Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CHÁU TRAI TÔI LÀ KẺ XẤU TRỜI SINH - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-08-16 07:16:00
Lượt xem: 4,535

Cư dân mạng đều chửi cả nhà Trần Duyệt Duyệt, vì tiền mà vô lương tâm.

 

Nhưng bọn họ căn bản không quan tâm, thậm chí còn mở livestream cho mọi người xem.

 

Số lượng người theo dõi nhanh chóng tăng vọt, mặc dù phần lớn đều là anti-fan, nhưng tai tiếng cũng là nổi tiếng!

 

Tôi biết họ không biết xấu hổ, nhưng tôi không ngờ trên đời này lại có những chiêu trò không biết xấu hổ như vậy.

 

Dù sao thì hai người đó cũng là chồng và con trai của Trần Duyệt Duyệt.

 

20.

 

Sau khi được cấp cứu, mẹ tôi càng thêm tiều tụy, một đêm đã bạc đầu, trong mắt không còn chút ánh sáng nào.

 

Nếu bà cứ tiếp tục như vậy, ông Vương bên cạnh sẽ không còn muốn bà nữa.

 

Tôi nhẹ nhàng an ủi mẹ tôi: 

 

"Mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá, phải dưỡng tốt thân thể thì mới có thể đánh lộn."

 

"Mẹ phải nhanh chóng khỏe lại, nếu không, anh trai và Đông Đông sẽ khó mà yên nghỉ. Mẹ biết đó, con không đấu lại bọn họ."

 

Thực ra, tôi cũng không quan tâm xem hai người đó có được chôn cất hay không.

 

Mẹ tôi lau nước mắt:

 

"Con nói đúng, mẹ phải sống thật tốt. Kẻ đáng c.h.ế.t là Trần Duyệt Duyệt, cô ta phải đi theo con trai và cháu trai của mẹ."

 

Nhìn ánh mắt đầy hận thù của mẹ, tôi cảm thấy rất hài lòng.

 

Nếu bọn họ có thể chơi trò chó cắn chó thì chẳng phải tôi là người được lợi sao!

 

Trong những ngày tiếp theo, mẹ tôi không xem điện thoại, không lướt video, ngày nào cũng an tâm dưỡng bệnh.

 

Tôi tìm cho bà một người chăm sóc, rồi quay về làm việc.

 

Nhà mẹ đẻ của Trần Duyệt Duyệt càng lúc càng gây rối ầm ĩ, nhưng không lấy được tiền, t.h.i t.h.ể của anh trai và cháu tôi vẫn cứ đặt trước cửa nhà của hai tên sát nhân kia.

 

May là ở nông thôn, nhà cửa tách biệt, nếu không hàng xóm đã sớm báo cảnh sát rồi.

 

Dù hai nhà đó không chịu trả tiền, nhưng Trần Duyệt Duyệt đã nổi tiếng.

 

Chị ta có hơn 1 triệu người theo dõi, hàng ngày livestream, vừa bị chửi vừa nhận quà, tôi cũng không hiểu bọn họ đang nghĩ gì.

 

Luôn có những kẻ có lòng dạ thánh mẫu, cảm thấy Trần Duyệt Duyệt rất đáng thương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/chau-trai-toi-la-ke-xau-troi-sinh/chuong-8.html.]

 

Trần Duyệt Duyệt đã bắt đầu nhận quảng cáo, dù chỉ là những thứ tầm thường, nhưng lượng người theo dõi của chị ta thực sự rất lớn, kiếm được nhiều tiền.

 

Bây giờ dù có bảo Trần Duyệt Duyệt dừng lại thì chị ta cũng không chịu dừng.

 

21.

 

Quả nhiên, không lâu sau, hai nhà kia đã khóc lóc nói rằng Trần Duyệt Duyệt đang ăn bánh bao tẩm m.á.u người.

 

Bọn họ vốn đã thỏa thuận là mỗi nhà sẽ bồi thường 500.000 tệ để mang t.h.i t..hể đi, nhưng giờ Trần Duyệt Duyệt lại đổi ý, yêu cầu mỗi nhà phải bồi thường 1 triệu tệ.

 

500.000 đã là quá sức chịu đựng, 1 triệu thì họ thật sự không thể bồi thường nổi.

 

Hai nhà đã đăng lịch sự trò chuyện và ghi âm kèm video, có thể nói là bằng chứng rất đầy đủ.

 

Cư dân mạng đều vào phần bình luận trên tài khoản của Trần Duyệt Duyệt để chửi chị ta, còn chửi rất thậm tệ.

 

Vì thế, Trần Duyệt Duyệt đã thiết lập chế độ chỉ có thể bình luận khi đã bấm theo dõi, số lượng người theo dõi lại nhanh chóng tăng vọt.

 

Chị ta thật sự vì lôi kéo người theo dõi mà không cần giữ thể diện.

 

Có những khoản tiền, thật sự không phải ai cũng kiếm được.

 

Cuối cùng Trần Duyệt Duyệt còn livestream.

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

 

Vừa bắt đầu phát sóng, đã có hàng chục ngàn người vào phòng livestream.

 

Trần Duyệt Duyệt khóc lóc rất tội nghiệp, nói rằng cư dân mạng muốn ép chị ta đến chec, những chuyện đó đều là do hai nhà kia bịa đặt, hoàn toàn không có chuyện như thế, họ chỉ không muốn bồi thường thôi.

 

Dù sao thì chị ta cũng không thừa nhận.

 

Khiến cho hai nhà kia tức giận đến nỗi lập tức lao vào đánh nhau với Trần Duyệt Duyệt.

 

Một đám người đã bị mời vào đồn cảnh sát, đây không phải là lần đầu tiên họ vào đây, cảnh sát cũng đã hòa giải nhiều lần nhưng không thành công.

 

Ngay khi tôi đang xem kịch vui thì mẹ tôi gọi điện đến.

 

"Huyên Huyên, con mau về đi, chúng ta sẽ đến mang anh con và cháu con về nhà."

 

Mẹ tôi muốn nhân lúc rối ren mà xen vào.

 

Tôi biết bà muốn lấy tôi làm lá chắn, ban đầu tôi định từ chối, nhưng nếu không có tôi ở bên cạnh kích thích, lỡ như bọn họ không đánh nhau được thì thật đáng tiếc.

 

Nhưng tôi cũng phải giả vờ một chút.

 

Loading...