Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bị Sao Băng Đâm Trúng Ngực , Nữ Chính Xuyên Về Mạt Thế - Chương 127

Cập nhật lúc: 2024-10-03 21:49:59
Lượt xem: 1

Biên Duyên vuốt ve tinh hạch trên tay, suy nghĩ bay xa, hệ thống nói thú đêm bị bên ngoài ảnh hưởng nên cô buộc phải suy xét xem bên dưới vực sâu có thứ gì đặc biệt làm ảnh hưởng đến thú đêm hay không.

[Nếu là dị năng giả bình thường thì không thể hấp thu nguồn năng lượng trong tinh hạch này, nhưng ký chủ có thể. Hệ thống chuyển hóa năng lượng sẽ giúp ký chủ loại bỏ các tạp chất không tốt bên trong, ký chủ có thể dùng nó để tăng cấp dị năng. Tuy loại tinh hạch này không có tác dụng với dị năng giả bình thường nhưng lại cực kỳ có ích với ký chủ.]

[Hệ thống đã kiểm tra qua, nguồn năng lượng thuần khiết bên trong loại tinh hạch dẹt này tương đương với năng lượng trong tinh hạch của thú biến dị cấp ba, ký chủ có thể dùng nó để đột phá dị năng lên cấp hai.]

“Nói vậy đúng là tôi kiếm lời rồi.” Đôi mắt Biên Duyên nhìn tinh hạch từ từ sáng lên, cô muốn tăng dị năng lên cấp hai vẫn kém một khoảng khá xa nhưng dạo này cô đã hết tinh hạch cấp ba mất rồi. Số tinh hạch lần trước Thích Uyên và Vân Tô để lại đã bị cô lần lượt hấp thu hết mà dị năng của cô mới tăng lên cấp một đỉnh phong. Đúng là dị năng đặc biệt có khác, càng về sau nguồn năng lượng dùng để thăng cấp càng khổng lồ.

Dị năng của cô khác với các dị năng giả bình thường khác, chỗ tinh hạch cô đã hấp thu có khi đủ để họ thăng cấp lâu rồi.

[Cũng có thể nói là như vậy.]

Ánh mắt Biên Duyên càng ngày càng sáng, giờ nhớ lại những con thú đêm tấn công vào thành phố đêm qua trong mắt cô đã hoàn toàn biến thành những viên tinh hạch lấp lánh.

Nhưng tình cảnh bây giờ cô không thể nào tự ý xông lên tường thành bảo Vân Tô là cô muốn tham gia chiến đấu, khi nào gặp Vân Tô cô mới đưa ra kế hoạch cụ thể được, cô quyết định nói cho anh suy đoán và những gì cô thấy trong sách rồi mới đưa ra quyết định.

Còn mấy viên tinh hạch này, nếu bên trong có nguồn năng lượng thuần khiết và dồi dào như hệ thống nói thật thì cô có thể nhanh chóng đột phá khỏi cấp một đỉnh phong rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/bi-sao-bang-dam-trung-nguc-nu-chinh-xuyen-ve-mat-the/chuong-127.html.]

Cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn đặt tất cả tinh hạch vào hệ thống chuyển đổi chuyển đổi năng lượng. Giờ cô không tiện thăng cấp cho lắm, đợi giữa trưa làm việc xong đến lúc nghỉ ngơi cô sẽ dùng những viên tinh hạch này thăng cấp dị năng.

Biên Duyên che giấu hệ thống chuyển đổi năng lượng, cô nhếch khóe miệng, kéo rèm cửa sổ ra chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.

Cô nhìn những thứ còn lại trong tủ lạnh, hôm nay cô định làm món gà Cung Bảo ăn kèm với cơm.

Quyết định xong cô cầm tinh hạch đến chợ mua những nguyên còn thiếu, không có trên xe.

Cô nhớ chỗ anh Dương vẫn còn gà biến dị tồn đọng trong kho, nghe nói là cố ý bớt lại cho cô. Nếu không giữ lại chỉ sợ mấy hôm nay ra lệnh cấm bọn họ sẽ không có cơ hội ăn món ngon được mất.

Trên đường đến quán của anh Dương, Biên Duyên nghe mọi người đều đang thảo luận về chuyện xảy ra tối qua.

Nhất là tối qua xuất hiện loại thú đêm mới làm mọi người cực kỳ tò mò, dù sao đây cũng là loại thú biến dị chưa xuất hiện bao giờ!

Mọi người còn lo lắng là vì nghe nói hôm nay có người đi đưa đồ cố ý đến chỗ tường thành nhìn thoáng qua, cảnh tượng kia làm đáy lòng họ rung lên.

MonkeyDManh

Những người tài giỏi đang dọn dẹp chiến trường dưới tường thành, tuy họ đã chuyển bớt khá nhiều t.h.i t.h.ể của thú biến dị vào hầm nhưng vẫn còn một phần chồng chất trên mặt đất. Thú đêm có hình dạng cực kỳ to lớn, m.á.u xanh của chúng nhuộm hết cả một khu đất, những người đến đưa đồ trợn mắt há miệng, hai chân trở nên mềm nhũn.

Nhìn phía dưới là biết tối qua phải có đến hàng vạn con thú đêm tấn công vào thành, nhưng do đội bảo vệ thành có sự chuẩn bị nên những người bảo vệ thành không ai bị thương hay c.h.ế.t cả còn t.h.i t.h.ể thú đêm thì ngã đầy trên mặt đất.

Loading...