốt bảy ngày ấy, phần lớn thời gian chúng tôi đều ở trong khách sạn.

 

Sáng sớm, tôi tỉnh dậy trong vòng tay anh ấy, mở mắt ra là nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ như được Nữ Oa tinh tuyển và tỉ mỉ chế tác.

 

Tôi đưa tay chạm vào làn da của anh ấy, ngón tay tôi nhẹ nhàng khắc họa từng đường nét trên gương mặt ấy.

 

Chiếc mũi cao, đôi mắt đẹp, và đường viền hàm sắc nét khiến tôi càng nhìn càng thích thú.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/chay-tron-tinh-yeu/chuong-1.html.]

 

Trong đầu tôi đã mường tượng ra hình ảnh đứa con tương lai của mình, dù là con trai hay con gái, chắc chắn sẽ rất đẹp.

 

Có lẽ sự hứng khởi trong mắt tôi quá rõ ràng, anh ấy khẽ cười.

 

"Đang nghĩ gì vậy?"

 

Tôi cũng cười, ngón tay từ từ di chuyển xuống.

 

"Tôi đang nghĩ, nhìn gương mặt này vì tôi mà động tình, thật là một cảm giác hân hoan mãnh liệt."

 

Anh ấy bất ngờ xoay người nắm lấy cổ tay tôi, bàn tay dài có khớp xương rõ ràng của anh ấy chạm vào tóc tôi, rồi bất ngờ siết chặt sau gáy tôi.

 

3

 

Sau khi chơi đủ trong phòng, chúng tôi cũng đi ra ngoài ngắm cảnh.

 

Trên bãi biển của hòn đảo, váy tôi tung bay trong gió biển, anh ấy tiến sát từ phía sau, nửa thân trên để trần, cơ bắp nóng rực và săn chắc ép sát vào lưng tôi.

 

Cơ thể của người đàn ông này, thật sự quá quyến rũ c.h.ế.t người.

 

Dĩ nhiên, tôi không phải là người duy nhất chú ý đến cơ thể hấp dẫn của anh ấy.

 

Khi anh ấy quay lưng lại để gọi điện thoại, một cô gái ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đã tiến đến và bắt chuyện với anh ấy.

 

Sau khi từ chối, anh ấy quay lại bên tôi.

 

Tôi cười: "Anh quả thật là một thỏi nam châm hút mọi ánh nhìn."

 

Anh ấy đáp: "Nếu không có sức hút này, làm sao anh có thể thu hút em đến?"

 

Tôi nhìn thấy cô gái tóc vàng mắt xanh vẫn đang liếc nhìn Hà Cảnh Diêu, điều đó đã khơi dậy tính cạnh tranh trong tôi.

 

Vì vậy, tôi cúi đầu để lại một nụ hôn đỏ mọng trên n.g.ự.c anh ấy.

 

Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át nhìn anh ấy.

 

"Anh là của riêng em."

 

Ánh mắt anh ấy thay đổi, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.

 

Hôm đó, chúng tôi không kịp quay lại khách sạn đã thuê trước đó, mà tìm ngay một nhà trọ gần đó.

 

Nhà trọ cách âm không tốt, tôi cắn chặt môi để kìm nén những tiếng kêu thoát ra khỏi miệng.

 

Giọng Hà Cảnh Diêu khàn khàn, mang theo âm mũi lười biếng.

 

"Ôn Thiển, đừng kìm nén."

 

Loading...