Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bổn tọa cùng ngươi đoạn tụ - 8

Cập nhật lúc: 2024-07-21 06:26:33
Lượt xem: 3,444

15.

 

Sau khi ra khỏi hoàng cung, ngồi lên xe ngựa, Bùi Tự mới buông tay ta ra.

 

“Bây giờ ngươi có thể nói cái gì ngươi muốn.”

 

Trong lòng ta tràn đầy bất bình, ngàn vạn lời muốn nói nhưng cuối cùng ta chỉ lên tiếng hỏi đúng một câu:"Chỉ có hắn?"

 

Bùi Tự gật đầu: “Chỉ có thể là hắn.”

 

Thật là tức ch,,ết ta mà! Bắt buộc phải chọn phượng hoàng trong tổ chim sẻ, một người không bằng một người.

 

Bùi Tự lại còn cười: "Thiệt thòi cho Tiền công công rồi.”

 

Lăn qua lăn lại một vòng, cũng không còn nguy hiểm nữa. Thời điểm trở lại phủ đốc chủ, trời đã sáng. Ta không hề buồn ngủ, nên cùng Hỉ công công vừa tiến vào cùng nhau trò chuyện.

 

“Đại hoàng tử kia, thật đúng là coi người khác như đồ vật! Ngươi không nhìn thấy sắc mặt của hắn đâu, chậc chậc chậc!”

 

“Nếu không phải muốn nhờ hắn lật lại bản án của Ngôn đại tướng quân, cần gì đốc chủ phải nhìn vào sắc mặt hắn như vậy?”

 

“Ngài ấy không thể tự mình lật lại vụ án sao?”

 

"Người xưa nói rồi, hoàng đế hủy bản án thì gọi là minh oan. Nếu chính mình lật lại phán quyết thì gọi là gì?"

 

Đó gọi là mưu phản. Ta biết. Sự tình liên quan đến danh dự hàng trăm năm của Ngôn gia, Bùi Tự không còn cách nào khác chỉ có thể nâng chim sẻ lên làm phượng hoàng.

 

Năm Cẩm Hòa thứ tám, Hoàng đế trong cung đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo. Đại hoàng tử ở lại kinh thành, lợi dụng lúc hỗn loạn mà lấy lý do “Thanh trừ kẻ xấu, tiêu diệt yêu phi”, bao vây hành cung.

 

Trịnh quý phi cùng thái tử nắm giữ cấm quân, vốn có sức mạnh để chiến đấu chống trả, đánh cược một lần. Thế nhưng triều đình và dân chúng trên dưới đã phải chịu khổ cực từ Trịnh thị từ lâu!

 

Cấm quân nổi dậy, trực tiếp trói Trịnh quý phi cùng Thái tử quy hàng. Phe Đại hoàng tử không chiến mà thắng.

 

Ba tháng sau, tân hoàng đăng cơ, ban thưởng cho người có công, đại xá thiên hạ. Án oan của nhà Ngôn thị cuối cùng cũng được sáng tỏ, được minh oan trả lại sự trong sạch.

 

Thái tử bị phế truất, Trịnh quý phi bị ban án tử hình, Trịnh thị cùng đồng bọn liên quan cũng lần lượt bị thanh toán từng tên một. Cuối cùng Bùi Tự cũng đạt được điều mình mong muốn.

 

Ta vốn tưởng rằng từ nay về sau, Bùi Tự có thể thăng quan phát tài, thực hiện những kế hoạch vĩ đại. Nhưng không ngờ, thánh tâm khó dò.

 

Bùi Tự không những không thể thăng tiến mà còn khiến hoàng đế nghi ngờ. Trong bữa tiệc cung đình đêm giao thừa, chén rượu của trưởng công chúa kia chính là do tân đế muốn thăm dò, thử lòng trung thành của hắn đối với Hoàng đế, cũng thử thân phận thật sự của hắn.

