Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cái giá phải trả - 1

Cập nhật lúc: 2024-07-24 19:45:30
Lượt xem: 3,202

2

 

Tôi nhìn lịch trên điện thoại di động liên tục, tôi đã tái sinh về ba năm trước, cách thời điểm tôi tử vong là ba tháng.

 

Thật sự quá tốt rồi!

 

Phòng khách nhỏ của biệt thự chất đầy tạp chí.

 

Tiếng máy hút mùi vù vù từ nhà bếp vang lên, chồng tôi——kẻ đã g.i.ế.c và chôn xác tôi trong tường gạch dưới tầng hầm, đang nhỏ giọng nghe điện thoại.

 

Tôi có thể nghe được một chút——

 

"Em trở về rồi? Ca phẫu thuật thế nào?”

 

"Được, lát nữa anh sẽ tới." 

 

“......" 

 

Tôi dựa vào ghế sofa và bắt đầu hồi tưởng, người phụ nữ đó là ai?

 

Năm thứ ba sau khi tôi ch.ết, khi bố tôi qua đời vì tai nạn giao thông, linh hồn tôi mới thức tỉnh.

 

Sau này, tôi nhìn thấy người phụ nữ đó vẫn luôn tồn tại bằng thân phân của tôi, Lý Lương cũng gọi cô ta là ‘An Doanh’.

 

Vì vậy, tôi không biết thân phận thật của người phụ nữ đó là gì.

 

Nhưng tôi biết, cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ thành dáng vẻ của tôi.

 

Vấn đề này rất dễ xử lý, chỉ cần nhờ người khác điều tra là xong.

 

“Doanh Doanh, anh có nấu tuyết lê đường phèn, em muốn thử không?” Lý Lương bê một chén tuyết lê đường phèn đến trước mặt tôi.

 

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta, cố gắng kìm nén ý định xé người trước mặt mình ra thành trăm mảnh.

 

Thấy sắc mặt tôi khác thường, Lý Lương hỏi tôi có sao không.

 

Tôi cố gắng nở một nụ cười công nghiệp nói: “Không sao đâu.”

 

Ban đêm, Lý Lương kiếm cớ ra ngoài, tôi cũng rời đi ngay sau đó.

 

Ba tháng, một quãng thời gian không dài cũng không ngắn nên tôi phải nhanh chóng sắp xếp mọi việc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cai-gia-phai-tra-fbom/1.html.]

 

Tôi nhất định sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình.

 

Tôi tìm đến một tay săn ảnh chuyên nghiệp rồi nói chồng mình ngoại tình và nhờ cậu ta giúp tôi điều tra đối phương là ai, ở đâu và tên gì.

 

Tay săn ảnh rất có thực lực, chưa đến hai ngày cậu ta đã gọi điện cho tôi. 

 

“Chị gái, em tra được cô gái kia tên Tiết Diễm, sống một mình, cô ta mới phẫu thuật thẩm mỹ về nên tạm thời đang ở nhà dưỡng bệnh.” Ngay sau đó, tay săn ảnh gửi cho tôi những tấm hình và tài liệu có liên quan.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái kia, Tiết Diễm?

 

Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải.

 

Cô ta cao gần bằng tôi, khoảng một mét sáu tám, cân nặng có vẻ cũng giống tôi nốt. Chỉ khác là tôi tóc dài còn cô ta tóc ngắn.

 

Tôi hỏi tay săn ảnh có thể cung cấp thêm thông tin gì không, tiền không phải vấn đề.

 

Tay săn ảnh an ủi tôi, cậu ta nói nếu tôi có chứng cứ chứng minh chồng mình ngoại tình thì hãy dứt khoát bỏ đi, đừng vì sợ cô đơn mà níu kéo.

 

Tôi nở một nụ cười đầy ẩn ý, sao tôi có thể níu kéo một gã đàn ông như vậy.

 

Chưa đến một tuần, tay săn ảnh đã gửi tất cả tư liệu về Tiết Diễm cho tôi. Cô ta bỏ học cấp hai, từng ở chung với Lý Lương và phá thai hai lần.

 

Họ còn có một đứa con chung bị bại não đang được gửi gắm ở quê nhà Lý Lương.

 

Mấy cái này đều không quan trọng, quan trọng là——Tay săn ảnh còn tra được chuyện hai năm trước tôi bị côn đồ trêu ghẹo là do Lý Lương bày ra để đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân.

 

Mấy tên lưu manh kia đều là đồng hương của Lý Lương.

 

Cũng sau lần đấy, tôi mới quen biết Lý Lương rồi yêu đương với anh ta.

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

 

Tôi cứ nghĩ là tình yêu nhưng hóa ra đều là cái bẫy săn mồi do Lý Lương tạo nên.

 

Đương nhiên, tôi và anh ta không môn đăng hộ đối, bố mẹ tôi đã từng kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này.

 

Tôi vừa học giỏi lại xinh đẹp, tiền lương hàng tháng cũng rất cao, còn Lý Lương thì bỏ học cấp ba, ngoại trừ vẻ ngoài đẹp trai ra thì anh ta chẳng có cái gì.

 

Tôi cũng từng giới thiệu việc làm cho Lý Lương nhưng anh ta đều không làm được.

 

Thứ Lý Lương giỏi nhất chính là nói ra những lời ngọt ngào để dỗ dành tôi. Kiếp trước, tôi chìm đắm trong tình yêu nên anh ta nói gì cũng tin. Cuối cùng, tôi không những hại mình mà còn liên lụy tới bố mẹ.

 

Nghĩ đến đây, tôi muốn vả cho mình một cái.

Loading...