Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bỏ Mặc Con Riêng, Tôi Bất Ngờ Nổi Tiếng - Phần 2

Cập nhật lúc: 2024-09-14 13:05:38
Lượt xem: 615

3

 

Trước khi nhận ra mọi chuyện, tôi là một kẻ ngốc nghếch trong tình yêu.

 

Nhờ có gương mặt trời ban, tôi ký hợp đồng với công ty giải trí của Lục Dư Xuyên, rồi chỉ chăm chăm bám theo anh ấy, chẳng hề đặt công việc lên hàng đầu.

 

Bao nhiêu lần tôi bỏ chạy khỏi phim trường chỉ để tìm cách tình cờ gặp anh ấy.

 

Trong giới giải trí, tôi đã làm mất lòng không ít người.

 

Dân mạng chửi tôi tơi tả.

 

Bây giờ khi xuất hiện trước công chúng, phòng livestream đầy những bình luận mắng chửi tôi.

 

[Trời đất, con nhỏ não tàn này còn dám tham gia à? Đi c.h.ế.t đi!]

 

[Thứ kinh tởm như này mà cũng đứng chung khung hình với nữ thần Tĩnh Tĩnh của tôi à? Xứng đáng sao?]

 

[Có thấy bé cưng Lục Hi đứng cạnh nó không? Con nhỏ này là đu theo làm mẹ kế đấy. Mà cưng biết không, gia đình Lục Hi có m.á.u mặt lắm, chứ cái bình hoa này mà leo lên được vị trí đó, thì chắc ai cũng hiểu rồi.]

 

Sau khi lật tẩy chuyện quá khứ của tôi và thấy cảnh tôi nịnh nọt Lục Hi, dân mạng bắt đầu chửi tôi là đồ mặt dày, kẻ nịnh hót, kẻ đào mỏ.

 

Bởi vì Lục Hi không thèm để ý đến tôi từ đầu đến cuối, lần duy nhất nó nói chuyện với tôi lại là lúc nổi giận, nên dân mạng đều khen nó là một đứa trẻ sáng suốt.

 

Tôi thở dài trong lòng.

 

Mọi người không thấy là tôi đã cải tà quy chính rồi sao?

 

Tôi cầm một hộp sữa, xé ống hút ra rồi mạnh mẽ cắm vào.

 

Lục Hi quay đầu nhìn tôi, đôi môi nhỏ khẽ nhếch với vẻ khinh bỉ.

 

Bộ dạng như muốn nói: "Mẹ có nịnh nọt thế nào con cũng không uống sữa của mẹ đâu."

 

Tôi cắm xong ống hút, không thèm hỏi han nó, tự tôi uống luôn.

 

Mặt thằng bé bỗng cứng lại.

 

Chắc là nó nghĩ tôi sẽ lại giống như trước đây, cố tỏ ra là một bà mẹ hiền hậu, đưa sữa cho nó uống.

 

Từ khi biết nó, tôi cứ y như dân mạng nói, không ngừng nịnh nọt hai bố con nó.

 

Nhưng lần này, tôi lại tự uống hết.

 

Dân mạng không thể ngồi yên nữa.

 

[Trời ơi, cô ta bị làm sao vậy? Chiêu trò 'lạt mềm buộc chặt' với thằng nhóc 7 tuổi sao? Đúng là thủ đoạn.]

 

Tôi: “…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/bo-mac-con-rieng-toi-bat-ngo-noi-tieng/phan-2.html.]

 

Mọi người nghĩ nhiều quá rồi đấy.

 

4

 

Khi đến nơi ghi hình, đó là một khu nghỉ dưỡng đồng quê hẻo lánh.

 

Khách mời ở trong một ngôi nhà ba tầng.

 

Những khách mời khác vẫn chưa đến.

 

Tôi và Lục Hi mỗi người ngồi một cái sofa, nó chơi rubik, tôi chơi điện thoại và ăn vặt không ngừng.

 

Trước khi đi tôi cứ lo xoay quanh Lục Hi nên chưa kịp ăn sáng.

 

Giờ thì tôi ăn hết khoai tây, lại cắn chân gà.

 

Cắn xong chân gà thì ăn bánh quy.

 

Đủ loại trái cây sấy, hạt dẻ cười đều có đủ.

 

Lục Hi lén nhìn tôi mấy lần, gương mặt nhỏ của nó càng lúc càng đen.

 

Khi tôi cầm lấy ống hút, đ.â.m vào chai sữa chua uống còn lại duy nhất mà Lục Hi thích trong túi, thằng nhóc không thể giữ bình tĩnh được nữa.

 

Nó bật dậy: “Mẹ ăn hết rồi, con ăn gì?”

 

[Tiêu rồi, Hi Hi trúng kế rồi.]

 

[Người phụ nữ này chắc mừng thầm cho mà xem. Giờ chắc chắn cô ta sẽ đưa hết đồ ăn vặt cho nhóc, thế nào Hi Hi cũng sẽ bắt đầu có cảm tình với cô ta, ôi thật đáng thất vọng.]

 

[Hi Hi không sai, cái người phụ nữ đáng ghét này quá xảo quyệt, một đứa trẻ 7 tuổi sao mà chống lại được việc dụ dỗ chứ? Tôi đây, một em bé 19 tuổi, còn không chống lại được nữa là.]

 

Tôi cắm ống hút vào chai sữa chua uống, rồi bình thản nói với Lục Hi: “Chính con nói là không ăn đồ của mẹ mà.”

 

Khuôn mặt nhỏ của Lục Hi đỏ bừng lên, cằm hơi hếch: “Nhưng giờ con muốn, mẹ đưa sữa chua uống cho con.”

 

“Quá trễ rồi.”

 

Lục Hi nói: “Mẹ là người lớn, con là trẻ con, chẳng lẽ mẹ không thể nhường con sao?”

 

“Cả hai chúng ta đều lần đầu làm người, tại sao mẹ phải nhường con?”

 

Mặt Lục Hi đỏ hơn, nhưng lòng tự trọng của một đứa trẻ không cho phép nó chịu thua, nó lập tức gào lên: “Nhưng con là con của mẹ, mẹ từng nói sẽ coi con như con ruột của mẹ!”

 

“Ồ, đó là chuyện trước kia. Giờ mẹ lấy ba con rồi, mẹ nhận ra tính mẹ và ba không hợp, mẹ định ly hôn với ba con, nên con cũng sắp không phải là con của mẹ nữa rồi.”

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Nói xong, tôi ngậm ống hút và bắt đầu uống ừng ực chai sữa chua uống yêu thích của Lục Hi.

 

Lục Hi tức giận: “Mẹ nói rồi đó, đừng có hối hận nhé, con sẽ gọi điện ngay cho ba và nói rằng mẹ muốn ly hôn!”

Loading...