Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CHÂN TÌNH - Chương 13 - Phiên ngoại: Tứ gia

Cập nhật lúc: 2024-08-30 01:26:46
Lượt xem: 563

–Phiên ngoại 2: Tứ gia–

 

1

 

Bên cạnh lão Bát có một người kỳ lạ. 

 

Nàng ta dường như có khả năng tiên tri, đã nhiều lần phá hỏng kế hoạch của ta. 

 

Ban đầu ta định g.i.ế.c nàng. 

 

Nhưng truy án sư báo về rằng nàng có rất nhiều ý tưởng kỳ lạ. 

 

Còn giúp lão Bát kiếm được không ít tiền. 

 

Thôi, người như thế này, trước tiên cứ xem liệu có thể dùng được không đã.

 

2

 

Nhưng nàng ta thật kỳ lạ. 

 

Không cầu danh, không cầu lợi. 

 

Tự cao tự đại. 

 

Lại cô độc một mình, muốn đe dọa nàng cũng khó. 

 

Thám tử bên cạnh có vẻ do dự. 

 

Ta hỏi: “Còn gì chưa nói?”

 

Truy án sư đáp: “Nữ nhân đó và lão Bát có quan hệ không tầm thường. Lão Bát thậm chí vì nàng mà không đến hậu viện, còn hứa rằng sau này chỉ có một mình nàng. Trên bàn của nàng ta có viết một câu là: ‘Một đời một kiếp một đôi người’.”

 

3

 

Ta cứ tưởng đó là một tài nhân kỳ lạ. 

 

Đã tính đến việc tôn kính kẻ sĩ, dùng trọng lượng vàng để thu phục nàng ta. 

 

Không ngờ, nàng chỉ là một phụ nữ. 

 

Một phụ nữ tưởng tượng về tình yêu. 

 

Thật buồn cười. 

 

Cũng tốt. Không cần phải tốn kém gì nhiều. 

 

Chỉ cần nói với nàng rằng ta yêu nàng là được.

 

4

 

Nàng ta thực sự rất dễ dãi. 

 

Ý tưởng của nàng cũng rất hay. 

 

Giúp ta rất nhiều việc lớn. 

 

Giá trị của nàng quá lớn. 

 

Ta thực sự muốn đưa nàng vào, cho nàng một danh phận. 

 

Nàng nói rằng thế giới của nàng là chế độ một vợ một chồng. 

 

Không giống như ở đây, một người đàn ông có nhiều vợ như vậy. 

 

Nàng nói nàng không thể chấp nhận việc chia sẻ người đàn ông với người khác. 

 

Trong lòng ta cười thầm. 

 

Đàn ông có quyền thế, chỉ có số ít là chỉ có một người phụ nữ. 

 

Ta không tin rằng ở thế giới hiện đại của nàng, đàn ông thực sự chỉ có một người phụ nữ. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/chan-tinh/chuong-13-phien-ngoai-tu-gia.html.]

 

Hơn nữa, ở đây chúng ta cũng là chế độ một vợ một chồng. 

 

Chỉ là chế độ một vợ nhiều thiếp thôi. 

 

Vợ thì dĩ nhiên chỉ có một người.

 

5

 

Nhưng nàng không cần. 

 

Nói nàng ngốc, thì nàng lại rất thông thạo về các vấn đề quốc gia, chính trị dân sinh. 

 

Nói nàng thông minh, nhưng nàng lại không có kế hoạch cho tương lai của mình. 

 

Thật buồn cười. 

 

Nhưng cũng tốt. 

 

Tính cách của nàng không yên phận. 

 

Ta cũng không muốn làm cho hậu viện của mình trở nên rối loạn. 

 

Những thứ mới mẻ, chỉ nên chơi đùa một chút là được.

 

6

 

Cuối cùng, ta đã trở thành hoàng đế! 

 

Giấc mơ cả đời của ta đã thành hiện thực. 

 

Nàng vẫn ở bên ta, chỉ là một cung nữ. 

 

Thật lòng ta muốn g.i.ế.c nàng. 

 

Nàng biết quá nhiều. 

 

Trước mặt nàng, ta đã diễn quá nhiều vở kịch. 

 

Nhìn thấy nàng, ta lại nhớ đến những ngày tháng phải nhẫn nhục, cảm giác như bị sỉ nhục. 

 

Nhưng ai biết được, có khi nàng vẫn còn nghĩ ra được điều gì hữu ích. 

 

Thôi thì, nàng cũng chẳng ăn tốn bao nhiêu cơm.

 

7

 

Nàng mang thai. 

 

Nàng muốn sinh con. 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Một hoàng tử hoặc cung nữ có mẹ là nô tỳ ư? 

 

Không có thế lực từ gia tộc. 

 

Sau này cũng sẽ bị người đời khinh miệt. 

 

Huống chi, ta cần nhiều con cái như thế để làm gì? 

 

Niên thị đã sinh cho ta ba con trai và một con gái, tất cả đều được nàng dạy dỗ lễ độ và hiểu chuyện. 

 

Hơn nữa, ta cũng không có ý định giữ nàng lại.

 

Hai năm nay, nàng chỉ ăn không ngồi rồi, suốt ngày quanh quẩn bên bếp, làm mấy món bánh ngọt này nọ gửi đến. 

 

Ăn cũng phát ngán. 

 

Ta cần những món bánh ngọt của nàng sao? 

 

Nàng thực sự không hiểu giá trị của mình là gì. 

 

Nhưng cũng có thể là nàng đã nói hết những gì nàng có thể nói.

Loading...