 

Bùi Tự chưa bao giờ thừa nhận thân phận thật sự của mình trước mặt Hoàng đế. Mới đầu là không muốn vấy bẩn danh dự của Ngôn gia. Sau đó, chính là muốn phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra.

 

16.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/bon-toa-cung-nguoi-doan-tu/8.html.]

Nhưng chén rượu này của Cẩu Hoàng đế không phát hiện được chút bí mật nào của Bùi Tự, ngược lại chôn xuống cho ta một mầm tai họa.

 

May mắn thay, đơn thuốc của Lận thái y trị rất đúng bệnh. Ta mới chỉ uống ba liều đã hết hẳn tật xấu buồn nôn, khó chịu. Chỉ là vẫn chưa thấy có lại lạc hồng.

 

Có lẽ là do liều lượng chưa đủ, có thể ta vẫn phải uống đủ hết bảy liều. Cũng không biết tác dụng của thuốc này chậm hay nhanh, liệu có bị ai phát hiện ra manh mối hay không.

 

Ta suy nghĩ vẫn nên tìm một cái cớ, trốn hai ngày đi ra ngoài cho tương đối ổn thỏa rồi về. Nhưng ta còn chưa kịp tìm được lỳ do hợp lý, phủ đốc chủ đã có khách không mời mà đến.

 

Trưởng công chúa đích thân đến cửa, chỉ mặt đích danh muốn gặp ta. Gặp thì cứ gặp thôi, lại còn giống như ca ca nàng, y như một người mù. Ta quỳ trên mặt đất nửa ngày, vẫn không thấy nàng kêu đứng dậy.

 

"Bổn cung nghe nói, Bùi đốc chủ từng khơi dậy xung đột vì một tiểu thái giám, thậm chí còn cầu xin đến trước mặt hoàng huynh, chính là ngươi phải không?"

 

“Là nô tài vô dụng, mới làm phiền đến đốc chủ đại nhân hao tâm tổn trí.”

 

"Thành công chưa thấy lại còn thất bại nhiều hơn. Đúng là vô dụng, cứ quỳ đi!"

 

A! Ta hiểu rồi. Hóa ra nàng ta đến đây là muốn đối phó với ta. Nhưng tại sao chứ?

 

“Bổn cung vừa ý Bùi Tự đã lâu.”

 

Rồi sao nữa? Ta cùng trưởng công chúa bốn mắt nhìn nhau, ta có thể thấy rõ sự ghen ty không thèm che giấu trong mắt nàng.

 

Không phải chứ? Trưởng công chúa lại thích thái giám sao? Chẳng nhẽ, bí mật của Bùi Tự đã bị nàng phát hiện rồi?

 

“Trưởng công chúa, Bùi đốc chủ chính là thái giám.”

 

“Ha ha ha! Ngươi không biết sao? Không phải Bùi Tự đối xử với ngươi khác những người khác ư? Hắn không nói cho ngươi bí mật của hắn à?”

 

Trong lòng ta không tránh khỏi run sợ.

 

“Nô tài ngu dốt, không hiểu ý của trưởng công chúa.”

 

“Ý của ta chính là Bùi Tự là thái giám giả, hắn căn bản chưa có bị thiến đi!”

Ta nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hỉ công công đứng bên cạnh cũng chậm rãi thả lỏng ngón tay đang siết chặt ra.

 

"Nô tài chưa bao giờ nghe nói đến việc này, chỉ sợ là trưởng công chúa đã bị người ta lừa rồi?"

 

Trưởng công chúa nở nụ cười đầy tự tin, nắm chắc phần thắng.

 

"Là chính miệng Bùi Tự nói ra. Hắn ta có mấy cái đầu mà dám lừa gạt hoàng thượng?"

 

Nàng dừng lại một chút, chậm rãi thưởng thức vẻ kinh ngạc trên mặt ta rồi mới lại nói tiếp:

 

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

"Bổn cung đã thỉnh hoàng huynh ban hôn, nếu ngươi nếu còn dám cùng Bùi Tự dây dưa, đừng trách bổn cung tàn nhẫn!"

 

Loading...