Bồ Đề Tuyết

Bồ Đề Tuyết

Cập nhật
2 tháng trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
Tứ Niên
Thể loại
Ngôn TìnhCổ ĐạiNgượcCưới Trước Yêu SauNgọt
Lượt xem
14,441
Yêu thích
0
Team
Anan
Lượt theo dõi
14
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

Văn án:

Qua đêm hoang đường cùng một vị Phật tử cấm dục, mới phát hiện mình ngủ nhầm người.

May là hắn cũng không yêu ta.

Thành thân một năm, đừng nói là chạm vào ta, ngay cả cửa phòng ta cũng chưa từng bước vào.

Sau đó, bạch nguyệt quang của hắn từ thảo nguyên trở về hoàng đô.

Hắn vì nàng ta mà cởi bỏ phật châu, như điên như cuồng.

Hoá ra Thanh Phật trên đài sen cũng có thể sa vào hồng trần.

Chỉ là, không phải vì ta.

Ta dứt khoát giấu bụng bầu, mang theo con bỏ trốn vào cung.

Nghe nói vị Phật tử cao cao tại thượng kia, không còn thanh lãnh lý trí, lật tung đất trời để tìm thê tử của mình.

Xem thêm
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước