Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CHÂN DUNG CÔ GÁI THẤT TÌNH - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-09-01 22:10:46
Lượt xem: 1,899

Đến khi anh ta rời xa tôi, tôi mới phát hiện mình như một con cá mất nước.  

 

Chia tay đã hai năm, nhưng viên đạn mà anh ta b.ắ.n vào tôi vẫn trúng ngay giữa trán. 

 

May mà tôi đã trưởng thành, tôi không khóc nữa.  

 

Tôi ăn từng miếng cháo trắng dẻo, trộn với dầu trứng muối chảy, thật ngon.  

 

Anh Hiên thấy tôi ăn đẫm mồ hôi, cũng an tâm, dặn tôi nghỉ ngơi sớm:  

 

“Nhóc, không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi, không phải anh đã dạy em nấu cháo trắng rồi sao.”  

 

“Anh, chẳng phải không có anh, em cũng có thể tự lên mạng học sao?”  

 

“Bình thường người ta nấu cháo trắng không cần tra mạng đâu.”  

 

Tôi tắt video, tôi đang bệnh, không thể đôi co với người khác.

 

11  

 

Từ hôm đó, tôi và anh Hiên trở nên thân thiết hơn. 

 

Anh Hiên không còn tỏ vẻ trước mặt tôi nữa. 

 

Ít nhất khi chúng tôi gặp nhau, anh ấy có thể mặc áo phông trắng thay vì áo sơ mi trắng.  

 

“Thật ra tôi rất phiền anh, chủ yếu là không nể mặt anh trai anh.”  

 

“Tôi đã làm gì chọc giận em?”  

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

“Không phải mẹ tôi thích anh sao? Từ khi tôi học cấp hai, mẹ tôi đã nhắm trúng anh rồi. Sau này khi tôi lên đại học yêu đương, bà vẫn chưa từ bỏ, âm thầm nói bóng gió với mẹ anh. Giờ tôi chia tay, dính đến chia tài sản, bà lại giục tôi nhanh chóng làm quen với anh. Tôi đau đầu c.h.ế.t mất.”  

 

“Ê, chuyện này không liên quan gì đến nhà tôi nhé. Bố tôi đã cho anh tiền rồi à?”  

 

“Ừ, có, còn cho nhiều nữa.”  

 

“Ý nghĩ của người lớn chúng ta không thể thay đổi được, anh không để ý là xong. Nói như thể tôi dính lấy anh không bằng.”  

 

“Không nói em dính lấy tôi, chỉ là tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau. Công việc của tôi bận như thế, thật sự không có thời gian chăm sóc em. Còn gã bạn trai cũ của em cứ làm loạn trên đầu em, nếu em không phản kháng, tôi cũng muốn giúp em kiện hắn rồi.”  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/chan-dung-co-gai-that-tinh/chuong-6.html.]

 

“Tôi cũng đâu nói tôi thích anh. Anh Hiên, nhìn anh tuy sự nghiệp thành đạt, có nhà, có xe, nhưng anh già rồi. Mặt không chăm sóc, lỗ chân lông to, giờ trai trẻ ai cũng đắp mặt nạ. Dù anh cao 1m85 nhưng anh béo, anh không tập thể hình, nhìn cái bụng phệ của anh kìa. Còn anh bận như vậy, cô gái nào muốn đụng đến anh chứ, huống chi tôi, hoa khôi của trường.”  

 

Cuộc trò chuyện của chúng tôi khiến Cố Tiểu Bắc ngơ ngác: “Trước khi nghe hai người nói chuyện, tôi nghĩ hai người đều là nam thanh nữ tú chất lượng cao, giờ nghe xong, tôi thấy hai người xứng đáng độc thân. Tự mình không hoàn thiện mà còn chê bai người khác, xứng đáng để gia đình lo lắng.”  

 

“Anh, thế chị dâu đâu?”  

 

“Tôi chưa gặp được, nhưng khi gặp rồi, tôi nhất định không gây chuyện, cô ấy nói gì cũng là đúng.”

 

12  

 

Khi rảnh rỗi, chúng tôi ba người thường xuyên tụ tập cùng nhau. 

 

Cũng phải cảm ơn Chu Mặc đã tạo cơ hội để mọi người bàn cách giúp tôi vượt qua và thảo luận cách trả thù gã đàn ông tồi. 

 

Cuối cùng, chúng tôi chỉ ăn nồi lẩu quê nhà và vui vẻ trò chuyện.

 

Những mưu kế mà họ đề xuất, tôi không sử dụng, nhiều việc làm phức tạp thêm để làm gì. 

 

Thay vào đó, tôi đăng một bài viết trên diễn đàn trường: "Một người yêu cũ đúng nghĩa nên biến mất khỏi thế giới của đối phương." 

 

Sự chân thành mới là vũ khí tối thượng. 

 

Bài viết của tôi từ một diễn đàn trường tưởng chừng đã bị lãng quên lại lan tỏa khắp mạng xã hội, và được nhiều người phân tích trên các nền tảng video ngắn. 

 

Đây là bài tôi viết trước khi bị sốt, mang theo nỗi uất ức và đau đớn, kể lại những ấm ức không thể đong đếm. 

 

Tưởng như đang trách móc, nhưng thực ra là tôi đã hồi tưởng lại bảy năm kỷ niệm với Chu Mặc, miêu tả chi tiết về cuộc chia tay mà anh ta gọi là “hòa bình”.

 

Viết về cuộc chia tay không chỉ đơn giản là kể về cuộc chia tay, bạn phải viết về cảm giác bối rối khi nhìn quanh một căn phòng đầy những kỷ vật của người ấy. 

 

Bạn phải viết về nỗi tiếc nuối khi bất chợt nhìn thấy lời nhắc về chuyến du lịch mà cả hai đã từng lên kế hoạch. 

 

Bạn phải viết về sự đau đầu khi từng việc phải lo liệu từ những khoản tiền cọc đã trả nhưng lại không thể đi.

 

Chia tay không chỉ là nói một vài câu rồi rời đi. 

 

Tôi yêu anh, tôi sẵn sàng ở lại trong vòng xoáy ấy, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, nghiêm túc nói lời tạm biệt với mối quan hệ này. 

 

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ nhảy vào lại một lần nữa.

Loading...