Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CHÂN DUNG CÔ GÁI THẤT TÌNH - Chương 14 (Ngoại truyện: Trương Tử Hiên)

Cập nhật lúc: 2024-09-01 22:25:41
Lượt xem: 452

–Ngoại truyện: Trương Tử Hiên–

 

Cuộc đời tôi luôn được lên kế hoạch từ trước.

 

Tôi rất hài lòng với điều đó, vì đó là cuộc sống mà chính tôi đã lập kế hoạch cho mình.

 

Tôi sớm trưởng thành hơn những đứa trẻ khác, khi các bạn nhỏ khác còn đang chơi đùa khắp khu phố, tôi đã học cách tự tìm sách trong phòng làm việc của bố mà tôi có thể hiểu được.

 

Nhà tôi có rất nhiều sách, nhiều chữ tôi không nhận ra. Có vẻ như sách trong nhà cũng không nhiều đến thế, chỉ chớp mắt là tôi đã đọc hết.

 

Khi đọc xong sách ở nhà, tôi bắt đầu thường xuyên đến thư viện, đến hiệu sách, và tôi cũng nhận ra mình không giống những đứa trẻ khác. Tôi không có bạn.

 

Gặp gỡ Cố Tiểu Bắc cũng là một phần trong kế hoạch cuộc đời của tôi. 

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Tôi nghĩ rằng mình nên có một người bạn, anh ấy như một tia sáng chiếu vào thế giới của tôi. 

 

Trong ngày khai giảng đầu tiên, anh ấy đã giúp tôi đánh bại một thằng béo định cướp sách của tôi.

 

Những năm tháng tiểu học, trung học và cấp ba sau này, Cố Tiểu Bắc luôn bên cạnh tôi. 

 

Tôi rất thích anh chàng to con hào hiệp này. 

 

Dù không thích đọc sách, nhưng vẫn nhượng bộ để đi cùng tôi đến hiệu sách, rồi kêu lên thích thú khi nhìn thấy truyện tranh.

 

Nhưng dù cố gắng thế nào, tôi cũng không thể kéo anh ấy vào học cùng trường cấp ba của mình, đôi khi phải thừa nhận rằng, anh ấy thật sự chỉ là một bộ não sinh ra để chạy bộ.

 

May mắn thay, anh ấy đã vào được trường cấp ba tốt thứ hai của thành phố nhờ suất tuyển đặc biệt dành cho vận động viên.

 

Ở ngôi trường mới, tôi vẫn học rất giỏi, nhưng thiếu Cố Tiểu Bắc, tôi cảm thấy có chút cô đơn. 

 

Ở đây tôi gặp rất nhiều người giống tôi, nhưng tôi vẫn luôn nhớ về Cố Tiểu Bắc. 

 

Sau đó, tôi bị bắt nạt bởi một cậu thiếu gia nhà giàu vào học bằng tiền, Cố Tiểu Bắc không biết từ đâu nghe được, liền dẫn đồng đội trong đội điền kinh đến bảo vệ tôi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/chan-dung-co-gai-that-tinh/chuong-14-ngoai-truyen-truong-tu-hien.html.]

Lúc đó, bọn trẻ thật đơn giản, khi nhìn thấy đám vận động viên cao to đầy người trước cổng trường, tôi lập tức nổi tiếng. 

 

Ai cũng biết rằng Trương Tử Hiên của lớp 3 không thể đụng vào, một cuộc gọi là có thể triệu tập hơn 20 người.

 

Lớn lên rồi tôi mới biết, trên đời thật sự có những người, chỉ cần đã tin tưởng bạn, họ sẽ đối xử với bạn hết lòng.

 

Người đó chính là Cố Tiểu Bắc.

 

Khi Cố Tiểu Bắc mới đến Thẩm Thành lập nghiệp, anh ấy bị lừa không trả lương, khi đến gặp lãnh đạo để lý luận, còn bị người ta đuổi ra ngoài, nếu không phải hôm đó tôi tình cờ ra khỏi tòa nhà gặp anh ấy, tôi thực sự không biết thằng ngốc này sẽ làm gì.

 

Tôi tức giận dẫn anh ấy đi giải quyết vụ kiện lao động, một vụ án dễ dàng như vậy mà anh ấy làm cho phức tạp lên.

 

Lúc đó tôi nghiêm túc nói với anh ấy: "Tiểu Bắc, nếu cậu coi tôi là bạn, sau này có chuyện gì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ cung cấp hỗ trợ pháp lý miễn phí cho cậu."

 

Anh ấy cũng không khách sáo, có chuyện gì hoặc không có chuyện gì cũng đến nhà tôi, đôi khi rủ tôi chơi bóng rổ, đôi khi hẹn tôi đi ăn thịt nướng. 

 

Sau đó, việc kinh doanh của anh ấy ngày càng phát triển, phòng tập của anh ấy và văn phòng luật của tôi cũng hợp tác với nhau.

 

Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng tốt hơn, nhưng thằng nhóc này cũng không phải chuyện gì cũng đến nhờ tôi giúp, chẳng hạn như việc rắc rối giữa em gái anh ấy và bạn trai cũ.

 

Một vụ kiện nhỏ, nhưng vì là em gái của Tiểu Bắc, tôi đã đích thân ra tay.

 

Mọi chuyện rất dễ giải quyết, xong việc Tiểu Bắc rủ tôi đi uống rượu, tôi không hút thuốc, không uống rượu, Tiểu Bắc thì uống rượu nhưng không hút thuốc.

 

Và rồi, tôi nhìn anh ấy tự chuốc say mình, ôm lấy chai rượu mà khóc, tôi thật sự không thể hiểu nổi, chẳng phải chỉ là thất tình thôi sao? Có cần phải thế này không? Có gì to tát đâu, nếu không ổn, tôi sẽ cưới em gái cậu ấy, tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy suốt đời.

 

Em gái của Tiểu Bắc, thật sự rất xinh đẹp, có lẽ còn thông minh và xinh đẹp.

 

Chúng tôi lớn lên cùng nhau, khi còn nhỏ, Tiểu Bắc thường dẫn em gái đến tìm tôi chơi. 

 

Nếu có thể lấy một người vợ như An Nhiên, đó cũng là một phần trong kế hoạch của tôi. 

 

Dịu dàng, nhã nhặn, phù hợp để xây dựng gia đình.

 

Chỉ là tôi không ngờ, cô gái nhỏ này khó theo đuổi đến vậy, trước đây tôi không có kinh nghiệm, toàn là người khác theo đuổi tôi.

Loading...