Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CHÂN TÌNH - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-08-30 01:22:39
Lượt xem: 974

Phụ hoàng nói: “Hiện tại nàng ta làm cung nữ ở Dưỡng Tâm Điện, ngày nào trẫm cũng có thể gặp nàng, nàng cũng có thể ngày nào cũng gặp trẫm. Nếu phong tước, thì chỉ có thể đợi đến khi được lật thẻ bài mà thôi.”

 

??? 

 

Ta lại chìm vào suy tư. 

 

Đây gọi là tình yêu sao? Mẫu thân ta kể lại chuyện hiền phi đánh nữ xuyên không, phụ hoàng chỉ thản nhiên nói: “Hiền phi ngạo mạn, cấm túc một tháng.”

 

Mẫu thân ta chỉ đáp một tiếng.

 

35

 

Đang ăn cơm, thì thái giám đến báo rằng nữ xuyên không đã bị sảy thai. 

 

!!! 

 

Mẫu thân ta cũng có phần ngạc nhiên. 

 

Bà định đứng dậy để đi xem tình hình, nhưng phụ hoàng nói: “Ngoài trời lạnh, không có việc gì thì đừng ra ngoài.” 

 

Người từ tốn ăn hết bữa, rồi mới rời đi. 

 

Phụ hoàng là người mà ta thấy lời nói và hành động của người khác biệt nhất. 

 

Tối đến, ta nằm ngủ cạnh mẫu thân. 

 

Rất ấm áp. Ta hỏi bà: “Mẫu thân, sao phụ hoàng nói rằng người yêu nhất là nữ xuyên không ấy, nhưng lại tỏ ra thờ ơ như vậy?” 

 

Mẫu thân vỗ nhẹ lưng ta, cười nói: “Chúng ta đánh giá một người, phải nhìn vào những gì họ làm, chứ không phải những gì họ nói.”

 

Ta nghĩ về những gì phụ hoàng đã làm, rồi lưỡng lự nói: “Người đã giữ nữ xuyên không bên cạnh.”

 

“Một người phụ nữ, điều quan trọng nhất là gì?” 

 

Bà nhìn ta: “Con là ngoại lệ, công chúa không giống như những người phụ nữ khác.”

 

Ta bỗng cảm thấy rất vui, vì ta là người đặc biệt.

 

Vậy nên ta lập tức hiểu được nữ xuyên không, nàng cũng muốn trở nên khác biệt.

 

36

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Ta suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Phụ nữ bình thường? Chắc là cần sự sủng ái của chồng, và còn cần sinh con trai nữa.”

 

Mẫu thân tán đồng: “Đúng vậy, một người phụ nữ, quan trọng nhất là sự sủng ái của chồng. Nếu không có sự sủng ái, thì cũng không sao, quan trọng là phải có địa vị và tiền bạc, còn cần có con cái. Tiền bạc và địa vị giúp người ta có tôn nghiêm, nhìn con cái trưởng thành, làm nên chuyện lớn, thì cuộc sống mới có hy vọng.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/chan-tinh/chuong-8.html.]

 

Mẫu thân tiếp tục: “Phi Phi lúc nào cũng cho rằng tình yêu là quan trọng nhất. Tình yêu dĩ nhiên quan trọng, nhưng đó chỉ là những ảo ảnh phù du, mơ hồ. Hai cái môi khẽ chạm vào nhau, là có thể nói yêu nhất. Nguyên Nguyên, con phải nhớ rằng, điều gì có thể nắm trong tay mới là quan trọng nhất. Nếu có một người đàn ông nói yêu con, nhưng không cho con gì, thì hãy thẳng tay tát cho hắn một cái!”

 

Ta suy nghĩ, nữ xuyên không bị hiền phi đánh chỉ vì nàng là nô tỳ, không có địa vị. 

 

Không có địa vị, trong mắt các cung nữ và thái giám, trông nàng có vẻ cao quý hơn họ. 

 

Nhưng trong mắt những chủ nhân thực sự như hiền phi, nàng chẳng qua chỉ là một trò cười.

 

Ta hỏi: “Vậy tại sao nàng lại mất con?”

 

Mẫu thân nói: “Không liên quan đến chúng ta, chúng ta không bận tâm.”

 

Ta nũng nịu: “Nói cho con biết đi mà!”

 

Mẫu thân nói: “Hoặc là cơ thể nàng ta không tốt, hôm nay chịu lạnh ngoài tuyết nên bị sảy thai, hoặc là có người hại nàng ta. Nhưng phụ nữ trong hậu cung không đến nỗi làm thế. Hoàng thượng có không ít con cái. Vì vậy, ta đoán rằng do cơ thể nàng ta không tốt.”

 

Ta gật đầu hiểu rõ.

 

Mẫu thân lại dạy ta: “Sau này khi con chọn phò mã, nhớ kỹ, không chỉ nhìn vào những gì người đó nói, mà còn phải nhìn vào những gì người đó làm. Không được tự lừa dối mình. Nếu đối phương đối xử không tốt với con, hãy đá hắn đi. Có phụ hoàng và ta làm chỗ dựa cho con, con không được để mình chịu thiệt thòi.”

 

Ta gật đầu mạnh mẽ. 

 

Ta tất nhiên biết điều đó, vì ta là công chúa! 

 

Ca ca của ta còn là thái tử!

 

37

 

Mỗi ngày, ta theo ca ca, dẫn theo đệ đệ đến học đường học tập. 

 

Chiều về thì đùa giỡn với đệ đệ út, bận rộn nhưng rất vui. 

 

Cho đến một tháng sau, ta lại nhìn thấy nữ xuyên không. 

 

Sắc mặt nàng tái nhợt, gầy gò đến mức da bọc xương. 

 

Nàng thấy ta, ánh mắt nhìn ta chăm chăm, trông rất đáng sợ. 

 

Ta kể chuyện này với mẫu thân. 

 

Kết quả là, chỉ hai ngày sau, đệ đệ út của ta suýt nữa bị nữ xuyên không bắt cóc!

 

Nàng bị người ta ấn xuống đất, trông thật thảm hại. 

 

Nàng nhìn mẫu thân ta với ánh mắt căm hận, tức giận nói: “Chính ngươi, nhất định là ngươi, ngươi đã hại c.h.ế.t con của ta!” Xuân di tiến lên, tát nàng một cái: “Tiện tỳ to gan, dám vô lễ với hoàng hậu!”

Loading...