Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cái giá của sự vô ơn - 3

Cập nhật lúc: 2024-08-23 19:27:40
Lượt xem: 669

4

 

Vì tôi không mở cửa cho Nhu Nhược nên con gái tôi vô cùng hoảng sợ, mãi đến nửa đêm con bé mới ngủ được.

 

Tôi ôm chặt Lâm Lâm vào lòng, tham lam cảm nhận hơi ấm mà con bé mang lại.

 

Sau khi con gái ngủ, tôi cầm điện thoại của con lên xem.

 

Nhìn thấy lịch sử trò chuyện giữa con bé và Nhu Nhược, tôi tức đến mức toàn thân run rẩy.

 

Nhu Nhược hoàn toàn khác với vẻ ngoài dịu dàng như chị gái.

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

 

Nó liên tục chửi bới con gái tôi bằng những từ ngữ thô tục.

 

Nhu Nhược đe dọa Lâm Lâm phải đưa hết tiền tiêu vặt cho nó.

 

Không những thế, Nhu Nhược còn yêu cầu con gái tôi không được làm bài thi, phải xếp hạng cuối toàn trường, nếu không sẽ dán ảnh khỏa thân của con bé lên bảng thông báo.

 

Không lạ gì khi một người vốn ngoan ngoãn như Lâm Lâm, từ khi lên lớp 9 lại bắt đầu nổi loạn, thường làm những việc không hợp với tính cách của con bé.

 

Không những thành tích học tập tụt dốc mà còn lén lút dùng tiền tiêu vặt mua mỹ phẩm, mỗi ngày đều trang điểm đi học.

 

Con bé bị gọi phụ huynh vì hút thuốc trong nhà vệ sinh trường học và mua những cuốn tiểu thuyết tình yêu thanh xuân.

 

Tôi cứ nghĩ rằng Lâm Lâm nổi loạn ở tuổi dậy thì vì thiếu thốn tình cảm gia đình.

 

Vì vậy, tôi luôn chiều chuộng con gái và để con được tự do.

 

Khi nói chuyện với Lâm Lâm, con bé luôn khóc lóc và xin lỗi, không bao giờ giải thích cái gì cho tôi cả.

 

Bây giờ sự thật đã rõ, tất cả đều là do Nhu Nhược gây ra.

 

Nhưng Nhu Nhược vẫn luôn tỏ ra ngoan ngoãn, dịu dàng ở trước mặt tôi.

 

So với con gái tôi thì đúng là khác một trời một vực.

 

Có những lúc tức giận, tôi thường so sánh con gái với Nhu Nhược, điều này chắc chắn đã khiến con bé đau lòng.

 

Con gái tôi bị kẻ xấu bắt nạt ở trường, về nhà lại phải đối mặt với con quỷ mà tôi mang về nhà.

 

Lịch sử trò chuyện nhiều vô kể, từng từ từng chữ đều khiến người ta đau đớn.

 

Tôi không chỉ thấy con gái bị bắt nạt, mà còn biết được lý do thật sự khiến con bé nhảy lầu tự tử.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cai-gia-cua-su-vo-on/3.html.]

 

Trong tin nhắn, Nhu Nhược đe dọa rất rõ ràng!

 

Nhược Nhược là một cô bé đáng yêu: [Ba ngày nữa là sinh nhật của anh em tao, mày phải xin mẹ nhiều tiền vào để anh em tao quậy phá!]

 

Nhược Nhược là một cô bé đáng yêu: [Nếu mày không đến thì tao sẽ in ảnh mày ra rồi viết giá tiền lên đó! Ha ha ha]

 

Nhược Nhược là một cô bé đáng yêu: [Nhớ trang điểm đậm và ăn mặc gợi cảm nhé!]

 

Tay tôi run rẩy không ngừng, tôi không dám xem tiếp nữa mà chỉ biết ôm chặt con gái vào lòng.

 

Ba ngày nữa là đến ngày hẹn.

 

Tôi vẫn nhớ ngày đó, Lâm Lâm nói rằng bạn cùng lớp tổ chức sinh nhật nên muốn ở lại nhà bạn, không những thế con bé còn xin rất nhiều tiền để mua quà sinh nhật.

 

Dù con gái tôi có nổi loạn, nhưng chưa bao giờ qua đêm bên ngoài.

 

Tôi không nghi ngờ gì mà cho Lâm Lâm tiền, lại còn dặn con bé phải chơi vui vẻ.

 

Hôm sau, sau khi tan học, con gái tôi tự nhốt mình trong phòng và khóc to.

 

Tôi hỏi Lâm Lâm có chuyện gì thì con bé nói cãi nhau với bạn cùng lớp.

 

Lâm Lâm đang học lớp 9, là độ tuổi nổi loạn, áp lực học tập cũng lớn, con gái không muốn nói chuyện với tôi, tôi cũng không ép buộc con bé.

 

Thậm chí, tôi còn gọi Nhu Nhược đến an ủi Lâm Lâm.

 

Không ngờ sau ngày hôm đó, con gái tôi lại quyết định nhảy lầu tự tử.

 

Chắc chắn hôm đó đã xảy ra chuyện gì đó khiến con bé suy sụp tinh thần, không thể chịu đựng thêm được nữa!

 

Tôi không dám nghĩ tiếp, chỉ biết ôm chặt con gái vào lòng.

 

Tôi nhớ khi mới đưa Nhu Nhược về nhà, con gái tôi đã chủ động chia sẻ quần áo của mình cho nó.

 

Mỗi khi tôi nấu gì ngon, con bé cũng sẽ lấy hộp cơm chia phần cho Nhu Nhược, Lâm Lâm chưa bao giờ nghĩ đến việc cho ‘chị gái’ ăn cơm thừa.

 

Con gái tôi thực sự rất thích Nhu Nhược, thậm chí còn coi đối phương như chị gái ruột.

 

Người ta thường nói “Một chén gạo dưỡng ơn, một đấu gạo nuôi thù.”

 

Nhu Nhược thật sự là một đứa súc sinh!

 

Tôi nhất định phải khiến nó trả giá!

Loading...