Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bướm Dệt Mộng - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-09-16 10:55:41
Lượt xem: 138

Trong đêm tối.

 

Một cái bóng nhanh chóng tránh khỏi ám vệ trong phủ, đến phía trước cửa sổ khuê phòng ta.

 

Đưa đến một thanh đao nhỏ sáng lấp lánh, bên trên thanh đao là vết m.áu rõ ràng.

 

“Chủ tử.”

 

Ta nhận lấy thanh đao nhỏ, bóng đen này ngay lập tức biến mất trong màn đêm.

 

Hạ Dao Dao đang ngồi bên trong nóng lòng vò khăn tay, nhìn thấy thanh đao nhỏ này mới xem như thở ra nhẹ nhõm.

 

Nàng dùng ngón tay khẽ chọc lên trán của ta, nhỏ giọng trách móc.

 

“Ngươi đó, lá gan cũng lớn quá rồi, ngay cả tướng quân cũng dám á.m s.át.”

 

Ta làm bộ cúi đầu trước mặt Hạ Dao Dao.

 

“Vẫn phải đa tạ người của tỷ tỷ, nếu không kế hoạch của ta cũng không thuận lợi như vậy.”

 

Hạ Dao Dao oán trách trừng mắt nhìn ta một chút.

 

“Nếu ta không nói tự mình nuôi hai ám vệ, ta muốn xem ngươi làm như thế nào mới xong.”

 

“Cũng thật may mắn khi ta nhặt được bọn họ, còn đưa bọn họ đi học một chút quyền cước.”

 

Ta cười hì hì đem thanh đao nhỏ bỏ vào trong lồng trúc.

 

Để bướm dệt mộng thỏa sức từ từ hút hết.

 

“Muội muội cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể dùng sắc dụ.”

 

Trong chớp mắt cả ta và Hạ Dao Dao đều không nhịn được cười.

 

Ta nhìn bướm dệt mộng càng phát ra ánh sáng trong suốt tự lẩm bẩm.

 

“Đêm nay Trần tướng quân sẽ đi đến giấc mộng, phụ thân lợi dụng xếp năm cô nương vào phủ tướng quân, đặt chứng cứ hắn thông đồng với địch vào thư phòng của hắn.”

 

“Sau đó Hoàng thượng giận dữ, lấy tội Trần tướng quân thông đồng với địch phản quốc, định tội ch.ém đầu r.ăn đe, cả phủ một trăm mười hai người đều gi.ết sạch.”

 

“Mà phụ thân thì từ quan ngự sử hiện tại đã trở thành thừa tướng, đứng đầu bách quan.”

 

Hạ Dao Dao ở phía sau ta vuốt khăn tay, cười khẽ.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/buom-det-mong/chuong-4.html.]

“Quả nhiên giấc mộng này rất tốt.”

 

Đương nhiên là rất tốt.

 

Bởi vì chưa đến một ngày, Trần tướng quân đã đem năm cô nương xinh đẹp trả lại nguyên vẹn.

 

Phụ thân không hiểu vì sao, đã hỏi.

 

Quản gia phủ tướng quân đáp lại.

 

“Tướng quân nói năm vị cô nương này hiện ra điềm xấu. Tướng quân còn nói, hy vọng về sau Hạ đại nhân một lòng vì dân, đừng dùng những thứ bàng môn tà đạo này.”

 

Quản gia vừa rời đi, phụ thân liền tức giận đến đạp vỡ bộ chén trà thượng hạng.

 

Chuyện các cô nương cũng làm cho Trần tướng quân sợ hãi không thôi, đương nhiên hắn cũng không nghĩ đến chuyện muốn cầu hôn Hạ Dao Dao.

 

Ta và Hạ Dao Dao đang nâng chén chúc mừng, liền có tỳ nữ của Hạ Dao Dao vội vã chạy đến.

 

Khẽ nói bên tai nàng vài câu rồi lui xuống.

 

“Đình Đình, quả nhiên không ngoài dự liệu, phụ thân đã đi tìm bát hoàng tử.”

 

Kỳ thực kiếp trước hay kiếp này, phụ thân vẫn luôn kiên định đứng về phía thái tử.

 

Cho đến sau khi chúng ta ch.ết mới biết được, phụ thân còn tự liên hệ với bát hoàng tử.

 

Mẫu thân của bát hoàng tử chẳng qua cũng chỉ là một cung nữ có thân phận thấp hèn.

 

Sau khi sinh bát hoàng tử cũng đã mất mạng, năm nay mới có bảy tuổi.

 

Bất kể là căn cơ hay năng lực, đều không thể so sánh với thái tử.

 

Nhưng bát hoàng tử thắng ở chỗ, gia tộc chống đỡ phía sau vô cùng yếu kém.

 

Nếu không phụ thân cũng sẽ không chọn hợp tác cùng bát hoàng tử.

 

Trước tiên ẩn nấp bên người thái tử, lợi dụng thái tử xử lý hết các hoàng tử khác, thời khắc mấu chốt lại di.ệt trừ thái tử.

 

Đưa bát hoàng tử đăng cơ.

 

Bát hoàng tử tuổi nhỏ, nếu bị bệnh gì.

 

Phụ thân cũng đã sớm sắp xếp hết thảy, chỉ chờ thời cơ phù hợp để xưng đế.

 

Phụ thân thật khéo tính toán, nhưng hết lần này đến lần khác ta sẽ không để ông ta được như ý.

Loading...