Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cảm Ơn Bạn Trai Đã Gửi Anh Trai Đến - Chương 9 - Hết

Cập nhật lúc: 2024-10-02 15:36:42
Lượt xem: 2,742

Tôi nói với Chu Hoài Ngôn: "Người em thích từ trước đến nay đều là anh trai anh, em và anh cũng đã chia tay rồi, anh vẫn nên sớm nhận ra tình cảm của mình, sống tốt với Thẩm Giai đi."

Chu Hoài Ngôn vẫn kiên trì: "Anh đã nhận ra tình cảm của mình rồi, anh thích em, không thích Thẩm Giai. Em có phải đang ghen nên mới nói vậy không?"

"Anh đảm bảo sau này sẽ giữ khoảng cách với Thẩm Giai, Lâm Tiện, cho anh thêm một cơ hội được không?"

Anan

Nhưng tôi chỉ bình tĩnh nhìn hắn, rồi lắc đầu.

Lần đầu tiên tôi thấy Chu Hoài Ngôn thất hồn lạc phách như vậy.

Cuối cùng Chu Duyên gọi người lên đưa Chu Hoài Ngôn ra ngoài.

14

Vì tôi đá Chu Hoài Ngôn, có lẽ hắn cảm thấy mất mặt nên đúng là ủ rũ mấy ngày.

Liên tục có người gọi điện cho tôi, bảo tôi đến quán bar đưa Chu Hoài Ngôn say rượu về.

Lúc đầu tôi còn kiên nhẫn giải thích tôi không phải bạn gái hắn, sau đó nhiều cuộc gọi quá tôi trực tiếp bật chế độ chặn số lạ.

Nhưng dù sao cũng là công tử đào hoa, bên cạnh hắn rất nhanh đã có người mới.

"Lâm Tiện, anh cũng không phải không thể sống thiếu em." Hắn ôm bạn gái mới thể hiện tình cảm trước mặt mọi người.

Tuyệt quá!

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ biểu cảm của tôi quá rõ ràng, ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ tổn thương.

Chu Hoài Ngôn buông cô gái đó ra, mắt đỏ hoe đi về phía tôi.

Hắn nắm lấy tay tôi: "Lâm Tiện, em còn có trái tim không? Sao nói không thích là không thích nữa rồi?"

"Anh thừa nhận giao em cho anh trai là anh sai, nhưng anh đã xin lỗi em rồi mà, em còn muốn làm gì nữa?"

"Anh biết anh trai nói em lộ bụng chỉ là để chọc tức anh thôi."

"Anh chưa từng muốn chia tay với em, anh thích em."

"Cô gái đó chỉ là diễn viên anh thuê. Lâm Tiện, sao em không cho anh một bậc thang để xuống vậy?"

Ngoài cửa lớp học vây quanh một đám người hóng chuyện.

"Phiên bản đời thực của truy thê hỏa táng tràng này, không xem thì phí."

"Hóa ra cậu ấm cũng có lúc thất bại."

Tôi rút tay về.

Nhìn thẳng vào mắt Chu Hoài Ngôn, nói từng chữ:

"Em không làm loạn."

"Chia tay là thật, không thích anh cũng là thật."

"Anh nói anh thích em, nhưng em chưa từng cảm nhận được."

"Em không muốn chơi trò chơi nhàm chán với anh và Thẩm Giai nữa, người anh nên tìm là Thẩm Giai, không phải em."

Tôi vòng qua hắn đi ra ngoài.

"Em đi đâu?"

Tôi quay đầu lại: "Bạn trai em đang đợi em dưới lầu để về nhà cùng nhau."

"Bạn trai em? Là ai?"

"Anh trai anh."

Tôi nhìn thẳng vào hắn: "Chu Duyên."

Tôi không quay đầu lại mà bước đi, để lại sau lưng một đám bạn học xì xào bàn tán.

"Trời ơi, tình tiết gay cấn vậy."

"Trời ạ, vậy Chu Duyên, anh trai hắn mới là cậu ấm thực sự à? Chu Hoài Ngôn từ nam chính học đường biến thành nam phụ rồi."

"Anh trai hắn, Chu Duyên, các cậu không biết sao? Tân quý trong giới thương nhân, vừa lọt vào bảng xếp hạng người giàu mới nhất đấy."

"Bao giờ mình mới được làm nữ chính đây?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cam-on-ban-trai-da-gui-anh-trai-den/chuong-9-het.html.]

Đám đông tản đi, Chu Hoài Ngôn vẫn đứng đó một mình.

15

Bố mẹ tôi biết tôi và Chu Duyên, cậu cả nhà họ Chu ở bên nhau, lại cười hề hề đến tìm tôi.

"Tiện Tiện, con nói sớm là con thích cậu cả nhà họ Chu, bọn ta cũng đâu ép con với Chu Hoài Ngôn."

"Mẹ con tuy có hơi cứng rắn với con, nhưng đều là vì muốn tốt cho con, từ nhỏ đến lớn, vật chất bọn ta có thiếu con thứ gì đâu."

"Đúng đấy Tiện Tiện, con phải hiểu tấm lòng của cha mẹ, cha mẹ nào mà chẳng muốn con gái mình gả vào nhà tốt."

Tôi không nói thêm lời nào, rất lịch sự tiễn họ ra ngoài.

Tình thân m.á.u mủ không thể cắt đứt, ơn dưỡng dục cũng không thể trả hết.

Nhưng tôi sẽ không nghe lời họ răm rắp nữa, không còn là cô con gái ngoan ngoãn để họ tùy ý điều khiển.

Tôi sẽ không tỏ ra vui vẻ với họ, vì một khi tiếp xúc với họ, họ sẽ như con đỉa bám lấy tôi, bắt tôi dọn đường cho con trai họ.

Đừng hòng.

16

Sau đó nghe nói Chu Hoài Ngôn và Thẩm Giai ở bên nhau, nhưng chưa được bao lâu thì ngày nào cũng cãi nhau.

Cuối cùng Thẩm Giai đau lòng ra nước ngoài du học, Chu Hoài Ngôn cũng không níu kéo.

Hôm đó tôi nhận được tin nhắn của Thẩm Giai.

[Trong số những người phụ nữ của Chu Hoài Ngôn, chỉ có cậu khiến tớ cảm thấy bị đe dọa.]

[Nghĩ kỹ lại, bao nhiêu năm qua, tớ đúng là trẻ con. Nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết chắc là được viết theo tớ đấy.]

[Tớ hiểu rồi, sao cậu có thể nhẫn nhịn như vậy, hóa ra là chưa từng yêu Chu Hoài Ngôn.]

[Tớ cũng khá khâm phục cậu, trong số chúng ta có lẽ chỉ có cậu là tỉnh táo nhất.]

[Bây giờ tớ đ.â.m đầu vào tường cũng biết dừng lại đúng lúc, tớ cũng phải đi tìm cuộc sống của riêng mình rồi.]

[Tin nhắn này cậu không cần trả lời, nếu không có gì bất ngờ thì sau này cũng sẽ không gặp lại nữa, chúc chúng ta đều có tương lai tươi đẹp nhé.]

Chu Duyên nhận thấy ánh mắt tôi nhìn sang, buông tài liệu trong tay xuống.

"Sao vậy?"

Tôi nhào vào lòng anh, bày tỏ tình cảm.

"Em yêu anh nhiều lắm."

Chu Duyên khẽ cười: "Ừ, anh yêu em."

Hạnh phúc quá!

Ngoại truyện: Chu Duyên

Đang họp thì nhận được điện thoại của cậu em trai ăn chơi trác táng.

Ban đầu anh không muốn nghe, nhưng lúc tắt lại vô tình ấn nghe máy.

Vừa định cúp máy thì nghe thấy giọng Chu Hoài Ngôn ở đầu dây bên kia.

"Anh, anh có thể giúp em chăm sóc Lâm Tiện được không?"

Nghe đến đây, khóe miệng Chu Duyên khẽ nhếch lên, ra hiệu tạm dừng cuộc họp, đứng dậy đi ra ngoài.

Để lại một đám nhân viên công ty nhìn nhau ngơ ngác.

Chuyện gì vậy?

Chu tổng luôn lạnh lùng, vậy mà nghe một cuộc điện thoại đã cười rồi?

"Anh, anh có thể giúp em chăm sóc Lâm Tiện không?"

"Được." Anh đáp.

Bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng bàn tay nắm chặt điện thoại lại đang run lên.

Vậy mà còn có chuyện tốt như vậy!

...

(Hết)

Loading...