Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BỊ ÉP NGHỈ VIỆC TRONG THỜI KỲ MANG THAI, TÔI QUYẾT ĐỊNH ĐỐI ĐẦU VỚI SẾP - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-06-16 23:16:03
Lượt xem: 3,274

**9**

Trong thời gian chờ đợi phán quyết của trọng tài lao động, vụ kiện tranh chấp danh dự của tôi và Ninh Ngọc cũng được đưa ra tòa.

Do tôi chuẩn bị đầy đủ chứng cứ và có sự ủng hộ của dư luận, vụ án được xử rất nhanh.

Tòa án phán tôi thắng kiện, khẳng định việc dùng sắc quy tắc là do cô ta bịa đặt, yêu cầu Ninh Ngọc phải công khai xin lỗi tôi, bồi thường thiệt hại kinh tế và tổn thất tinh thần cho tôi tổng cộng hai mươi vạn nhân dân tệ, và vì tội phỉ báng, cô ta bị kết án một năm tù giam.

Tin cô ta vào tù khiến Ninh gia hoàn toàn hoảng loạn.

Ông chủ Ninh đích thân gọi điện cho tôi: "Tiểu Nghiêm, cô có thành tựu hôm nay là nhờ công ty đào tạo. Tiểu Ngọc không biết điều, mong cô bỏ qua cho nó lần này, tiền bồi thường chúng tôi sẽ trả, cô ra giá đi, nó còn trẻ, không thể có tiền án."

Nghe giọng ông ta, có vẻ như ông ta chưa biết chuyện con gái mình đã cắm sừng tôi.

"Nhìn vào tình cảm trước đây, tôi gọi ông một tiếng ông chủ Ninh. Khi ông phát hiện con gái ông ngoại tình với chồng tôi, ông nên chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay."

"Chuyện này... Tiểu Nghiêm, tôi không hiểu cô đang nói gì..."

Tôi cười nhạt, gác máy.

Ông ta không hiểu?

Không, ông ta hiểu rất rõ.

Phải cảm ơn thám tử tư tôi thuê đã ghi lại một đoạn đối thoại.

Ông ta luôn biết những việc con gái mình làm, chỉ là ông ta nhìn trúng thân phận người nổi tiếng của Trần Lãng, nghĩ rằng anh ta có thể cùng với Ninh Ngọc phát triển công ty, không cần trả lương cho Trần Lãng mà còn tiêu tiền của anh ta.

Với lượng người theo dõi của Trần Lãng, livestream bán hàng chắc chắn sẽ có doanh thu cao.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/bi-ep-nghi-viec-trong-thoi-ky-mang-thai-toi-quyet-dinh-doi-dau-voi-sep/chuong-9.html.]

Ninh Ngọc tiếp cận Trần Lãng cũng vì lượng người theo dõi và vẻ bề ngoài của anh ta, hai người đúng là trời sinh một cặp.

Sau khi kết thúc vụ án, vụ kiện ly hôn của tôi và Trần Lãng cũng được đưa ra tòa.

Trần Lãng đến tòa cùng với luật sư.

Từ lúc thấy tôi, anh ta đã bắt đầu khóc lóc, câu nào cũng là hối lỗi.

Khi xúc động, phải có mấy nhân viên tòa án giữ anh ta lại.

Trước khi phiên tòa bắt đầu, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến dài hơi.

Dù sao thì bây giờ đã khác xưa, Ninh Ngọc sắp vào tù, Trần Lãng nếu không ngu ngốc thì cũng sẽ quay lại bám lấy tôi.

Sau phiên tòa đầu tiên, Trần Lãng lao tới quỳ xuống trước mặt tôi.

Vừa tát vào mặt mình, anh ta vừa nói, "Vợ ơi, anh sai rồi, anh là đồ súc sinh, anh không bằng heo chó! Nhưng xin em hãy nhìn vào mười năm chúng ta bên nhau, cho anh một cơ hội nữa... Mẹ anh ngày nào cũng nhắc đến em, bà cần em! Đứa bé trong bụng cũng không thể thiếu cha..."

Tôi xoa bụng bầu, lùi lại một bước:

"Trần Lãng, khi anh ngoại tình với người phụ nữ khác, anh có nghĩ đến tình cảm mười năm của chúng ta không? Khi tôi mang thai, phản ứng đầu tiên của anh là ly hôn với tôi, là xử lý đứa con này, anh có nghĩ đến tình cảm của chúng ta không?"

"Nếu không phải vì Ninh Ngọc sắp vào tù, nhà họ Ninh ngày càng suy tàn, anh có cầu xin tôi không?"

Anh ta vẫn khóc, "Vợ ơi, anh thật sự hối hận rồi! Từ nay về sau anh sẽ không như vậy nữa, anh yêu em, người anh yêu nhất vẫn là em..."

Tôi không để ý đến anh ta nữa, quay lưng bước đi.

 

Loading...